21:16 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28496

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23037529

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TÌM CHÚA TRONG HOẠN NẠN

Thứ sáu - 22/01/2016 20:03
TÌM CHÚA TRONG HOẠN NẠN

TÌM CHÚA TRONG HOẠN NẠN

“Trong cơn hoạn nạn chúng nó sẽ cố tìm ta” Ô-sê 5:15


 
TÌM CHÚA TRONG HOẠN NẠN

               “Trong cơn hoạn nạn chúng nó sẽ cố tìm ta”  Ô-sê 5:15 

              Sự mất mát và nghịch cảnh thường là phương pháp mà Đấng chăn chiên lớn sử dụng để đưa những con chiên đi lạc của Ngài về chuồng; như những con chó dữ, chúng sẽ cắn những con chiên lạc để trở lại nhập bầy. Nếu ta cho sư tử ăn no thì chẳng bao giờ chế phục được chúng, mà phải bỏ đói cho đến khi chúng kiệt sức, chừng đó, chúng mới chịu tuân phục người dạy thú làm trò. 

              Chúng ta cũng thường thấy việc người tín đồ Đấng Christ bị bắt buộc phải phục tùng ý chỉ Đức Chúa Trời bằng cách bị bỏ đói hay phải lao khổ làm việc. Lúc được giàu có, dư dật, nhiều kẻ tự xưng là tín đồ đã lên mặt kiêu căng, khua môi múa mỏ quá đáng. Cũng như Đa-vít, họ tự nịnh hót mình rằng: “Núi ta vững chắc, ta sẽ không rúng động”. Lúc người tín đồ Đấng Christ càng giàu có, nổi tiếng, mạnh khỏe, có gia đình hạnh phúc, người ấy rất thường mời ông khách an toàn xác thịt cùng dự tiệc với mình. 

              Nếu người ấy là một ngọn roi cho người ấy. Hãy chờ đợi ít lâu, bạn sẽ thấy của cải người ấy tan biến như một giấc mộng. Một sở đất của người ấy sẽ phải bán đi, đất đai đổi chủ nhanh chóng biết bao! Rồi nợ nần, món nợ nhục nhã nầy, những lỗ lã kéo nhau đến mau lẹ biết bao và sẽ kết thúc ra sao đây? Nếu khi những cơn bối rối ấy tiếp tục nhau xảy đến mà người ấy bắt đầu lo lắng về tình trạng sa ngã của mình và chạy nhanh về với Đức Chúa Trời, thì đó là một dấu hiệu về sự sống thuộc linh phước hạnh. 

              Thật là may phước, nếu những lượn sóng xô đẩy được cho người thủy thủ bị đắm tàu đến một tảng đá cứu sinh! Sự lỗ lã trong công việc buôn bán, kinh doanh thường mở đường cho việc linh hồn ta được thánh hóa và trở nên giàu có. Nếu khi có đầy tay, người được chọn của Chúa không chịu đến với Ngài, thì người ấy sẽ đến lúc chỉ còn hai bàn tay trắng. Nếu bởi ân điển Ngài, Đức Chúa Trời không tìm thấy phương pháp nào khác để chúng ta làm rạng danh Ngài giữa vòng loài người, thì Ngài sẽ quăng chúng ta xuống vực sâu; nếu khi đạt đến tuyệt đỉnh giàu sang chúng ta không chịu tôn vinh Ngài, Ngài sẽ đưa chúng ta xuống trũng nghèo khó. Tuy nhiên, thưa bạn là kẻ đang gặp đau buồn, xin chớ ngã lòng khi bị khiển trách như vậy, trái lại, hãy nhìn biết bàn tay yêu thương đang sửa phạt bạn và nói rằng: “Ta sẽ đứng dậy, trở về cùng Cha”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn