08:15 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 8195

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22234

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031267

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

THI THIÊN 96

Chủ nhật - 24/01/2021 20:12
THI THIÊN 96

THI THIÊN 96

Thi Thiên 96 là thi thiên cho thấy nhiều người Do Thái trước thời đại Cơ Đốc Giáo đã rất tha thiết mời gọi các dân tộc nhận biết và thờ phượng Chúa, là Đấng Chân Thần duy nhất.


THI THIÊN 96
 

        CÂU HỎI SUY NGẪM:
 

        1/ Tác giả đã kêu gọi con dân Chúa làm gì? (câu 1-3 và câu 7-10)

        2/ Vì sao tác giả kêu gọi họ làm những điều đó?  (câu 4-7 và câu 11-13)

        3/ Bạn sẽ đáp ứng lời kêu gọi đó như thế nào khi bạn là con dân của Ngài?
 

        BÀI ĐỌC SUY NGẪM:
 

        Thi Thiên 96 là thi thiên cho thấy nhiều người Do Thái trước thời đại Cơ Đốc Giáo đã rất tha thiết mời gọi các dân tộc nhận biết và thờ phượng Chúa, là Đấng Chân Thần duy nhất.
 

        Theo câu 1-3 và câu 7-10 của Thi Thiên 96 chúng ta nhìn thấy lời mời gọi của tác giả dành cho con dân Ngài trong hai khía cạnh. Đầu tiên đó là trong việc ngợi khen, chúc tụng danh của Đức Giê-hô-va ‘ hãy hát một bài ca mới, khá hát xướng và chúc tụng, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va,…. (trong câu 1,2a, 8 và 9), và việc thứ hai đó là truyền ra sự cứu rỗi của Chúa cho các dân tộc và cả trái đất đều biết: “hãy truyền ra sự cứu rỗi, hãy thuật sự vinh hiển Ngài, hãy nói giữa các nước rằng,…. (câu 2b, 3, 10)
 

        Từ câu 4-6 và câu 11-13 chúng ta nhìn thấy những lý do vì sao chúng ta cần ngợi khen và rao truyền Danh Chúa. Trước tiên đó là vì Đức Giê-hô-va rất vĩ đại, rất đáng được ca ngợi. Sự vĩ đại và oai nghiêm của Chúa phải được truyền bá đến mọi dân tộc. Theo câu 5, tất cả các đối tượng được gọi là thần đều là “hình tượng”. “Hình tượng” trong tiếng Hê-bơ-rơ (elihim) nghĩa là “hư không/ không có giá trị”, và Lời Chúa khẳng định rằng các thần ngoại đạo không hề tồn tại. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất, là Đấng tạo dựng nên vũ trụ này, là Đấng đáng để tất cả các dân tộc thờ phượng và chúc tụng.  Tiếp theo trong câu 11-13 chúng ta nhìn thấy một lý do nữa chúng ta cần phải rao truyền Danh Chúa cho các nước biết đến Ngài là vì có một ngày Ngài sẽ xét đoán thế gian (c.13), người chưa tin cần đến với Chúa để thoát khỏi sự đoán phạt.
 

        Bạn bè, hàng xóm của chúng ta đang sống trong sự hiện diện của một Chúa rất vĩ đại, nhưng họ không hết biết điều đó. Chúng ta là những người đã thuộc về Chúa, là người biết về sự oai nghi, vĩ đại của Ngài trải qua khắp trời và đất, chúng ta cần “thuật lại”, “truyền ra” cho những người Chúa đặt để bên cạnh chúng ta nhận biết điều đó, để họ cùng với chúng ta ngợi khen, chúc tụng Danh của Ngài.
 

        Ước ao rằng ngày Chúa trở lại, như tinh thần của Thi Thiên 96:11-12, khi mọi thứ đều mừng rỡ, hớn hở để đón Chúa trở lại thì chính chúng ta lẫn những người thân, bạn bè của chúng ta sẽ cũng ở trong tinh thần vui vẻ, mừng rỡ để tiếp đón Ngài, không ai sẽ phải bị đoán phạt và ở trong sự hư mất đời đời.
 

TĐ sưu tầm

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn