08:35 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 6184

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 62923

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23071956

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

PHƯỚC HẠNH MỖI NGÀY

Thứ sáu - 24/06/2016 20:55
PHƯỚC HẠNH MỖI NGÀY

PHƯỚC HẠNH MỖI NGÀY

“Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài và vì các công tác lạ lùng Ngài làm cho con loài người”. Thi Thiên 107:8


PHƯỚC HẠNH MỖI NGÀY

               “Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài và vì các công tác lạ lùng Ngài làm cho con loài người”. Thi Thiên 107:8

               Nếu chúng ta ít than van hơn là ca tụng Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được phước nhiều hơn. Hằng ngày chúng ta hãy ca tụng Đức Chúa Trời về những ơn thương xót thông thường của Ngài, thông thường như chúng ta vẫn gọi. Tuy nhiên, chúng vốn vô giá vì nếu không có chúng, chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời về đôi mắt chúng ta có thể nhìn ánh mặt trời, về sức khỏe và về năng lực khiến chúng ta có thể đi đây đi đó, về cơm bánh chúng ta ăn, về y phục chúng ta mặc. Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời vì chúng ta không bị xếp chung với số người tuyệt vọng hay bị kể vào hàng tội nhân. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời về quyền tự do, về bạn hữu, về gia đình bà con và về mọi điều chúng ta nhận được từ bàn tay đầy dẫy của Ngài. Vì dầu chúng ta chỉ đáng được thật ít, nhưng đã được ban cho thật dư dật.

               Thưa bạn thân mến, nốt nhạc du dương và lớn tiếng hơn hết trong các bài ca chúc tụng của chúng ta phải là sự ca tụng tình thương cứu chuộc của Ngài. Hành động cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với những người được Ngài chọn, đời đời phải là đề tài mến chuộng của các bài ca tán tụng. Nếu chúng ta biết sự cứu chuộc có nghĩa gì, hãy ngâm vang lên các bài thơ cảm tạ của chúng chúng ta. Chúng ta đã được mua chuộc khỏi năng lực của sự hư hoại, được kéo lên khỏi hầm tội lỗi mà chúng ta đang trầm mình trong đó một cách tự nhiên. Chúng ta đã được đưa đến với thập tự giá của Đấng Christ, những chiếc cùm tội lỗi của chúng ta đã bị đập vỡ. Chúng ta không còn bị nô lệ nữa, nhưng là con cái của Đức Chúa Trời hằng sống và có thể đoán trước về giai đoạn chúng ta sẽ được trình diện trước ngôi Đức Chúa Trời không vết, không nhăn, không chi giống như vậy.

               Nhờ đức tin, ngây bây giờ chúng ta hãy phát mạnh những nhánh chà là và mặc vào loại vải gia mịn đẹp đẽ là loại trang sức đời đời của chúng ta. Chúng ta há sẽ chẳng tán tụng không ngừng Chúa và là Cứu Chúa chúng ta sao? Hỡi con cái Đức Chúa Trời bạn có thể nín lặng được sao? Hỡi những người được thừa kế vinh quang, hãy tỉnh thức, hãy chổi dậy và dẫn tù những kẻ đã bị các bạn bắt cầm tù trong khi bạn đồng thanh với Đa-vít để reo hò rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài”. Nguyện tháng mới này được bắt đầu bằng một bài hát mới.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn