10:57 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 8415

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13490

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022523

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TÌM CẦU CHÚA

Chủ nhật - 27/12/2015 20:32
TÌM CẦU CHÚA

TÌM CẦU CHÚA

“Lúc tưng tưng sáng, có (Ma-ri) Ma-đơ-len đến thăm mộ” Ma-thi-ơ 28:1

TÌM CẦU CHÚA
 
                   “Lúc tưng tưng sáng, có (Ma-ri) Ma-đơ-len đến thăm mộ”  Ma-thi-ơ 28:1

                  Hãy học hỏi nơi Ma-ri Ma-đơ-len về cách thức để được thông công với Chúa Giê-xu. Hãy chú ý xem bà đã tìm cầu Ngài như thế nào. Bà đã đi tìm Cứu Chúa vào buổi sáng sớm. Nếu bạn muốn trông đợi Chúa và có thể kiên nhẫn hi vọng sẽ được thông công với Ngài vào một thì giờ xa lắc xa lơ nào đó, bạn sẽ chẳng bao giờ được thông công với Ngài, vì tấm lòng thích ứng cho sự tương giao là một tấm lòng đang đói khát.

                  Ma-ri Ma-đơ-len cũng đã vô cùng bạo dạn đi tìm Ngài. Nhiều môn đệ khác đã tránh xa ngôi mộ Chúa, vì họ đang run rẩy, sợ hãi; nhưng Kinh Thánh chép là Ma-ri Ma-đơ-len đã đứng bên mộ. Nếu bạn muốn có Đấng Christ ở với mình, hãy bạo dạn tìm kiếm Ngài. Đừng để bất cứ điều gì giữ bạn lại. Hãy xem thường thế gian. Hãy đến gần nơi những kẻ khác đang xa lánh. Ma-ri Ma-đơ-len cũng trung tín, tìm kiếm Chúa hết lòng; bà đứng bên mộ. Nhiều người thấy rằng đứng bên một Cứu Chúa sống đã khó rồi, thế mà Ma-ri Ma-đơ-len còn đứng bên một Cứu Chúa đang chết.

                  Chúng ta nên tìm cầu Đấng Christ theo cách đó; hãy bám chặt vào vật nhỏ mọn nhất đã có liên hệ với Ngài và cứ trung tín dầu tất cả những người khác đều quên Ngài. Cũng ghi nhận thêm rằng Ma-ri Ma-đơ-len đã thiết tha tìm cầu Chúa Giê-xu: bà đã đứng đó mà khóc. Những giọt lệ ấy đã khiến Cứu Chúa bị bắt phục và Ngài đã đến để hiện ra với bà. Nếu bạn muốn Chúa Giê-xu hiện diện, hãy khóc lóc mà theo đuổi ý nguyện đó. Nếu bạn không thể vui vẻ được nếu Ngài không đến để phán với bạn rằng “Con là con yêu dấu của ta”, thì chẳng bao lâu, bạn sẽ được nghe tiếng Ngài. Sau hết, Ma-ri Ma-đơ-len chỉ tìm kiếm một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Bà không chú ý đến các thiên sứ và đã xoay lưng lại đối với các vị ấy; bà chỉ tìm Chúa của bà mà thôi.

                  Nếu Đấng Christ là người duy nhất và là tình yêu độc nhất của bạn, nếu lòng bạn loại bỏ đối thủ khác, chẳng bao lâu, bạn sẽ được Ngài hiện diện và yên ủi. Sở dĩ Ma-ri Ma-đơ-len đã tìm Ngài như vậy vì bà rất yêu Chúa. Nguyện chúng ta cũng có tình yêu cao độ như thế đối với Ngài; nguyện lòng chúng ta cũng đầy dẫy Đấng Christ y như Ma-ri để sẽ được toại nguyện không còn thiếu thốn chút nào về Ngài cả, y như Ma-ri Ma-đơ-len.

                  Lạy Chúa, xin tỏ mình ra cho chúng con hôm nay. 
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn