00:38 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 7495

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82251

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091284

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Lên Núi Của Đức Giê-hô-va

Thứ tư - 04/02/2015 20:22
Lên Núi Của Đức Giê-hô-va

Lên Núi Của Đức Giê-hô-va

“Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va” Ê-sai 2:3

LÊN NÚI CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA


               “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va”  Ê-sai 2:3 
 


               Linh hồn chúng ta được vượt khỏi thế giới gian ác hiện tại để đạt đến một nơi cao quý hơn, tốt đẹp hơn, là điều lợi ích vô cùng. Những lo lắng về đời này và những của cải dối trá vẫn có thể chặn nghẹt tất cả những gì là tốt lành trong chúng ta, khiến chúng ta lần lần thêm băn khoăn, thất vọng và có lẽ là kiêu ngạo, “xác thịt” hơn. Chúng ta cần triệt hạ tất cả gai gốc chà chôm ấy đi, vì hột giống thiên đàng gieo vào đó chắc sẽ không kết quả đâu; mà chúng ta còn tìm đâu ra một chiếc lưỡi liềm để dọn sạch chúng, ngoài ra việc tương giao với Đức Chúa Trời và những điều thuộc về nước Ngài? 


               Trong thung lũng xứ Thụy sĩ nhiều dân cư có thân thể méo mó với diện mạo bệnh hoạn, vì không khí ở đó rất độc, trầm trệ và ứ đọng; nhưng ở phía trên núi là nhưng người khỏe mạnh vì hít thở được thứ không khí trong lành từ các đỉnh núi Alpes đầy tuyết thổi xuống. Nếu số người sống dưới các thung lũng thường bỏ chỗ ở của họ giữa các đầm lầy và sương mù gây bệnh sốt rét để đến hít thở không khí trên núi cao thì rất tốt cho họ. Hôm nay, tôi cũng mời bạn thực hiện một cuộc leo núi như vậy. Nguyện Đức Thánh Linh giúp chúng ta lìa bỏ đám sương mù sợ hãi, chứa đầy bệnh sốt rét lo âu và tất cả nhưng bệnh tật đang tập trung dưới thung lũng của đời này để leo lên những đỉnh núi của các niềm vui và phước hạnh dự tưởng. 

               Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời cắt đứt mọi ràng buộc cột chặt chúng ta dưới đất này và giúp chúng ta leo cao! Chúng ta vẫn thường ngồi ủ rũ như những con phượng hoàng bị cột chặt vào đá, chỉ có điều khác là chúng ta lại bắt đầu yêu mến các xiềng xích của mình và có lẽ là nếu có thể thì chúng ta cũng không muốn cho chúng bị đập tan! Nguyện giờ này Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta, để nếu chúng ta không thoát nổi chiếc dây xích là xác thịt, thì có thể thoát được sợi dây xiềng thuộc linh; để chúng ta bỏ lại thân xác nô lệ nầy dưới chân núi, cho linh hồn chúng ta có thể leo lên núi như Áp-ra-ham và tại đó, được tương giao với Đấng Chí Cao.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn