05:42 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 8615

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32672

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041705

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA

Thứ hai - 20/06/2016 21:09
HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA

HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va” Thi Thiên 9:1


HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA

               “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va” Thi Thiên 9:1

               Tiếp theo những lần được nhậm lời cầu nguyện, chúng ta phảiluôn luôn dâng lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời? Cũng như lúc mặt trờitình thương của thiên đàng sưởi ấm mặt đất, thì sương mù là lòng tri ân của thế gian sẽ bốc lên cao. Phải chăng Chúa vừa ban ân điển rời rộng cho bạn, đã nghiêng tai để nghe lời nài xin của bạn. Thế thì, bao lâu bạn còn sống trên đất hãy ca tụng, cảm tạ Ngài. Hãy để cho trái cây đã chín muồi rụng trở lại trên nền đất nó đã rút từ đó ra sự sống của nó. Xin đừng chối từ một bài ca cho Đấng đã nhậm lời cầu nguyện của bạn và ban cho bạn điều mà lòng bạn ao ước.

               Im lặng đối với các ơn thương xót của Đức Chúa Trời tức là phạm tội vong ơn; làm như vậy cũng bần tiện như chín người phung đã không quay lại cám ơn Chúa là Đấng đã chữa lành cho họ sau khi họ đã được sạch bịnh phung. Quên cảm tạ Đức Chúa Trời tức là từ chối những điều có lợi cho chính mình; vì cũng như sự cầu nguyện, sự cảm tạ là một trong những phương tiện quan trọng giúp chúng ta trưởng thành trongđời sống thuộc linh. Nó giúp chúng ta cất đi gánh nặng riêng để khích động hi vọng, phát triển đức tin chúng ta. Đó là một hành động lành mạnh làm gia tăng sức lực sẽ khích động mạch máu của người tín hữu, thúc giục người ấy đảm đương những công tác mới mẻ để phục vụ Chúa mình.

               Ca ngợi Đức Chúa Trời về những ơn phước đã nhận được cũng là một phương pháp đem lợi ích đến cho đồng bào của chúng ta, vì “kẻ khiêm nhường sẽ được nghe về điều đó và vui mừng”. Nếu chúng ta tuyên bố: Ồ, xin hãy cùng tôi tôn vinh danh Chúa; xin chúng ta đồng thanh tôn cao danh Ngài; người khốn nạn này kêu cầu Chúa và được Ngài nhậm lời”, thì những người khác gặp cùng một hoàn cảnh sẽ được yên ủi. Khi nghe những “bài ca giải phóng” của chúng ta kẻ yếu đuối sẽ được tăng cường sức lực, các thánh đồ nguội lạnh sẽ được phấn hưng. Khi chúng tạ dạy bảo và sửa trị nhau bằng những bài thi thiên, thánh ca và bài hát thuộc linh, thì những mối nghi ngờ, sợ hãi của họ sẽ bị đẩy lùi, bị trốn trách. Rồi họ cũng đồng thanh ca ngợi các đường lối Chúa khi nghechúng ta tôn vinh đanh thánh của Ngài.

               Ca tụng Chúa là một bổn phận có tính cách thiên đàng hơn hết trong các nhiệm vụ của Cơ Đốc nhân. Các thiên sứ không cầu nguyện, nhưng họ chẳng bao giờ ngưng ca tụng Đức Chúa Trời cả ngày lẫn đêm và những người được chuộc mặc áo trắng, cầm nhánh chà là cũng chẳng bao giờ mỏi mệt nhưng cứ hát mãi bài ca mới: “Chiên Con rất đáng chúc tụng”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn