02:58 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 10572

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 259146

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988553

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ÁNH SÁNG BUỔI CHIỀU TÀ

Thứ hai - 18/04/2016 21:03
ÁNH SÁNG BUỔI CHIỀU TÀ

ÁNH SÁNG BUỔI CHIỀU TÀ

“Đến buổi chiều sẽ có sự sáng” Xa-cha-ri 14:7

 
 
ÁNH SÁNG BUỔI CHIỀU TÀ

                 “Đến buổi chiều sẽ có sự sáng” Xa-cha-ri 14:7

                 Chúng ta thường hay lo trước cho những ngày trở về già mà quên rằng đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Đối với đa số các thánh đồ, tuổi già là giai đoạn thích thú nhứt cho họ. Lúc người thủy thủ đến gần bờ bất tử bất diệt, thì một luồng gió thơm tho thổi nhẹ vào mặt, vùng biển của người ấy ít sóng gió hơn nhưng có sự yên tịnh, thâm trầm, lặng lẻ, trang nghiêm ngự trị. Ngọn lửa của tuổi thanh xuân đã lìa xa bàn thờ tuổi già, nhưng những tia lửa càng thật, càng nóng hơn vẫn còn lại. Khách hành hương đã đến Bu-la là xứ phước hạnh với những ngày tươi đẹp như thiên đàng hạ giới. Các thiên sứ vẫn thăm viếng vùng đất ấy, những ngọn gió thiên thượng thường thổi qua đó, hoa thiên đàng nở trong đó, và bầu không khí tràn ngập âm nhạc của các sê-ra-phin. Một số người ở tại đó nhiều năm, một số khác đã đến đó ít lâu trước khi qua đời, nhưng nó thật là cảnh vườn Ê-đen trên đất.

                 Chúng ta nên chờ đợi cái ngày mình sẽ được đặt vào khóm cây đầybóng mát ấy và được toại nguyện trong niềm hi vọng về lúc gặt hái kết quả sẽ đến. Mặt trời sắp lặn trông có vẻ rạng rỡ của hào quang nơi nó sắp lặn xuống. Đau đớn không phá tan được cảnh yên lặng của tuổi về chiều êm áí, vì sức mạnh được ban cho để giúp chỗ yếu đuối của chúng ta trở thành trọn vẹn sẽ khiến chúng ta nhẫn nại trước mọi cảnh ngộ. Những trái ngọt chín muồi của từng trái quý báu tập trung lại như bữa ăn thịnh soạn cho buổi chiều của cuộc đời, và linh hồn chúng ta tự chuẩn bị cho sự yên nghỉ.

                 Người thuộc về Chúa cũng sẽ được vui hưởng ánh sáng vào giờ qua đời. Lòng vô tín than thở vì bóng đêm sắp phủ xuống, đêm tối hầu gần đời sống sắp kết thúc. Nhưng đức tin reo lên; không phải như vậy đâu, đêm khuya và ngày đích thực đã sắp đến, ánh sáng sắp hiện ra, là ánh sáng của sự bất tử, ánh sáng của gương mặt Đức Chúa Cha. Hãy nằm ngay ngắn trên giường mà nhìn đám đông các thần linh đang chờ đợi bạn. Các thiên sứ đang đưa bạn đi.  

                 Thưa bạn yêu dấu, xin thượng lộ bình an, bạn đã đi rồi, bạn còn vẫy tay lại. Phải rồi, bây giờ là ánh sáng. Các cánh cửa bằng ngọc châu đã mở toang, các đường phố bằng vàng rồng đang rạng rỡ ánh sáng màu vân thạch. Chúng tôi che mắt lại, nhưng bạn thì nhìn xem cõi vô hình. Chào giã biệt người anh em thân mến, bạn đã được ánh sáng vào buổi chiều, điều mà chúng tôi vẫn chưa được hưởng.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn