09:36 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 12611

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87367

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096400

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

KHÁC BIỆT

Thứ sáu - 13/05/2016 20:54
KHÁC BIỆT

KHÁC BIỆT

“Đừng làm theo đời nầy” Rô-ma 12:2
 
KHÁC BIỆT


                 “Đừng làm theo đời nầy” Rô-ma 12:2

                 Nếu một Cơ Đốc nhân sống rập mẫu người thế gian mà được cứu thì chẳng qua là người ấy được cứu “dường như qua lửa” mà thôi. Một sự cứu rỗi rỗng không như thế hầu như là đáng sợ hơn là đáng ước ao.

                 Thưa quý độc giả, bạn có muốn lìa bỏ đời nầy trên chiếc giường tối tăm, tuyệt vọng, để vào thiên đàng như một thủy thủ hạ chìm tàu nhưng may mắn leo được lên các gành đá quê hương chăng? Nếu vậy, hãy sống theo thế gian; hãy hòa mình với Ma-môn, từ chối việc đi ra ngoài trại quân để cùng chịu sự hổ nhục, trách móc với Đấng Christ. Nhưng bạn có muốn hưởng được cảnh thiên đàng trên đất cũng như trên trời không? Bạn có muốn cùng các thánh đã hiểu thấu bề cao, bề sâu, và biết tình yêu thương của Đấng Christ vốn vượt quá hiểu biết chăng?

                 Bạn có muốn nhận được niềm vui vô cùng phong phú của Chúa mình chăng? Nếu có, hãy ra khỏi giữa chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế,bạn có muốn đạt đến tuyệt đỉnh của đức tin vững chắc không? Bạn sẽ chẳng bao giờ được vậy nếu cứ giao thiệp, chung sống với tội nhơn. Bạn có muốn được một mối tình yêu thương hăng say nung đốt trong lòng chăng. Tình thương của bạn sẽ bị bớt bởi hành động vô đạo của xã hội. Bạn không thể trở thành một Cơ Đốc nhân khôn lớn có lẽ bạn là một con trẻ trong ân điển, nhưng chẳng bao giờ thành được một người trọn vẹn trong Đấng Christ nếu bạn cứ sống theo châm ngôn của đời và cách ăn nết ở của người thế gian.

                 Người được thừa hưởng gia tài của thiên đàng mà kết bạn thân thiết với những kẻ thừa kế hỏa ngục là điều xấu. Một cận thần kết thân với kẻ thù của vua, thế nào cũng coi xấu. Cả đến những lối sống bất nhất nho nhỏ cũng rất nguy hiểm. Những mũi gai nhỏ cũng có thể gây ra những mụt ghẻ lớn, những con mối nhỏ có thể cắn hư những bộ áo đẹp đẽ, đắt tiền và những việc làm do lòng nhẹ dạ, láu lỉnh nho nhỏ có từ cướp mất hàng ngàn niềm vui nhỏ trong đời sống đạo đức.

                 Thưa bạn tự xưng là tín đồ sống không tách biệt bao nhiêu với tội nhơn, các bạn không biết là mình đã bị mất mát những gì vì sống rập mẫu thế gian. Nó cắt gân để hủy hoại sức lực bạn, khiến bạn phải bò thay vì chạy mau. Vì chính bạn và vì sự lớn lên của bạn trong ân điển, nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, hãy sống xứng đáng là một Cơ Đốc nhân, cách biệt rõ ràng với mọi người khác.

 Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn