02:15 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 7317

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42868

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23051901

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

ĐỪNG THAY ĐỔI CHÂN LÝ

Thứ sáu - 25/12/2015 20:20
ĐỪNG THAY ĐỔI CHÂN LÝ

ĐỪNG THAY ĐỔI CHÂN LÝ

“Nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô uế” Xuất Ê-díp-tô Ký 20:25


 
ĐỪNG THAY ĐỔI CHÂN LÝ

 
               “Nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô uế”   Xuất Ê-díp-tô Ký 20:25

              Bàn thờ của Đức Chúa Trời phải được dựng lên toàn bằng đá không bởi tay loài người đục đẽo, để không có một dấu vết vì về tài khéo léo hay công lao khổ nhọc của con người trên đó. Loài người thích dùng sự khôn ngoan riêng để thu xếp, sắp đặt các giáo lý về thập tự vào một hệ thống có tính cách nhân tạo và phù hợp hơn với sở thích băng hoại của bản tánh sa ngã nơi họ.

              Tuy nhiên, thay vì làm cải tiến Tin Lành, sự khôn ngoan xác thịt làm ô uế, khiến Tin Lành ấy trở  thành một thứ Tin Lành khác, không còn chút chân lý nào của Đức Chúa Trời nữa. Mọi sửa đổi, tu chính lời Đức Chúa Trời  đều làm dơ bẩn, ô uế lời ấy. Tấm lòng kiêu căng của loài người rất tha thiết muốn  giúp một tay để linh hồn người ta xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời; người ta mơ ước được chuẩn bị mọi sự để tếp rước Đấng Christ, người ta tin cậy vào sự ăn năn hạ mình, người ta kêu gào bố thí, làm nghĩa, người ta phô trương tài năng tự nhiên của loài người và tận dụng mọi nỗ lực để đưa các dụng cụ của loài người lên nhằm xây dựng, tô điểm cho bàn thờ Đức Chúa Trời. Nếu các tội nhân nhớ rằng đã không cải tiến được công lao của Cứu Chúa, những niềm tin cậy vào xác thịt của họ còn làm ô uế, làm sỉ nhục công lao ấy nữa, thì thật là điều tốt.

              Trong công tác cứu chuộc chúng ta chỉ phải đề cao một mình Chúa mà thôi; không một dấu đục, một vết búa nào của loài người sẽ có thể chịu được. Thêm vào những gì Chúa Giê-xu Christ đã tuyên bố là “xong rồi” lúc Ngài hấp hối, hay muốn cải tiến những gì Đức Giê-hô-va đã mãn nguyện, đều hàm ý sỉ nhục Ngài. Hỡi bạn là tội nhân đang run rẩy, hãy vứt xa mọi dụng cụ của riêng bạn và quỳ gối xuống để hạ mình khẩn cầu, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm bàn thờ của sự chuộc tội cho bạn và chỉ nương cậy nơi một mình Ngài mà thôi.

              Những ai từng tự xưng là tín đồ Đấng Christ có thể nhờ câu gốc sáng nay để tự cảnh tỉnh về các giáo lý mình đang tin. Giữa vòng tín dồ Đấng Christ, đã có rất nhiều khuynh hướng muốn thử và hòa giải các chân lý mặc khải. Đó là một hình thức bất kính và vô tín. Chúng ta phải chống lại thái độ ấy và tiếp nhận lẽ thật đúng như cách lẽ thật ấy đến với chúng ta. Hãy vui mừng vì các giáo lý của Lời Chúa là những tảng đá không đục đẽo, như thế, lại càng phù hợp hơn cho việc dựng lên một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va.
 
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn