11:04 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 2397

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4538

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23013571

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Bạn Nghĩ Gì Về Chính Mình? (Bài 3)

Thứ ba - 07/07/2015 22:22
Bạn Nghĩ Gì Về Chính Mình? (Bài 3)

Bạn Nghĩ Gì Về Chính Mình? (Bài 3)

Kính thưa quý độc giả, Quý độc giả nghĩ gì về chính bản thân mình? Khi chúng ta biết tôn trọng chính bản thân mình, nhận ra giá trị của chính mình, chúng ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời, tự tin và can đảm trong cuộc sống, gặt hái nhiều thành công, trở nên rộng rãi với người khác, hạnh phúc trong hôn nhân, có nhiều bạn thân.

              Kính thưa quý độc giả,

              Quý độc giả nghĩ gì về chính bản thân mình?

              Khi chúng ta biết tôn trọng chính bản thân mình, nhận ra giá trị của chính mình, chúng ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời, tự tin và can đảm trong cuộc sống, gặt hái nhiều thành công, trở nên rộng rãi với người khác, hạnh phúc trong hôn nhân, có nhiều bạn thân.

              Ngược lại, khi chúng ta tự đánh giá thấp về chính mình, chúng ta dễ cảm thấy tự ti, mặc cảm, rụt rè trong cuộc sống, sợ hãi khi phải đối diện với thử thách. Một người không hài lòng với chính bản thân mình thường cũng tỏ ra khó khăn với người chung quanh qua thái độ so đo, xét nét để rồi chỉ trích hay ganh tị. Một người tự đánh giá thấp về mình có thể vấp vào bản tính tự cao, tự đại, như một thái độ vô thức để tự biện minh và thuyết phục với người khác và chính mình về giá trị bản thân của mình.

              Có bốn yếu tố chính để hình thành cái nhìn của một người về chính mình. Thứ nhất là khả năng nhận biết những ưu điểm cùng những tài năng mà mình được thiên phú. Thứ nhì là nhận được tình thương mến từ những người thân. Thứ ba là mức độ tự tin vào khả năng mình có. Thứ tư là cảm giác an ninh, hay mức độ tin tưởng vào những con người mình phải tiếp xúc hay thế giới xung quanh mà mình đang tiếp cận.

              Mức độ đánh giá về bản thân hay “self-esteem” được hình thành và đặt nền móng trong khoảng mười năm đầu đời, phần lớn phụ thuộc vào tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ, người thân trong gia đình, cũng như ảnh hưởng của thầy cô bè bạn. Tuy vậy, cái nhìn về chính bản thân mình tiếp tục thay đổi sau khi một người trưởng thành, phụ thuộc vào nhân sinh quan, sự thành công trong cuộc sống, kinh nghiệm trong các mối liên hệ vv.

              Quý độc giả thân mến,

              Xã hội ngày nay mặc nhiên dựa vào những tiêu chuẩn bên ngoài như sắc đẹp, ngoại hình, nghề nghiệp chuyên môn, tiền của, danh tiếng để đánh giá một người. Chúng ta bị giới truyền thông, báo chí, điện ảnh, nghệ thuật quảng cáo cuốn hút, cũng mặc nhiên chấp nhận như vậy, cho nên rất nhiều người tự đánh giá bản thân dựa theo những tiêu chuẩn cạn cợt bên ngoài này. Có phải là giá trị thật của mỗi của chúng ta chỉ vỏn vẹn là ngoại hình, tiền bạc, danh tiếng và khả năng chuyên môn?

              Có một câu chuyện vui kể lại rằng có một gánh xiếc đến một vùng thôn quê nghèo ở Phi châu để giúp vui. Một anh hề trong gánh xiếc rút ra trong túi những túi bong bóng nhỏ đủ màu sắc, bơm vào đó khí helium, cột vào sợi dây rồi cho mỗi em nhỏ một cái. Các bong bóng xanh đỏ vàng, bay thẳng đứng trên các sợi dây mỏng manh, khiến các em vô cùng thích thú, vì từ hồi nào đến giờ, các em chưa bao giờ thấy bong bóng mà bay lơ lửng được. Để cho các em thấy bong bóng có thể bay cao như thế nào, anh hề này bơm một số bong bóng khác rồi thả lên trời. Anh bơm một bong bóng màu trắng rồi thả trời, rồi một cái màu vàng rồi một cái màu đỏ. Trong khi anh đang bơm bong bóng, thì có một em bé da đen đến gần, hỏi anh: “Chú ơi, bong bóng màu trắng, màu vàng, màu đỏ bay được lên trời. Còn bong bóng màu đen có bay được không hả chú?”

              Anh hề mỉm cười, rồi lấy ra một bong bóng màu đen, bơm khí helium vào, cột bong bóng lại và thả ra. Trong lúc chú bé đang ngắm nhìn chiếc bong bóng màu đen bay tít lên bầu trời xanh như các bong bóng xanh đỏ vàng khác, anh hề giải thích: “Cháu ơi, chiếc bong bóng bay được không bởi do màu sắc bên ngoài của nó, nhưng nó bay được là do chất khí bên trong nó”.

              Kính thưa quý độc giả,

              Giá trị thật của mỗi con người không phải là những gì ở bên ngoài như ngoại hình, tiền bạc, danh tiếng hay khả năng chuyên môn, nhưng giá trị thật của mỗi người đặt trên nền tảng những gì Đấng Tạo Hóa đã đặt để bên trong con người quý vị và tôi. Thiên Chúa không bao giờ làm ra đồ “dỏm”, nhưng mỗi chúng ta là một tạo vật vô cùng quý giá trước mặt Ngài, như Kinh Thánh có khẳng định: “Chúa tạo người chỉ kém Ngài vài phân, đội lên đầu danh dự vinh quang.” (Thi Thiên 8:5)

              Thật vậy, giá trị cao quý mà Thiên Chúa đặt để trong quý vị và tôi là giá trị bản thân chủ yếu nhất, giá trị căn bản nhất để chúng ta xây đắp một cái nhìn lành mạnh và đúng đắn về chính mình. Giá trị bản thân của quý vị và tôi xuất phát từ thực tế là chính bàn tay Đấng Tối Cao đã tạo dựng nên mỗi người chúng ta. Giá trị bản thân của quý vị và tôi bắt đầu ngay cả trước khi chúng ta chào đời, thậm chí trước khi chúng ta được tượng hình trong lòng mẹ. Trước khi dựng nên cả thế giới này, Thiên Chúa đã suy nghĩ và hình dung ra mỗi chúng ta trong tâm trí của Ngài.

              Mỗi cá nhân chúng ta không chỉ là một sinh vật đơn giản tầm thường, nhưng là cả một công trình sáng tạo tuyệt tác, xuất phát từ tình yêu vô biên, được nhào nặn nên từ bàn tay quyền năng và đầy sáng tạo của Đấng Tạo Hóa. Giá trị bản thân thật sự của quý vị và tôi phải xuất phát từ cái nhìn đầy thương yêu, trân quý về chúng ta của Đấng tạo dựng nên chúng ta, như thi sĩ Đa-vít có diễn tả:

              Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!

              Hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

              Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Thi Thiên 139:14-16)

              Quý độc giả thân mến,

              Khi một người được người khác chấp nhận như chính người đó, nhận được tình thương từ những người chung quanh, thì đây sẽ là yếu tố quan trọng nhất để giúp người đó đánh giá lành mạnh và tích cực về chính bản thân mình.

              Chủ đề chính của Kinh Thánh là tình yêu. Dĩ nhiên Kinh Thánh có đề cập đến tình thương cha mẹ dành cho con cái, tình vợ chồng, tình huynh đệ vv., nhưng chủ đề chính vẫn là tình yêu thương vô hạn của Đấng Tối Cao, nguồn phát sinh ra vô số những tình yêu thương khác. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu thương đến với con người qua công trình sáng tạo diệu kỳ, ban cho loài người có nơi trú ẩn an toàn, đặt con người trong một môi trường sống cực kỳ phong phú có một không hai, ban cho vật thực tươi tốt, cảnh trí xinh đẹp để cuộc sống không phải chỉ là sinh tồn nhưng là tận hưởng. Những sự kiện lịch sử của dân Do-thái được ghi chép lại trong Kinh Thánh bày tỏ lòng khoan nhân và sự đeo đuổi đầy kiên nhẫn của Đấng Chí Cao trước một loài người luôn luôn kiếm cách phủ nhận và chối bỏ Ngài, đến nỗi thi sĩ Đa-vít đã phải thốt lên rằng: “Con cũng không thể nào hiểu thấu, thế nhân là gì mà Chúa bận tâm? Tại sao Ngài đến viếng thăm con người?” (Thi Thiên 8:4)

              Sự thật là, quý vị và tôi đã dành hầu hết thời giờ và tâm huyết của mình để quan tâm và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, nhưng ít ai cất công tìm hiểu Thượng Đế là ai và Ngài tạo dựng nên tôi với mục đích gì.

              Sự thật là, thái dương hệ của chúng ta vô cùng bé nhỏ so với cả vũ trụ vô tận, trái đất chúng ta đang ẩn náu chỉ là một trong hàng tỷ tỷ các hành tinh khác và loài người chẳng qua chỉ là một nắm cát nhỏ nhoi trong sa mạc cát mênh mông; Đấng Tạo Hóa quyền năng chỉ cần thổi nhẹ là có thể xóa hết cả thái dương hệ này, cả hành tinh xanh này, cả dòng nhân loại thật vô tình và thật vô ơn, để bắt đầu làm lại từ đầu.

              Nhưng không, Ngài đã không làm như vậy, nhưng Ngài đã làm tất cả để bày tỏ tình yêu và lòng thương xót vô hạn đến với con người là tạo vật Ngài vô cùng trân quý, dấu yêu.

              Sự thật là cách đây hơn 2000 năm, Thiên Chúa Ngôi Hai đã tự nguyện giáng trần, được sinh ra như một hài nhi mang tên Giê-xu. Đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu tràn đầy lòng nhân ái, thế nhưng vẫn bị người đời ghét bỏ, khinh khi và thậm chí đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Thực ra, đây cũng chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế, đã hy sinh chính mạng sống của Con Một của Ngài trên cây thập tự, làm của lễ chuộc tội cho muôn người, trong đó có quý vị và tôi.

              Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã diễn tả tình yêu vô tận của Đấng Tạo Hóa dành cho quý vị và tôi qua lời tuyên bố long trọng nhất: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16)

              Charles Wesley đã diễn tả tình yêu lớn lạ của Thượng Đế dành cho con người qua bài thánh ca với những lời bày tỏ lòng kinh ngạc đến tột độ:

              Điều nào thật sao, chính tôi lại được Chúa yêu!
              Dự phần trong giao ước huyết Con Trời.
              Ngài tự hy sinh, vì tôi chết thay.
              Vì tôi, Ngài chịu đau đớn muôn điều.
              Chính tôi được yêu, sao có thể được?
              Vì Ngài, Thượng Đế lại chết vì tôi,
              Lòng Chúa lớn lao, nào ai thấu triệt?
              Ngài Đấng Chí Tôn, chết thay tội tôi!

              Kính thưa quý độc giả,

              Yếu tố thứ ba để xây dựng giá trị bản thân là mức độ tin tưởng vào khả năng mà mình được ban cho. Những người tự ti, mặc cảm thường hay nói: “Tôi không có khả năng gì hết”. Tôi xin cam đoan với bạn rằng, bạn đang có hàng chục, có thể tới hàng trăm khả năng chưa được khai thác, chưa được nhận ra, chưa được sử dụng và vẫn còn tiềm ẩn ở bên trong. Những cuộc nghiên cứu cho thấy trung bình mỗi người có khoảng từ 500 đến 700 kỹ năng và khả năng khác nhau, nhiều hơn điều bạn có thể nhận biết được. Hãy lắng nghe tiếng lòng của bạn yêu thích điều gì để khám phá ra những tài năng mà bạn được thiên phú. Hãy trở lại với Đấng tạo dựng ra mình để khám phá ra mục đích mà Ngài đặt để cho cuộc đời bạn, hầu bạn có thể phát huy khả năng của mình cho mục đích cao đẹp đó. Tất cả mỗi chúng ta là một công trình tuyệt tác của Thiên Chúa với những khả năng diệu kỳ khác nhau, như Kinh Thánh có khẳng định: “Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta khả năng làm một số việc giỏi” (Rô-ma 12:6)

              Yếu tố thứ tư để xác định giá trị bản thân là cảm giác an ninh. Một khi quý vị và tôi đã tin vào sự chết thế của Cứu Chúa Giê-xu cho tội lỗi của mình, bằng lòng mời Ngài bước vào đời sống, chúng ta sẽ nhận được lời hứa của Ngài: “Ta không bao giờ bỏ con, chẳng khi nào quên con”. (Hê-bơ-rơ 13:5)

              Quý độc giả thân mến,

              Một du khách Hoa Kỳ mua được một sợi dây chuyền đeo cổ tại một tiệm nữ trang loại thường ở thành phố Paris. Khi trở về New York, ông sửng sốt khi nhân viên hải quan bắt ông phải trả một khoản tiền thuế rất cao cho sợi dây chuyền này. Khi về đến nhà, ông vội mang nó đến một người tiệm nữ trang để định giá và tại đây, người ta sẵn sàng mua lại với giá 25,000 đô la. Vô cùng kinh ngạc, ông đem sợi dây chuyền này đến một người chuyên môn để thẩm định lại giá một lần nữa, thì được cho biết giá trị của nó rất lớn, hơn 25,000 đô-la gấp nhiều lần. Khi hỏi vì sao sợi dây chuyền trông có vẻ tầm thường nhưng lại đắt giá như vậy, người định giá chuyên nghiệp bèn lấy ra một cái kính lúp và nói ông hãy tự nhìn vào. Khi nhìn qua chiếc kính lúp, ông đọc một hàng chữ bé xíu được khắc trên một phần của sợi dây chuyền: “Napoleon Bonaparte thương tặng Josephine”. Thì ra đây là sợi dây chuyền kỷ niệm của hoàng đế Napoleon gởi tặng người yêu Josephine của mình và chính cái tên của hoàng đế cùng người yêu được khắc ghi khiến sợi dây chuyền trở nên vô giá.

              Ghi khắc trong cuộc đời của quý vị và các bạn là tên của Đấng Tối Cao. Chính Ngài đã tạo dựng nên quý vị bằng đôi tay của Ngài và khắc danh của Ngài trong chính bạn. Dầu cho người khác nghĩ về quý vị như thế nào, hay dầu cho quý vị đang nghĩ về chính bản thân mình ra sao, mỗi cá nhân quý vị luôn luôn là vô giá trước mặt Ngài, không ai có thể thay thế được.

              Qua nhịp cầu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ước mong quý vị và các bạn sớm quay trở lại với Đấng tạo dựng ra mình, để nhận ra chân giá trị vô giá của mình, để cảm nhận tình thương vô tận của Thượng Đế, để khám phá những kho tàng tài năng Ngài đã dành sẵn trong mỗi chúng ta và để cùng song hành với Ngài trong mỗi nẻo đường cuộc đời trước mặt.

              Thân chào quý vị và các bạn.


Tùng Trân - Tham khảo từ tài liệu của Dr Bruce Narramore
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn