07:36 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 13348

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261922

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991329

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

SỨC MẠNH CỦA CHÚA

Chủ nhật - 15/05/2016 21:18
SỨC MẠNH CỦA CHÚA

SỨC MẠNH CỦA CHÚA

“Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến” Ma-la-chi 3:2


SỨC MẠNH CỦA CHÚA

                 “Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến” Ma-la-chi 3:2

                 Lần giáng thế đầu tiên của Ngài không có vẻ rình rang bề ngoài hay bày tỏ năng lực, những thật ra đã có rất ít người chịu nổi quyền năng thử thách của Ngài. Vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối khi nghe tin về sự ra đời kỳ điệu của Ngài. Những kẻ tự xưng là chờ đợi Ngài đến đã tỏ ra là những kẻ xưng nhận giả dối bằng cách chối bỏ Ngài. Đời sống Ngài trên đất là một cái sàng để chọn lựa đống lúa lớn là nhũng kẻ tự xưng đạo đức, mà chỉ có một số ít người chịu nổi sự thử thách ấy.

                 Nhưng về sự tái lâm của Ngài thì sao? Có tội nhơn nào dám suy nghĩ và chịu nổi điều đó? “Ngài sẽ dùng roi của miệng Ngài để đánh thế gian, dùng hơi thở của Ngài mà giết chết kẻ ác”. Lúc bị sỉ nhục, Ngài chỉ nói với bọn lính rằng: “Chính ta đây”, thì chúng điều thối lui; vậy, lúc Ngài tự tỏ mình ra là “Đấng Tự hữu - Hằng hữu” thì kẻ thù Ngài còn kinh hoàng đến đâu nữa? Cái chết của Ngài đã làm rúng động trái đất, khiến bầu trời tối sầm lại; vậy vào ngày Cứu Chúa sẽ gọi cả kẻ chết lẫn người sống đếntrước mặt Ngài, hào quang rạng rỡ của Ngài sẽ càng đáng sợ hơn biết bao?

                 Ôi, ước gì những điều khủng khiếp Chúa sẽ đưa đến có thể thuyết phục được tội nhân bỏ tội để hôn Đức Chúa Con kéo Ngài nổi cơn thạnhnộ! Dầu là chiên con, Ngài lại là con sư tử của chi phái Giu-đa, đã xé con mồi ra từng mảnh, và dầu Ngài không bẻ cây sậy đã giập, tuy nhiên Ngài sẽ đập tan kẻ thù bằng cây gậy sắt và đánh vỡ chúng như chiếc bình gốm vậy. Không một kẻ thù nào của Ngài có thể chịu nổi cơn thanh nộgiông bão của Ngài, hay tránh được trận mưa đá của sự bất mãn Ngài càn quét; nhưng số người yêu dấu đã được huyết Ngài tẩy sạch sẽ vui mừng trông đợi ngày hiện ra của Ngài, hi vọng được tồn tại không chút sợ hãi. Đối với họ, Ngài hiện đang ngồi xuống như người thợ luyện kim, và sau khi đã thử khách họ rồi, họ sẽ ra như vàng rồng.

                 Sáng nay, nguyện chúng ta tự tra xét mình để chắc chắn rằng chúng ta đã được kêu gọi và tuyển chọn, để ngày tái làm của Chúa không hề tiên báo sự tối tăm cho tâm trí chúng ta. Hãy ném xa mọi thái độ giả hình, để đến ngày Ngài hiện ra,chúng ta sẽ được nhận thấy là thành thật không chỗ trách được.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn