01:32 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 3978

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60717

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23069750

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

XIN LÀM CHO MỚI LẠI

Thứ tư - 22/06/2016 21:00
XIN LÀM CHO MỚI LẠI

XIN LÀM CHO MỚI LẠI

“Xin làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” ThiThiên 51:10

 
 XIN LÀM CHO MỚI LẠI

              “Xin làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” ThiThiên 51:10

              Dầu chỉ còn một ít sự sống bằng một tia lửa lóe lên, người sa ngả vẫn thở than, theo đuỗi việc được phục hồi địa vị. Trong sự làm cho mới lại nầy, điều chúng ta bị đòi hỏi cũng giống như lúc chúng ta mới ăn năn tin Chúa. Lúc ấy, chúng ta cần ăn năn tội thì chắc chắn là giờ đây, chúng ta cũng cần làm điều đó.Chúng ta cũng cần có đức tin để đến với Đấng Christ lần đầu tiên bây giờ, cũng chỉ có ân điển ấy mới đưa được chúng ta đến với Đấng Christ. Chúng ta đã cần một tiếng phán từ Đấng Chí Cao, một lời nói từ môi miệng của Đấng yêu dấu để chấm dứt những nỗi lo sợ lúc đó; chúng ta cũng sẽ nhận thấy ngay rằng khi ý thức được tội lỗi hiện tại của mình, thì bây giờ chúng ta cũng cần đến tiếng phán ấy. Không có ai được tái tạo nếu năng lực của Đức Thánh Linh không thật sự bày tỏ ra trong người ấyy như lần đầu trên bởi vì công tác ấy cũng quan trọng, mà thịt và huyết cũng đang ngăn trở như lúc bấy giờ.

              Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy dâng chỗ yếu đuối của riêng mình làm luận cứ đã tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời trợ giúp bạn. Hãy nhớ là khi Đa-vít cảm thấy mình bất lực, ông đã không khoanh tay ngồi yên hay cứ ngậm miệng lại nhưng ông đã vội vàng đến gần ngôi thi ân“xin làm mới lại lòng tự trong một thần linh ngay thẳng”. Xin đừng để lý thuyết rằng nếu bạn không có ai giúp đỡ bạn không thể làm chi hết, khiến bạn yên ngủ; nhưng nguyện nó là một mũi nhọn châm vào hông bạn để đưa bạn đến chỗ sợ hãi hầu mau mau chạy đến với Đấng Cứu Giúp mạnh sức của Y-sơ-ra-ên.

              Ôi, ước gì bạn được ơn trong việc khẩn xin với Đức Chúa Trời khi bạn đến với Ngài để khẩn xin cho chính đời sống của bạn “Lạy Chúa, xin làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng”. Người nào thành thật cầu xin Đức Chúa Trời làm việc ấy, sẽ chứng minh lòng thành thật của mình bằng cách sử dựng các phương tiện Đức Chúa Trời vẫn dùng để làm môi giới hành động. Hãy cầu nguyện nhiều; thường xuyên nương cậy trên Lời Đức Chúa Trời mà sống; hãy giết chết những tham dục đã khiến Chúa lánh xa bạn; khá cẩn thận coi chừng tội lỗi có thể phát khởi từ đâu trong tương lai.

              Chúa có những đường lối đã định sẵn riêng biệt; hãy ngồi lại bên vệ đường, thì bạn sẽ sẵn sàng nắm lấy Ngài khi Ngài đi ngang qua. Hãy cứ tiếp tục sống trong những thánh lễ sẽ bồi dưỡng và nuôi nấng phần ân điển đã sắp chết của bạn; và vì biết rằng mọi quyền năng sẽ từ Ngài xuất phát, đừng bao giờ ngưng kêu xin: “Xin làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn