19:58 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27941

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23036974

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Có bao giờ bạn cảm thấy muốn chạy trốn?

Thứ ba - 26/01/2021 22:42
Có bao giờ bạn cảm thấy muốn chạy trốn?

Có bao giờ bạn cảm thấy muốn chạy trốn?

Kinh Thánh: Thi Thiên 11

 

Có bao giờ bạn cảm thấy muốn chạy trốn?
 

       Kinh Thánh: Thi Thiên 11
     

       Bài đọc suy ngẫm:
          

       “Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta: Hãy trốn lên núi ngươi như con chim?” (Thi 11:1). Có thể chúng ta sẽ đối diện với những thời điểm cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi sự, chúng ta đưa hai tay lên rồi bảo: “Thế đấy! Tôi đã trải qua thời huy hoàng, và bây giờ, tôi đang rời xa nó!”
 

        Có những lúc chúng ta cần lánh đi để đươc an ổn và lấy lại niềm hy vọng. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói với các môn đồ Ngài rằng: “Chúng ta hãy lánh khỏi đây và nghỉ ngơi một lát.”
 

       Vance Havner đã ghi nhận: “Nếu bạn không chịu tách ra và nghỉ ngơi, thì chính bạn sẽ bị rơi rụng.” Nhưng tác giả Thi Thiên lại không nói về sự nghỉ ngơi. “Vì kìa, kẻ ác giương cung” (câu 2). Tác giả còn bảo: “Kẻ ác đang hành động và kìa, chúng ta hãy đi khỏi đây, đến ngọn núi nào đó, thảo luận và học Kinh Thánh với nhau.”
 

       Lúc nào bạn cảm thấy muốn chạy trốn, thì xin bạn hãy nhớ rằng ngai của Đức Chúa Trời luôn luôn vững chắc và an toàn. Chúa luôn ngự trong đền thờ thánh của Ngài. Đã có lần, trong gian truân, Ê-sai ngước nhìn lên và thấy Chúa Cứu Thế đang ngôi trên ngai cao sang. Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng nhìn thấy Chúa ngự trên ngai Ngài và điều đó đã khích lệ ông rất nhiều.
 

       Đừng chạy trốn đến một ngọn núi, nhưng hãy chạy đến ngôi ân điển. Lúc nào bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc hoặc muốn trốn chạy, thì xin bạn hãy nhớ rằng bạn không thể nào trốn tránh đươc các nan đề rắc rối của bạn. Ban cũng chẳng thể nào chạy trốn khỏi chính mình. Giải pháp dành cho bạn chính là: đừng bỏ chạy “mất tăm” nhưng hãy chạy “tới”. Hãy chạy tới ngôi thi ân và tìm kiếm ân điển nơi Chúa để giúp đỡ bạn trong những lúc có cần.
 

       Những lúc bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, thì đó là những cơ hội lớn để Đức Chúa Trời sử dụng nan đề của bạn để giúp bạn trưởng thành. Khi nào bạn cảm thấy muốn chạy trốn, thì bạn hãy tuyên bố rằng bạn có quyền làm con Đức Chúa Trời và có quyền đến ngôi ân điển của Ngài. ở đó, bạn sẽ tìm thấy sự hiên hữu của Chúa và sẽ được Ngài đáp ứng những nhu cầu của mình.
 

       Bạn có đang muốn chạy trốn?
 

       Thi Thiên này khích lệ hay thách thức bạn điều gì?
 

(TĐ sưu tầm)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn