08:17 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 13737

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262311

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991718

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Mới Hay Cũ?

Thứ tư - 20/01/2021 20:18
Mới Hay Cũ?

Mới Hay Cũ?

Trong những ngày đầu năm, từ chúng ta nghe nhiều nhất là “mới.” Chúng ta nhắc đến Năm mới, tuổi mới. Chúng ta cũng bắt đầu dùng quyển lịch mới và có những quyết tâm mới cho năm mới. Khi gặp nhau trong những ngày đầu năm chúng ta chúc cho nhau những điều vui vẻ, tốt đẹp, phước hạnh trong năm mới.


Mới Hay Cũ?


        Trong những ngày đầu năm, từ chúng ta nghe nhiều nhất là “mới.” Chúng ta nhắc đến Năm mới, tuổi mới. Chúng ta cũng bắt đầu dùng quyển lịch mới và có những quyết tâm mới cho năm mới. Khi gặp nhau trong những ngày đầu năm chúng ta chúc cho nhau những điều vui vẻ, tốt đẹp, phước hạnh trong năm mới. Mỗi lần một năm mới bắt đầu, chúng ta luôn mong ước mọi điều trong năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ, và để xóa bỏ những điều không tốt trong năm cũ cũng như để chào đón năm mới, chúng ta thường có những đổi mới như sơn phết lại nhà cửa, thay đổi hay lau chùi đồ dùng trong nhà cho mới. Trong ngày đầu năm cũng chúng ta mặc quần áo mới, làm đầu tóc mới, lì xì cho con cháu những đồng tiền mới, và kiêng kỵ nhiều điều để năm mới mọi sự được đổi mới và tốt đẹp hơn năm cũ. Có người thì mời những người vui tính, làm ăn thành công hoặc gia đình hạnh phúc, đến nhà trong mấy ngày đầu năm, gọi là để xông đất, để năm mới mình cũng được thành công, hạnh phúc như những người đó. Trong ba ngày tết chúng ta cũng nói năng tử tế vui vẻ với mọi người. Vợ chồng, cha mẹ con cái dù có điều phiền giận nhau cũng cố gắng nhỏ nhẹ, ngọt ngào với nhau trong ba ngày đầu năm để được ngọt ngào suốt cả năm.
 

        Tuy nhiên, dù cố gắng làm điều nọ tránh điều kia và kiêng cử bao nhiêu điều, chúng ta phải công nhận rằng mọi việc chỉ tốt đẹp được vài hôm, rồi đâu cũng vào đó. Vợ chồng vẫn nặng lời với nhau, làm đau lòng nhau. Bạn bè, bà con cũng vẫn không yêu thương nhau thật lòng nhưng ích kỷ, ganh ghét và tiếp tục gây khổ đau cho nhau. Và vì thế, dù đã bước qua năm mới, mọi điều trong đời sống hằng ngày dần dần trở lại buồn chán đau khổ y như năm cũ, chẳng có gì là mới nữa. Tú Xương ngày xưa cũng nhìn thấy nhưng cái “mới cũ” trong ngày đầu năm nên đã viết nên mấy câu thơ dí dỏm như sau:
 

Khéo bảo nhau rằng: mới với me

Bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe

Khăn là bác nọ to tày rế

Váy lĩnh cô kia quét sạch hè.
 

        Không chỉ trong ngày đầu năm mới chúng ta muốn có những điều mới mẻ nhưng mỗi khi gặp thất bại hay gặp điều bất ưng, chúng ta cũng muốn thay đổi hay đổi mới, vì nghĩ rằng thay đổi thì sự việc sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như, đi làm ở một hãng xưởng nào đó mà không vui, không thỏa nguyện, chúng ta nghĩ rằng đổi chỗ làm khác hay đổi công việc khác mình sẽ vui hơn. Có người thì nghĩ rằng mình ở căn nhà này hay sống ở vùng này không thích hợp, không tốt nên gia đình không êm ấm, vì thế nghĩ rằng nếu đổi sang một căn nhà khác, hay đi đến một thành phố khác, tiểu bang khác có lẽ sẽ vui và hạnh phúc hơn. Một số người khác thì cho rằng sở dĩ vợ chồng mình không hạnh phúc, con cái không ngoan ngoãn, gia đình thiếu yên vui là vì ngôi nhà mình ở quay không đúng hướng, cái bếp đặt không đúng chỗ, v.v… Thật ra, đổ tội cho cái nhà, cái bếp cũng tội nghiệp những vật vô tri giác đó. Nhưng sau khi thay đổi theo như điều mình mong muốn, đời sống cũng vẫn buồn bã và bế tắc như trước, không có gì tốt đẹp hơn. Có những đôi vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc nên nghĩ rằng nếu mình có người vợ khác hay người chồng khác thì sẽ hạnh phúc hơn. Và vì nghĩ như thế nên người ta thay vợ đổi chồng. Khi có người vợ mới hay người chồng mới, đời sống có thể vui hơn, hạnh phúc hơn, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi đâu cũng vào đó. Cũng có một số người, đặc biệt là các ông, nghĩ rằng hôn nhân của mình không hạnh phúc là vì người vợ của mình đã già, và vì suy nghĩ ích kỷ như thế, những người đó cưới vợ khác trẻ hơn, nhưng rồi cũng không tìm thấy hạnh phúc. Các bà các cô thì nghĩ rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn, chồng sẽ thương mình hơn nếu mình chịu bỏ ra một ít tiền để giải phẫu thẩm mỹ, cho trẻ hơn, đẹp hơn, nhưng cuối cùng khám phá ra rằng những thay đổi đó cũng không đem lại hạnh phúc. Vì sao vậy? Lý do là vì chúng ta chỉ thay đổi những gì ở bên ngoài mà trong lòng, trong tâm tính và bản chất chúng ta vẫn như cũ chứ không có gì thay đổi.
 

        Thưa quý vị, những đổi mới bên ngoài không đem lại niềm vui và hạnh phúc thật cho đời sống. Căn nhà mới, quần áo mới, đồ dùng mới, và ngay cả đôi mắt hay cái mũi mới đi nữa nhưng tấm lòng vẫn ích kỷ, vẫn thiếu khiêm nhường, mềm mại, thiếu chân thật, yêu thương thì người sống trong căn nhà mới, đi xe mới, mặc quần áo mới hay có khuôn mặt mới sẽ không tìm thấy niềm vui và bình an cho cuộc đời. Và dù cho có người đã thay đổi để có người chồng mới hay người vợ mới theo ý mình muốn, nhưng nếu con người bên trong vẫn đầy dẫy đố kỵ, ganh ghét, kiêu ngạo, ích kỷ, không tha thứ, không nhường nhịn, không tôn trọng nhau thì hôn nhân đó cũng sẽ không hạnh phúc.
 

        Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời, dạy rằng sự đổi mới bên trong, sự đổi mới trong lòng mới quan trọng, vì chỉ khi nào chúng ta được đổi mới từ bên trong, tức là chính con người chúng ta được thay đổi, lúc đó đời sống mới thật sự đổi mới, và từ đó mối quan hệ giữa ta với người chung quanh mới thật sự tốt đẹp. Nhưng làm sao chúng ta được đổi mới từ bên trong, làm sao để được đổi mới trong tâm hồn, trong bản tính? Sứ đồ Phao-lô viết:
 

        Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới (Thư II Cô-rinh-tô 5:17).
 

        Theo câu Kinh Thánh này, những ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được tái sinh hay sinh lại vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, và vì thế sẽ là những con người mới. Những điều trong bản tính cũ xấu xa trong người đó không còn nữa vì đã được Chúa thay đổi. Cái mới bên trong, cái thay đổi bên trong đó mới là điều chúng ta cần tìm kiếm và cần phải có, vì đó là sự thay đổi mang lại ích lợi cho đời sống. Khi có Chúa Cứu Thế ngự trị trong cuộc đời, chúng ta không phải cố gắng thay đổi điều này điều kia cho đời sống tốt đẹp hơn, nhưng sức sống và tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn trong chúng ta, khiến chúng ta trở nên một người mới. Người có sự sống mới của Chúa sẽ có sức mạnh của Chúa để sống yêu thương hài hòa với mọi người.
 

        Kinh Thánh dạy:
 

        Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Đức Chúa Giê-xu. Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, trong chân lý công chính và thánh khiết. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế (Thư Ê-phê-sô 4:21-29, 31-32, Bản Hiệu Đính)
 

        Để đời sống thật sự được tốt đẹp và ý nghĩa trong Năm Mới này, chúng ta hãy mời Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào, ngự trị tấm lòng và cuộc đời chúng ta. Sự sống của Chúa và Lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ thay đổi chúng ta, khiến chúng ta trở nên những con người yêu thương, hiền hòa, vị tha, thật sự sống cho phúc lợi của người khác. Nhiều người chung quanh chúng ta đã kinh nghiệm sự đổi mới tuyệt vời trong tấm lòng khi tiếp nhận Chúa và thực hành lời dạy của Ngài. Một thính giả trong vùng Orange County cho biết, anh có một công việc làm ăn khá thành công, trước kia anh làm ăn không chân thật cho lắm, không hẳn là gian dối nhưng không hoàn toàn chân thật, anh nói những điều không thật để khách hàng phải cần đến anh và tốn nhiều tiền cho anh. Nhưng từ khi nghe Lời Chúa dạy qua chương trình Phát Thanh Tin Lành, anh bắt đầu thay đổi, chân thật hơn trong công việc và với khách hàng. Từ đó mỗi ngày khi đóng cửa tiệm, anh thấy vui, lòng bình an, nhẹ nhàng vì biết mình đã sống chân thật. Khách hàng từ đó cũng quý mến và tin cậy anh hơn.
 

        Một người khác cũng kinh nghiệm sự đổi mới trong tấm lòng nhờ tiếp nhận Chúa Giê-xu. Đó là Anh Roddy Roderique sống tại thành phố Montreal, Canada. Roderique là một thanh niên phạm pháp và bị tù chung thân. Trong thời gian ở tù, anh tiếp nhận Chúa Giê-xu và trở nên một người mới. Khi ở tù được 17 năm thì anh nộp đơn xin được ra khỏi tù. Vị mục sư của anh ra tòa làm chứng cho anh. Quan tòa hỏi vị mục sư: “Tại sao ông nghĩ rằng người này nên được trả tự do?” Vị mục sư trả lời: “Vì anh đã tiếp nhận Chúa Giê-xu và Ngài đã thay đổi anh trở nên một người mới.” Sau đó quan tòa chăm chú nghe vị mục sư đưa ra những bằng chứng cho thấy anh Roderique thật sự được thay đổi và bây giờ anh thật sự là một con người mới. Khi vị mục sư dứt lời, quan tòa hỏi: “Nếu người này được ra khỏi tù, ông có muốn anh ta đến sống gần nhà ông, làm hàng xóm của ông không? Vị mục sư mạnh mẽ trả lời: “Thưa quan tòa, nếu được vậy thì không gì bằng, vì trong xóm tôi có nhiều người cần được nghe về những điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời anh Roderique.” Sau đó anh Roderique được ân xá, và ngày nay anh đang phục sự Chúa cách tích cực trong cộng đồng của anh.
 

        Cầu xin Chúa cho chúng ta trong Năm Mới này không chỉ có những điều mới mẻ tạm bợ phù du bên ngoài nhưng thật sự được Chúa đổi mới tấm lòng, để chúng ta có thể từ bỏ đời sống tội lỗi cũ và sống đời sống mới, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình và người chung quanh.
 

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: chúng ta, năm mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn