20:23 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16799

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23025832

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

QUYỀN NĂNG CHIẾN THẮNG

Thứ sáu - 29/04/2016 19:55
QUYỀN NĂNG CHIẾN THẮNG

QUYỀN NĂNG CHIẾN THẮNG

“Có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm” Giu-đe 24


QUYỀN NĂNG CHIẾN THẮNG

                 “Có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm” Giu-đe 24

                 Theo một vài phương diện thì con đường lên thiên đàng rất an toàn, nhưng theo một số các khía cạnh khác thì không có con đường nào lại nguy hiểm cho bằng nó. Có vô số những khó khăn vẫn vây quanh nó. Chỉ có một bước lỡ lầm (và chúng ta dễ sai lạc biết bao nếu thiếu ơn Chúa) tức thì chúng ta sẽ sa chơn. Con đường mà một số người trong chúng ta phải đi thật trơn trợt biết bao! Biết bao lần, chúng ta đã phải la lên và thở than như tác giả Thi Thiên: “Chơn tôi hầu như sụm xuống; các bước tôi thật sự gần như bị trợt”. Nếu chúng ta có những bước đivững vàng, chắc chắn của những người leo núi, thì vấn đề sẽ không quan trọng bao nhiêu; nhưng nếu bỏ mặc cho chính mình, chúng ta vốn yếu đuối biết bao nhiêu!

                 Ngay trên những con đường tốt, chẳng bao xa, chúng ta lại ngần ngại, phân vân; trên các nẻo bằng phẳng nhứt, chúng ta cũng hay vấp váp. Đôi đầu gối yếu đuối của chúng ta rất khó chịu đựng nổi sức nặng cứ nghiêng ngã của chúng ta, một viên sỏi cũng có thể khiến chúng ta bị thương. Trên con đường đức tin, chúng ta chỉ là những em bé chập chững những bước đầu tiên; nếu Cha thiên thượng không giữ lấy cánh tay ta, thì chẳng bao lâu, chúng ta sẽ ngã xuống.

                 Ôi, nếu chúng ta đã được giữ cho khỏi vấp ngã, thì phần quyền năng kiên trì đã canh giữ chúng ta từ ngày nầy qua ngày khác đó, thật đáng chúc tụng biết bao! Hãy nghĩ mà xem, biết bao lần chúng ta đã sẵn sàng phạm tội, sắp chọn sự hiểm nguy; chúng ta đã có khuynh hướng mạnh mẽ biết bao để tự xô mình ngã xuống; khi nghĩ lại những điều đó, chúng ta càng đáng phải ca hát du dương hơn biết bao, “Rạng danh Đấng có thể gìn giữ chúng con khỏi vấp ngã”.

                 Chúng ta có rất nhiều kẻ thù muốn xô ngã chúng ta. Đường đi thì gồ ghề, mà chúng ta lại yếu đuối, nhưng thêm vào đó, kẻ thì còn nằm ẩn trong các ổ phục kích để xông vào chúng ta lúc chúng ta bất ngờ hơn hết, nỗ lực quèo chơn chúng ta hoặc xô chúng ta xuống dốc thắng gần nhứt. Chỉ có cánh tay của Một Đấng Toàn Năng mới che chở được chúng ta khỏi những kẻ thì vô hình đang tìm cách tiêu diệt chúng ta đó. Cánh tay ấy đã đưa ra để bảo vệ chúng ta. Ngài vốn trung thành với điều đã hứa, và có thể gìn giữ chúng ta khỏi vấp ngã, đến nỗi đồng thời với ý thức về sự yếu đuối vô cùng của mình, chúng ta phải ấp ủ một niềm tin không lay chuyển vài sự an toàn trọn vẹn của chúng ta và để vui vẻ, tin cậy mà nói rằng: Cả thế gian và hỏa ngục đã liên kết nhau lại để chống đối tôi. Nhưng tôi có quyền năng thiên thượng bên cạnh; Chúa Giê-xu là tất cả, mà Ngài là của tôi.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn