19:13 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 57


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78505

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23087538

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

CÁM DỖ CỦA SỰ THỎA HIỆP

Thứ sáu - 07/08/2015 21:14
CÁM DỖ CỦA SỰ THỎA HIỆP

CÁM DỖ CỦA SỰ THỎA HIỆP

“Nhưng đừng đi xa quá” Xuất Ê-díp-tô Ký 8:24



 

CÁM DỖ CỦA SỰ THỎA HIỆP

                  “Nhưng đừng đi xa quá”  Xuất Ê-díp-tô Ký 8:24
 

                  Đây là lời nói khéo của bạo quân Pha-ra-ôn. Nếu những người Y-sơ-ra-ên nô lệ khốn nạn cần ra khỏi Ai cập thi vua ấy thương lượng với họ để họ khỏi đi quá xa, không xa đến độ có thể thoát được cánh tay khủng bố của nhà vua và sự dòm ngó của các tay do thám. Cũng vậy, thế gian không thích những người không chịu sống rập mẫu với họ, không đồng ý với họ. Họ muốn: chúng ta phải cởi mở hơn và đừng quá nghiêm khắc đối với mọi vấn đề.

                  Đồng chết với thế gian để cùng bị chôn với Đấng Christ là những từng trải mà người xác thịt cho là kỳ cục, do đó, các nghi lễ dạy bảo chúng ta phải tiến đến đó hầu như bị mọi người bỏ qua và có khi còn bị chống trả. Sự khôn ngoan trần gian đề nghị con đường thỏa hiệp và kêu gọi thái độ “ôn hòa”. Theo chính sách xác thịt ấy thì sự thanh sạch được nhìn nhận là rất đáng chuộng nhưng chúng ta bị cảnh cáo là không nên chính xác quá, lẽ dĩ nhiên là phải noi theo lẽ thật, nhưng không nên tố cáo sự sai lầm nghiêm khắc quá. Người thế gian nói: “Phải, hãy tận dụng mọi phương cách để có tinh thần thuộc linh, nhưng bạn đừng từ chối một cuộc hội họp vui vẻ ngắn ngủi, một buổi khiêu vũ; thỉnh thoảng mới tổ chức một lần và đến ngày lễ Giáng Sinh thì cũng có thể đi coi hát.

                  Phản đối một việc có thể làm và ai cũng làm, thì có ích gì đâu? Có rất nhiều người tự xưng là tín đồ đã cúi đầu tuân phục những lời khuyên bảo khôn khéo như thế, để rồi chính họ phải bị tàn hại. Nếu chúng ta muốn theo Chúa cho trọn đường, chúng ta phải tiến thẳng vào đồng vắng của sự phân rẽ, bỏ lại sau lưng xứ Ai Cập và thế gian của xác thịt. Chúng ta phải từ bỏ những châm ngôn, những thú vui và cả tôn giáo của nó nữa để đi thật xa đến nơi Chúa Giê-xu gọi những người được Ngài khiến nên thánh phải đến.

                  Một khi cả thành phố bị phát hỏa, thì ngôi nhà của chúng ta không bao giờ quá xa ngọn lửa. Khi bệnh dịch hoành hành, thì không ai ở quá xa tầm tác hại của nó. Càng lánh xa con rắn độc bao nhiêu thì càng hay bấy nhiêu và cũng tránh được việc sống rập mẫu người thế gian bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Mọi tín hữu đích thực khá nghe tiếng kèn vang lên rằng: “Hỡi kẻ được biệt riêng, hãy ra khỏi họ.”

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn