17:40 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15784

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024817

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Chó Cứu Mạng Chủ

Thứ tư - 15/07/2015 21:27
Chó Cứu Mạng Chủ

Chó Cứu Mạng Chủ

Một trong những loài vật trung thành và đáng yêu mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho con người chúng ta là loài chó nhà. Ba bản tin dưới đây nói lên lòng dũng cảm và khôn ngoan của loài vật nầy.

             

             Một trong những loài vật trung thành và đáng yêu mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho con người chúng ta là loài chó nhà. Ba bản tin dưới đây nói lên lòng dũng cảm và khôn ngoan của loài vật nầy.

             Bản tin thứ nhất: Tại thị trấn Caulfield North, thành phố Melbourne, lúc 4 giờ sáng, khi Victoria Paterman và Isaac Ferrar đang say ngủ, đã bị đánh thức vì tiếng sủa điên dại và tiếng cào cấu cửa phòng của chú chó Vizsla Hungarian suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Thoạt đầu đôi bạn nầy tưởng con chó của họ nổi chứng nên chỉ bảo nó im, rồi ngủ tiếp. Nhưng chú chó Vizsla không chịu im tiếng, khiến Isaac Ferrar buộc lòng phải rời khỏi chăn êm nệm ấm, bước ra khỏi phòng xem điều gì đã xảy ra. Sau khi mở cửa phòng ra anh giựt mình vì ngửi được mùi khói và ngọn lửa đã cháy đến ngưỡng cửa sổ, vừa lúc đó chuông báo động khói nổi lên, anh liền lấy bình chữa lửa xịt vào đám cháy và tiếp tục giập tắt cho đến khi đội cứu hỏa thành phố đến. Nhân viên cứu hỏa cho biết nguyên nhân ngọn lứa bốc lên là do tàn thuốc trong đồ gạt tàn đã cháy âm ỉ và sau một thời gian dài, đã bùng cháy, đốt cháy sàn gỗ nằm dưới mái hiên, cháy lan đến hàng rào bên ngoài rồi lan đến cửa sổ bên trong, nếu không nhờ chó Vizsla anh hùng, kiên trì báo động thì căn nhà đã cháy rụi và cướp đi sinh mạnh của chủ nó.

             Bản tin thứ nhì: Tại thị trấn Brewster, hạt Barnstable, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, chú chó trung thành đã xả thân, lao đầu vào xe bus để cứu bà chủ mình. Vì hành động can đảm ấy mà con chó đáng yêu nầy đã bị cắt đi một chân sau, hứng trọn đầu xe bus chở các học sinh đang chạy tới. Sau đó cảnh sát Mỹ đã tôn vinh chú chó nầy, một loại chó dẫn đường người mù, như một anh hùng lấy thân mình ra bảo vệ người chủ mù lòa của mình, và điều đáng khen hơn nữa là dầu bị thương nặng, chó không hề xa chủ, luôn ở bên cạnh chủ trong khi chờ xe cấp cứu đến. Cảnh sát cũng cho biết chú chó dẫn đường nầy tên là Figo và chủ nó là bà Audrey Stone 62 tuổi, cả hai đều bị thương.

             Ông John Gardo, cảnh sát trưởng thị trấn cho biết: “Trong lúc lao vào đầu xe cứu chủ, chú chó hầu như hứng trọn đầu xe lao tới. Dầu bị thương tích như thế nó vẫn không muốn rời xa chủ mà gắng sức ở bên cạnh bà để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ chủ của mình”.

             Tài xế chiếc xe bus cho biết ông ta không nhìn thấy bà Stone và chú chó Figo băng qua đường. Ông này đã bị cảnh sát mời đến để lấy lời khai, và hai học sinh trên chiếc xe bus trong lúc ấy đã không bị thương tích gì. Ông Paul Schwartz, một chủ trạm xăng ở gần đó cho biết: “Con chó không hề muốn rời xa chủ của mình. Mặc dù bị thương, nó vẫn cố lết đến gần bà chủ, và bà ấy cũng không muốn rời khỏi nó. Bà ấy liên tục hoảng hốt gọi tên Figo, và chúng tôi phải trấn an bà rằng Figo vẫn ổn”. Ông kể tiếp: “Chú chó đã nằm yên để chúng tôi băng bó cái chân bị thương của nó. Nó không hề sủa hay kêu rên gì cả, mà chỉ luôn cố gắng trườn về phía bà chủ”.

             Khi xe cấp cứu đến nơi, vì Figo không được phép vào trong xe nên chú được chở đến một phòng khám thú y bằng xe cứu hỏa. Cả bà Stone và Figo đều tỏ ra rất buồn vì phải xa nhau, ông Schwartz cho biết. Sau khi khám bệnh cho bà Stone, các bác sĩ kết luận rằng bà bị vỡ mắt cá chân, gãy xương sườn, xương khuỷu tay và phải nằm viện để điều trị. Còn chó Figo cũng phải trải qua một cuộc phẫu thuật và bác sĩ phải cắt bỏ một chân của chú.

             Bản tin thứ ba: Tại Phi Luật Tân, một con chó bị thương nặng vì can đảm cứu sống hai cô chủ của nó. Sự việc nầy xảy ra vào ngày 26 tháng 10 năm 2012. Vì hành động dũng cảm ấy chú chó bị mất đi hàm trên sau khi liều mình cứu 2 cô chủ còn bé thoát khỏi tai nạn giao thông ở Phi Luật Tân. Ly kỳ hơn, trong lúc điều trị, người ta phát hiện "chú chó anh hùng" này bị ung thư.

             Tên của chú cho nầy là Kabang đã chạy ra đường cứu 2 bé gái, con của ông chủ khi thấy 1 chiếc xe máy chạy quá tốc độ sắp sửa tông vào hai bé. Tai nạn khiến Kabang mất đi mũi và hàm trên. Nhờ sự giúp đỡ từ một chiến dịch gây quỹ từ thiện, Kabang được đưa đến tận bệnh viện đại học thú y Davis, bang California, Hoa Kỳ vào tháng 10, 2012. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, các y bác sĩ phát hiện Kabang bị 1 khối u ở vết thương hàm trên nên phải cho chú trị liệu hóa học. "Khối u đã được điều trị tận gốc và Kabang đang hồi phục" - bà Gina Davis ở Đại học California cho biết. Hiện Kabang còn phải điều trị thêm bệnh giun tim (một loại bệnh ký sinh do giun sán gây ra) trong động mạch trước khi chữa trị vết thương trên khuôn mặt.

             Hai năm trước, ông Rudy Bunggal, 57 tuổi, phát hiện một chú chó bị bỏ rơi ở đồng ruộng và đem về nhà nuôi, đặt tên là Kabang (nghĩa là "đốm" trong tiếng bản địa của làng Visayan). Thật ra, mục đích ban đầu của ông Rudy là vỗ béo Kabang để làm thịt cho gia đình ăn. Không ngờ con gái ông là Dina, 11 tuổi, cùng cháu gái ông, 3 tuổi, ngày càng thân thiết với chú chó, cho nên ông bỏ ý định đó. Kể từ đó, Kabang trở thành người bảo vệ 2 cô chủ của nhỏ. Tinh thần dũng cảm cứu chủ đã khiến Kabang trở nên nổi tiếng. Bà Karen Kenngott, một y tá ở bang New York đã phát động chiến dịch quyên góp trực tuyến và thu được hơn 20.000 Mỹ kim từ 20 quốc gia trên thế giới để đưa Kabang sang Mỹ điều trị. Khi chú chó vừa đáp xuống sân bay ở California hôm 8-10, nó đã được 1 đoàn mô tô cùng với 300 con chó khác ra đón chào. Giờ đây Kabang đã trở thành ‘người hùng’ ở Philippines và thậm chí có riêng một trang web kể về hành động dũng cảm và những chấn thương sau tai nạn của chú nhằm kêu gọi quyên góp thêm để hỗ trợ việc điều trị.

             Thưa quý vị, loài người chúng ta được Đấng Tạo Hóa ưu ái hơn hết trong muôn loài vạn vật. Thánh Kinh cho biết: "Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. Trước kia Ngài đã để các dân tộc đi theo đường lối riêng. Nhưng Ngài vẫn luôn luôn chứng tỏ sự hiện hữu của Ngài bằng những phúc lành như mưa móc từ trời, mùa màng dư dật, thực phẩm dồi dào, tâm hồn vui thỏa.” (Công Vụ 14:15-17)

             Đức Chúa Trời đã tạo ra loài vật để phục vụ con người, như loài chó làm bạn với con người, giữ nhà cho con người, Ngài tạo ra ngựa làm phương tiện chuyên chở cho con người, làm kỵ mã để phục vụ chiến tranh của con người v.v… Ngài ban cho loài người trâu bò để cày bừa để kéo xe, đồng thời cung cấp sữa và cung cấp thức ăn cho con người. Trên bờ Ngài tạo ra heo gà và những loại gia cầm khác, dưới nước Ngài tạo ra cá sông, cá biển với bao sơn hào hải vị đem lại sự thỏa ngon cho con người. Hoàng đế David đã không ngớt dâng lên Chúa lời tri ân chúc tụng:

             "Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Đức Chúa Trời! 
             Toàn tâm thân, chúc tụng Danh Thánh Ngài! 
             Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Đức Chúa Trời! 
             Đừng quên các việc Ngài làm cho ta! 
             Mọi tội lỗi tôi, Chúa tha thứ cả, 
             Mọi bệnh tật tôi, Chúa đã chữa lành. 
             Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong, 
             Bác ái nhân từ, Chúa phủ che tôi, 
             Ngài cho miệng tôi được thỏa các vật ngon, 
             Cho đời tôi tràn đầy hạnh phúc, 
             Phục hồi tuổi xuân, trẻ như phụng hoàng." (Thi Thiên 103:1-5)

             Triết gia Paul cũng nhắc nhở chúng ta về phước hạnh cho những ai hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, là Chân Thần: "Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo vũ trụ và vạn vật, là Chúa của trời đất nên không ngự trong Đền thờ do tay người xây dựng. Chúa không thiếu thốn gì hết, không cần loài người phục dịch, vì chính Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. Chúa tạo nên loài người, sinh thành mọi chủng tộc khắp mặt đất cùng một giòng máu, ấn định thời gian và ranh giới lãnh thổ cho họ sinh hoạt. Chúa đã tạo điều kiện cho con người tìm kiếm Ngài và cố gắng vươn lên để tìm gặp Ngài. Tuy nhiên, Chúa chẳng cách xa ai cả, vì ‘trong Chúa chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu,’ như vài thi sĩ của quý vị đã viết: ‘chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.’ "Đã là dòng dõi của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng lầm tưởng Đức Chúa Trời giống như vàng, bạc hoặc đá, được chạm trổ do nghệ thuật và sáng kiến của loài người. Trước kia loài người không biết Chúa, Ngài đã rộng lòng tha thứ, nhưng bây giờ Chúa truyền cho mọi người khắp thế giới phải ăn năn thờ phượng Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã ấn định ngày xét xử cả nhân loại cách công minh, do Người Ngài tuyển chọn. Đức Chúa Trời đã xác nhận uy quyền của Người bằng cách cho Người sống lại.” (Công Vụ 17:24-31)

             Thưa quý vị, lời Kinh Thánh trên cho ta thấy Đức Chúa Trời mà người Việt ta gọi Ông Trời, không phải là Đấng xa lạ, một quyền lực siêu nhiên ở thật xa quả địa cầu chúng ta, mà Một Đấng toàn năng, đầy yêu thương thật gần gũi với chúng ta. Hai ngàn năm trước từ ngôi trời vinh hiển Chúa giáng thế làm người, đến viếng thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo. Ngài biết rõ từng tên quý vị (Giăng 10:3), Ngài biết rõ nhu cầu quý vị (Ma-thi-ơ 6:32) Ngài chu cấp mọi nhu yếu cho chúng ta một khi chúng ta thành tâm đến với Ngài, kêu xin, trình mọi nhu cầu của mình cho Ngài. (Phi-líp 4:19) Lúc còn tại thế Chúa Jesus đã từng phán: “Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi." (Ma-thi-ơ 11:28) Hiện nay Chúa vẫn cất tiếng gọi tha thiết, tràn ngập tình yêu ấy.

             Chúa Cứu Thế Jesus chính là bánh sự sống, là nước hằng sống, nguồn của sự sống đời đời, là nơi để loài người chúng ta yên nghỉ, dựa nương, Ngài hy sinh tánh mạng để cứu chuộc ta khỏi chốn hư vong, Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Thánh Kinh tiết lộ rằng:

             "Chúa Hằng Hữu xét xử rất công bằng, 
             Minh oan cho mọi người bị áp bức. 
             Chúa dạy Môi-se biết đường lối Ngài, cho Y-sơ-ra-ên thấy công trình vĩ đại. 
             Chúa Hằng Hữu xót thương, nhân ái, khoan nhẫn và mãi mãi yêu thương. 
             Ngài chẳng chấp nê, quở trách hoài, thịnh nộ Ngài không kéo dài vĩnh viễn. 
             Chúa không báo trả tương xứng tội ta phạm, cũng chẳng gia hình thích đáng lỗi ta làm. 
             Như trời lồng lộng bao trùm mặt đất, Đức yêu thương che phủ người kính sợ Ngài. 
             Đông tây xa cách nhau chừng nào Chúa đem tội ta cách xa ta chừng ấy. 
             Như ông cha từ ái cảm thương con cái, Chúa Hằng Hữu thương xót người kính sợ Ngài. 
             Vì Ngài biết bản chất con người, Ngài nhớ rõ chúng con là cát bụi. 
             Đời con người chỉ như ngọn cỏ, hoa đồng nội, sớm nở thắm tươi. 
             Gió thoảng qua, nó đã úa tàn. Chỗ nó mọc cũng chẳng còn nhớ nó. 
             Nhưng đức yêu thương Chúa còn mãi mãi cho những ai biết kính sợ Ngài. 
             Chúa vẫn công chính với dòng dõi họ, với những kẻ vâng giữ giao ước và tuân hành nghiêm chỉnh lệnh Ngài. 
             Chúa Hằng Hữu đặt ngai trên trời, vương quyền Ngài bao trùm hoàn vũ." (Thi Thiên 103:6-18)

             Chúa Cứu Thế Jesus chính là Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người đã yêu quý vị bằng tình yêu đời đời. Chúa chẳng những ban mọi vật, mọi điều cho quý vị hưởng, Ngài còn ban chính sinh mạng Ngài, đã hy sinh tánh mạng chết thay cho quý vị và tôi.

             Rất mong ngay giờ nầy quý vị đến với Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus.

             Kính chào quý vị và các bạn.
 

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn