03:18 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 5634

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10709

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019742

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NGÀI BIẾT RÕ TÔI

Thứ năm - 23/06/2016 21:08
NGÀI BIẾT RÕ TÔI

NGÀI BIẾT RÕ TÔI

“Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khăn” Ô-sê 13:5.

 
NGÀI BIẾT RÕ TÔI

 
               “Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khăn” Ô-sê 13:5.

               Lạy Chúa, thật vậy, Ngài đã biết con trong tình trạng sa ngã của con, dầu vậy, Ngài vẫn chọn con cho riêng Ngài. Lúc con còn tự ghen ghét, ghê tởm chính mình, Ngài đã nhận con làm con cái, cho con được toại nguyện những gì con đang đói khát, đeo đuổi. Đáng chúc tụng danh Ngài đời đời về ơn thương xót rời rộng, phong phú, dư dât ấy. Từ đó đến nay, kinh nghiệm nội tâm của con vẫn thường ở trong đồng vắng nhưng Ngài vẫn khiến con mắc nợ Ngài vẫn xem con là con yêu dấu của Ngài, đã dốc đổ những going nước tình thương và ân điển cho con để khiến con vui vẻ, có kết quả cho Ngài.

               Phải, lúc ngoại cảnh của con đạt đến mức độ tệ hại nhất, lúc con đang lang thang trong một cứ khô hạn, sự hiện diện dịu hiền của Ngài đã yêu ủi con. Loài người không hiểu con khi con phải đối phó với sự chế nhạo, nhưng Ngài biết rõ linh hồn con lúc lâm nghịch cảnh, vì không có sự bối rối nào làm suy giảm được vẻ sáng lạn của tình yêu Ngài. Lạy Chúa đầy ân huệ, con tôn vinh Ngài vì tất cả nhưng điều thành tín Ngài đã làm cho con trong những hoàn cảnh gặp thử thách, và tự thương hạicho mình bất cứ lúc nào con quên mất Ngài và có lòng tự cao, trong khi chính con đã mắc nợ Ngài về tất cả những gì là nhơn từ, thương yêu của Ngài. Xin thương xót kẻ tôi tớ Ngài trong việc ấy!

               Hỡi linh hồn ta, nếu Chúa Giê-xu đã nhận biết ngươi lúc ngươi lâm tình trạng thấp hèn hơn hết, thì giờ đây, lúc người đang được hưng thạnh, khá chắc chắn là người công nhận cả chính Ngài lẫn duyên cớ Ngài. Xin đừng tự cao và ngươi được thành công trong đời, chẳng hạn ngươi lấy làm xấu hổ về lẽ thật hay về cái hội thánh nghèo nàn mà ngươi đã gia nhập. Hãy theo Chúa Giê-xu vào đồng vắng; hãy cùng vác thập tự với Ngài lúc đạo Ngài bị bắt bớ sôi động hơn hết. Hỡi linh hồn ta, lúc còn nghèo khó, xấu hổ, Ngài đã tiếp nhận ngươi đừng bao giờ phản bội để xấu hổ về Ngài. Ôi, chỉ nghĩ rằng mình xấu hổ về Tân Lang yêu dấu, tôi lại càng cảm thấy mình đáng xấu hổ hơn! Lạy Chúa Giê-xu, linh hồn con nương tựa vào Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn