02:52 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 5467

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10542

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019575

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

LẮNG NGHE TIẾNG NGÀI

Thứ ba - 21/06/2016 21:10
LẮNG NGHE TIẾNG NGÀI

LẮNG NGHE TIẾNG NGÀI

“Hởi kẻ ở trong vườn, các bạn đều lắng tai nghe tiếng người; xin hãy cho ta nghe tiếng ấy” Nhã Ca 8:13 (theo bản Anh văn)

 
LẮNG NGHE TIẾNG NGÀI

             “Hởi kẻ ở trong vườn, các bạn đều lắng tai nghe tiếng người; xin hãy cho ta nghe tiếng ấy” Nhã Ca 8:13 (theo bản Anh văn)

             Chúa Giê-xu dịu hiền của chúng ta nhớ rất rõ cảnh vườn Ghết-sê-ma-nê, và dầu Ngài đã rời khỏi khuôn vườn ấy rồi, hiện nay, Ngài đang ngự trông khuôn vườn của Hội Thánh Ngài: ở đây, Ngài đang tâm sự với những người được cái phước hạnh ở bên Ngài, bầu bạn với Ngài. Giọng yêu thương Ngài thì thầm với những người được Ngài yêu mến còn du dương hơn cả tiếng hòa tấu của nhưng cây đàn cầm trên thiên đàng. Trong tiếng nói ấy có một giai điệu sâu xa về tình yêu khiến các loại âm nhạc của loài người bị vượt rất xa. Hàng vạn người dưới đất và triệu triệu người trên trời, hiện đang được đặc ân để lắng nghe điệu nhạc ấy!

             Có một số người tôi biết rất rõ và tôi rất ước ao được địa vị như họ, hiện đang được nghe giọng nói thân yêu ấy. Ôi, ước gì tôi được chia sẻniềm vui với họ! Thật ra thì một vài người trọng số đó rất nghèo, vài người khác đang đau liệt giường; cũng có một vài người đang đứng gần các cánh cửa của sự chết nữa; nhưng lạy Chúa con muốn vui vẻ chịu đói khổ với họ, chịu đau đớn hoặc chết với họ nữa, nếu con chỉ được nghe tiếng Ngài con đã từng nghe tiếng nói rất thường, nhưng con đã làm buồn Thánh Linh Ngài. Xin hãy thương xót và quay về với con và phán với con một lần nữa rằng: “Ta là sự cứu rỗi của ngươi”. Không có tiếng nói nào khác sẽ khiến tôi vui lòng được; con biết tiếng Ngài và không thể bị một kẻ nào khác phỉnh gạt, con cầu xin Ngài cho con được nghe tiếngNgài.

             Con không biết Ngài sẽ nói gì, cũng không dám đưa ra một điều kiện nào cả. Lạy Chúa Giê-xu yêu quý xin cho con được nghe tiếng Ngài, và nếu đó là một lời quở trách con cũng sẽ ca tụng Ngài về điều đó. Có lẽ để rửa sạch lỗ tai quá nặng của con, Ngài cần thực hiện một cuộc mổ xẻđau đớn cho xác thịt; nhưng với bất cứ giá nào, con vẫn muốn được trở lại điều mong ước tha thiết của con tức là xin cho con được nghe tiếng Ngài. Xin xé tai con một lần nữa; xin dùng những tiếng nói của Ngài xé rách nó miễn sao cho con không tiếp lục làm mặt ngơ tai điếc đối với những tiếng nói của Ngài.

             Lạy Chúa, hôm nay xin ban cho kẻ không xứng đáng gì của Ngài điều lòng con ao ước, vì con thuộc về Ngài, và vì Ngài đã chuộc con bằng chính huyết Ngài, đã mở mắt cho con thấy Ngài và bây giờ xin cho con được nghe lời phán ra từ môi miệng Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn