06:17 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 6749

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11824

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020857

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SỰ KÊU GỌI THÁNH

Thứ năm - 05/05/2016 21:10
SỰ KÊU GỌI THÁNH

SỰ KÊU GỌI THÁNH

“Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi” Rô-ma 8: 30
 

SỰ KÊU GỌI THÁNH

              “Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi” Rô-ma 8: 30

              Trong thơ Ti-mô-thê thứ hai, chương một, câu 9 chúng ta đọc thấy: “ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọithánh”. Đây là một tiêu chuẩn, một bảng trắc nghiệm để chúng ta đem thử thách sự kêu gọi của chúng ta. Đó là “một sự kêu gọi thánh, chẳng phải bởi theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điền”. Sự kêu gọi ấy cấm chúng ta tin cậy vào việc làm riêng và dẫn chúng ta đến với một mình Đấng Christ để được cứu rỗi, nhưng sau đó sẽ tẩy sạch chúng ta khỏi những công việc chết để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.

              Vì Đấng đã kêu gọi anh em là thánh, cho nên anh em cũng phải thánh khiết. Nếu bạn đang sống trọng tội lỗi, thì bạn chưa được kêu gọi; nhưng nếu bạn thực sự thuộc về Đấng Christ thì bạn có thể nói: “Không có gì khiến tôi đau khổ hơn tội lỗi; tôi muốn được giải thoát khỏi đó; Lạy Chúa, xin giúp con nên thánh”. Phải chăng đó là  điều lòng bạn đang theo đuổi. Phải chăng đời sống bạn chỉ chăm hướng về Chúa và ý chỉ Ngài? Rồi trong Phi-líp 3:13, 14, chúng ta còn được nghe nói về sự kêu gọi trên trời (cao) của Đức Chúa Trời: trong Đức Chúa Giê-xu Christ”. Phải chăng sự kêu gọi của bạn là một sự kêu gọi từ ít ỏi? Nó khiến ông trở thành cao quý hơn và hướng về các sự ở trên trời chăng? Nó có nâng cao các hy vọng, các sở thích, các ước muốn của bạn chăng? Nó nâng cao điều quan trọng nhất mà đời sống bạn luôn luôn chăm chú vào, để bạn sẽ sống đời sống ấy với Đức Chúa Trời và vì Đức ChúaTrời chăng?

              Chúng ta lại thấy một bảng trắc nghiệm khác trong Hê-bơ-rơ 3:1 “Kẻ dự phần ở trên trời gọi”. Ơn trên trời gọicónghĩa là một sự kêu gọitừtrời. Nếu chỉ có loài người kêu gọi bạn mà thôi, thì bạn chưa được kêu gọi đâu. Sự kêu gọi của bạn phải có là của Đức Chúa Trời chăng? Phải chăng đó là lời kêu gọi đến thiên đàng cũng như từ thiên đàng đến? Nếu bạn không phải là khách lạ trên đời này và nếu thiên đàng không phải là quê hương của bạn, thì bạn chưa được kêu gọi bởi ơn kêu gọi tử trời, vì ai đã được kêu gọi như vậy đều tuyên bố rằng họ đã trông mong một thành có nền vững chắc mà Đấng xây dựng và tác tạo chính là Đức Chúa Trời, còn chính họ chỉ là khách lạ và kẻ hành hương trên đất mà thôi.

              Thế thì sự kêu gọi của bạn có phải là thánh khiết, cao cả và từ trời đến không? Nếu có, thì thưa các bạn thân mến, bạn đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, vì đó là ơn kêu gọi mà Đức Chúa Trời vẫn dùng để kêu gọi người thuộc về Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn