18:04 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49020

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23058053

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA CAI TRỊ

Thứ năm - 18/02/2016 20:21
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA CAI TRỊ

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA CAI TRỊ

“Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ” Thi Thiên 97:1
 

 
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA CAI TRỊ 

                 “Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ” Thi Thiên 97:1

                Vì câu phước hạnh trên đây là thật cho nên các lý do gây bối rối không còn nữa. Ngay trên đất nầy, quyền của Chúa đã kiểm soát sự bạo tàn của kẻ ác y như giông tố ngoài biển cả; tình thương của Ngài vẫn ban ơn thương xót để yên ủi kẻ khốn nạn thật dễ dàng, cũng như nó thấm nhuần mặt đất bằng mưa rào vậy. Những tia sáng uy nghiêm tóe lửa giữa cơn kinh hoàng của bão tố và vinh quang của Chúa được nhận thấy trong vẻ cao cả vĩ đại của nó khi các đế quốc bi suy tàn, những ngaivàng bị lật đổ. Trong mọi trường hợp bị thử thách hay cần tranh chiến, chúng ta có thể trông thấy bàn tay của Vua trên trời. 

                Tại hỏa ngục dầu sống khốn khó, các tà linh chắc chắn công nhận quyền tối thượng của Ngài. Khi được phép lang thang đây đó chúng vẫn bị một sợi dây xích buộc vào gót chơn; con trâu nước (bê-hê-mốt) cũng bị tra hàm thiết vào miệng, con cá sầu (lê vi-a-than) vẫn bị khóa móc sắt vào hàm. Những kim nọc của sự chết đều bị Chúa khóa lại và các ngục thất của mồ mả đều được quyền năng Đức Chúa Trời canh giữ. Sự báo thù khủng khiếp của Đấng phán xét cả thế gian khiến lủ quỉ sứ phải úp mặt xuống đất và run rẫy, như đám chó săn trong củi sợ cây roi củangười thợ săn. 

                Trên thiên đàng thì không còn ai nghi ngờ quyền tể trị của Vua Đời Đời, nhưng tất cả đều sấp mặt xuống để tôn thờ Ngàl. Thiên sứ là quần thần trong triều đình Ngài, kẻ được chuộc là số người được sủng ái và tất cả đều vui vẻ phục vụ Ngài cả ngày lẫn đêm. Mong rằng chúng ta sẽ sớm được đến thành phố của nhà Vua cao cả ấy.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn