18:37 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 38528

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23047561

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Mười Lời Nói Chắc Chắn Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn – Bài 2

Thứ ba - 25/08/2015 21:19
Mười Lời Nói Chắc Chắn Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn – Bài 2

Mười Lời Nói Chắc Chắn Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn – Bài 2

Kính thưa quý độc giả, Người dân Úc khó mà quên được câu chuyện ngoại giao xảy ra hơn 10 năm về trước giữa hai nước Úc và Mã-lai. Tháng giêng năm 1996, Paul Keating lúc đó là thủ tướng của Úc Đại Lợi, dẫn đầu một phái đoàn tham dự hội nghị tại thủ đô Kuala Lumpur, Mã-lai.



               Kính thưa quý độc giả,

               Người dân Úc khó mà quên được câu chuyện ngoại giao xảy ra hơn 10 năm về trước giữa hai nước Úc và Mã-lai. Tháng giêng năm 1996, Paul Keating lúc đó là thủ tướng của Úc Đại Lợi, dẫn đầu một phái đoàn tham dự hội nghị tại thủ đô Kuala Lumpur, Mã-lai. Lúc đó thủ tướng Mã-lai là ông Mahathir Mohamad tỏ ra bất hiệp tác với các nước Tây phương, trong đó có Úc, Anh và Mỹ. Ông Mahathir cũng đã công khai tẩy chay hội nghị thượng đỉnh các nước Á-châu thuộc khu vực Thái Bình Dương (APEC) sắp được tổ chức tại Seattle. Bất bình với thái độ chống đối của thủ tướng Mã-lai, trước hệ thống truyền thông báo chí, thủ tướng Úc Đại Lợi đã công khai gọi ông Mahathir là “recalcitrant”, xin tạm dịch “đồ ương ngạnh, đồ cứng đầu, cứng cổ”. Cũng vì lời nói lăng nhục này mà Mã-lai suýt chút nữa tuyệt giao với Úc và mối quan hệ giữa hai nước xuống đến mức cực thấp trong mười năm sau đó. Mã-lai và Úc chỉ mới thực sự hâm nóng lại mối quan hệ khi cựu thủ tướng Mahathir Mohamad đã lui vào chính trường. Thế mới biết lời nói có sức tàn phá dai dẳng và to lớn biết bao.

               Quý độc giả thân mến,

               Trong hai tuần qua, chúng ta có dịp tìm hiểu lời nói có sức mạnh vô song, đem đến sự xây dựng hay hủy phá, làm tổn thương hay chữa lành, nâng lên hay nhận chìm một đời người, quyết định vận mệnh của một gia đình hay cả một quốc gia, dân tộc. Lời nói đầu tiên có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên chính cuộc đời của mỗi chúng ta là “Tôi tin”. Khi bạn tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa qua lời nói “Tôi tin” là bạn đang vượt qua mọi chi phối và giới hạn của thế giới thiên nhiên để bước vào thế giới siêu nhiên của Ngài, trong đó không có giới hạn và mọi sự tốt lành có thể xảy ra. Lời nói quan trọng tiếp theo là “Tôi quan tâm”. Khi bạn mở lòng mình ra, đoái hoài đến những nhu cầu của người khác và nói rằng “Tôi quan tâm”, là lúc bạn đang biến đổi thế giới chung quanh bạn nhiều lần tốt đẹp hơn.

               Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một lời nói khác trong 10 lời nói chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Đó là lời nói “Tôi tha thứ”. Theo bạn, ai sẽ là người bị thiệt hại khi bạn không tha thứ? Ai sẽ người chịu nhiều đau khổ khi bạn không tỏ ra độ lượng, nhân từ? Thông thường, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tự bảo vệ mình bằng cách không tha thứ cho người có lỗi, đã làm tổn thương đến chúng ta. Bạn và tôi thường quan niệm rằng, cách phòng thủ hữu hiệu là đừng nên tha thứ. Thế nhưng lời khuyên trong Kinh Thánh thì hoàn toàn đi ngược lại với quan niệm của chúng ta. Khi bạn không tha thứ là bạn đang tự hủy hoại chính bản thân mình, nhưng khi bạn tha thứ, bạn làm cho linh hồn mình được vui vẻ. Nuôi dưỡng hận thù dai dẳng chỉ làm hại chính bản thân mình trước, như sách Châm Ngôn có ghi:

               “Người nhân từ làm lợi cho linh hồn mình;
               Kẻ độc ác làm hại cho thân thể nó.” (Châm Ngôn 11:17)

               Trong đời sống, bạn và tôi không sao tránh khỏi những mâu thuẫn, đụng chạm, đôi khi cố ý, nhiều khi chỉ là vô tình. Nếu bạn và tôi không tha thứ cho người khác, thì chúng ta giống như một cái bình chứa những điều cay đắng, giận hờn triền miên. Lâu ngày, cái bình chứa chất độc này đầy tràn, tàn phá chính bản thân mình, cùng tất cả những ai đến gần cái bình nguy hiểm này. Nhưng khi bạn tha thứ, thì ngay lập tức, những sự giận hờn không còn hành hạ bạn được nữa. Bạn được cởi trói khỏi những điều thuộc về quá khứ để tự do bước tới tương lai với một tinh thần lạc quan. Hãy nên nhớ rằng sự tha thứ không thay đổi được quá khứ, nhưng chắc chắn mở rộng tương lai của bạn và tôi.

               Sự tha thứ không những mang lại sự tự do, thoải mái ngay trong cuộc sống hiện tại, nhưng sự tha thứ cũng là một điều kiện cần thiết bạn và tôi cần có để trở nên công dân của Thiên Đàng. Chúa Giê-xu có kể rằng:

               Thiên Đàng giống như một vị vua kia ra lệnh đòi tiền những đầy tớ thiếu nợ mình. Khi bắt đầu đòi thì người ta đưa đến cho vua một đầy tớ mắc nợ vua hơn mấy tỉ đồng. Vì người đầy tớ không đủ tiền trả cho chủ là vị vua đó, nên chủ ra lệnh bán tất cả tài sản của anh ta, luôn cả vợ con, để lấy tiền trả nợ. Người đầy tớ đó liền sụp lạy trước mặt vua và van xin, “Xin vua hãy hoãn nợ cho con, con sẽ trả hết.” Vua cảm thấy tội nghiệp nên tha nợ cho anh ta. Người đầy tớ được tha nợ ra về.

               Sau đó, anh ấy gặp một người đầy tớ khác, thiếu mình chỉ có mấy chục ngàn đồng. Anh ta liền nắm bóp cổ người đầy tớ này, và gằn giọng bảo, “Mầy phải trả hết nợ cho tao!”. Người đầy tớ kia sụp lạy năn nỉ, “Hãy hoãn nợ cho tôi, tôi sẽ trả hết cho anh.” Nhưng anh ta nhất định không chịu. Anh bắt nhốt người đầy tớ kia vào tù cho đến khi trả hết nợ. Những đầy tớ khác rất buồn khi chứng kiến chuyện ấy nên trình lại cho chủ. Chủ gọi người đầy tớ ấy lại bảo, “Nầy tên đầy tớ gian ác! Ta tha nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta. Ngươi đáng lẽ phải tỏ lòng nhân từ đối với đầy tớ kia như ta đã tỏ lòng nhân từ đối với ngươi.”Ông chủ nổi giận tống giam hắn vào tù cho đến khi trả hết nợ. (Ma-thi-ơ 18: 23–34).

               Và Chúa Giê-xu đã kết luận câu chuyện như sau:

               “Cha ta trên thiên đàng cũng sẽ làm như thế đối với các con nếu trong lòng các con không tha thứ cho anh chị em mình.” (Ma-thi-ơ 18:35)

               Quý độc giả thân mến,

               Để bước vào nước Thiên Đàng, bạn và tôi phải vượt qua một chiếc cầu; đó là chiếc cầu của sự tha thứ. Bạn và tôi cần được Chúa tha thứ mọi vi phạm của mình. Chính Giê-xu là Thiên Chúa, giáng sinh trong thân xác con người, tự nguyện chết thế cho bạn và tôi trên cây thập tự. Những ai tin vào sự chết thế của Ngài thì mọi tội lỗi được Chúa xóa bôi. Và để đi trọn chiếc cầu tha thứ, bạn cũng phải tha thứ những người khác nữa. Không ai có thể mang những hờn giận, đắng cay của quá khứ vào nước Thiên Đàng. Mọi đau khổ của quá khứ cần được dứt bỏ qua lời nói “Tôi tha thứ”.

               Những lời nói như: “Anh tha lỗi cho em”, “Em tha lỗi cho anh”, “Ba tha lỗi cho con”, “Mẹ tha thứ con”, “Tôi tha lỗi cho bạn” là những lời nói ngọt ngào và du dương nhất trên trần gian này mà con người có thể đem đến cho nhau. Lời nói “Tôi tha thứ” như những nốt nhạc khởi xướng một bản giao hưởng tuyệt vời vang tận tới Thiên Đàng, vì lời Thiên Chúa đã khẳng định:

               “Nếu các con tha tội kẻ khác, thì Cha các con trên thiên đàng cũng sẽ tha tội cho các con” (Ma-thi-ơ 6:14)

               Quý độc giả thân mến,

               Một lời nói khác mang một tác động lớn lao là “Tôi cần”. Khi bạn nói “Tôi cần”, thì những mọi tiềm lực, nguồn tài nguyên ở trên thế gian này và cả trên Thiên Đàng đã sẵn sàng cho bạn sử dụng để thỏa mãn nhu cầu cần thiết của bạn.

               Nhưng để có thể mở miệng nói “Tôi cần”, lòng bạn phải hết sức khiêm tốn, để nhận ra rằng tự sức mình thì không đủ, rằng bạn cần người khác, bạn cần Thiên Chúa, bạn cần được giúp đỡ. Lời nói “Tôi cần” hạ bức tường kiêu hãnh xuống để chấp nhận một sự thật là tự một mình bạn thì không đủ. Có một thời người ta rêu rao “Bàn tay ta làm nên tất cả”. Xin bạn đừng để những điều này lừa dối mình, vì bạn không tự sinh ra, tự lớn lên và tự trưởng thành đâu. Có biết bao nhiêu là công khó nhọc, tình thương yêu của cha mẹ, của người thân và sự ban cho dư dật của Thiên Chúa mà bạn mới nên người và sống động như ngày nay.

               Khi bạn nói “Tôi cần” là bạn thôi không tự nâng mình lên. Điều này không có nghĩa là bạn phủ nhận sức mạnh hay khả năng của mình, nhưng chỉ thừa nhận rằng sức mạnh kết hợp với khả năng cá nhân của bạn quả thật là có giới hạn. Chính lòng tự phụ và kiêu hãnh khiến một người nghĩ rằng mình không cần ai, đủ khả năng, thậm chí tự tu thân tích đức lấy, chẳng cần sự cứu giúp nào. Chúa Giê-xu có kể một câu chuyện như sau:

               “Có một người Pha-ri-xi và một người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện. Người Pha-ri-xi đứng riêng một mình và cầu nguyện như sau, “Lạy Thượng Đế, con tạ ơn Ngài vì con không giống như những người khác: ăn cắp, lường gạt, ngoại tình hoặc như anh thu thuế nầy. Con nhịn ăn mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười về mọi nguồn lợi tức của con!”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời. Anh ta đấm ngực vì quá ân hận. Anh khẩn cầu, “Lạy Thượng Đế, xin thương xót con là một tội nhân.” (Ma-thi-ơ 18:10-13)

               Sau đó, Chúa Giê-xu đã kết luận câu chuyện như sau:

               “Ta bảo cho các ngươi biết, anh nầy về được Thượng Đế chấp nhận chứ không phải người Pha-ri-xi đâu. Ai tự đề cao mình sẽ bị hạ thấp còn ai khiêm nhượng sẽ được tôn cao.” (Ma-thi-ơ 18: 14)

               Bạn thân mến,

               Xin bạn hãy hạ những bức tường kiêu hãnh xung quanh bạn. Một đứa bé được bú khi khóc lên. Người chồng, người vợ của bạn chỉ thật sự là người bạn đời thân thiết khi bạn chia xẻ những lo lắng, gánh nặng của bạn với người đó. Tình bằng hữu có trở nên gắn bó khi vui buồn có nhau. Khi bạn khiêm nhu thưa với Thiên Chúa rằng “Tôi cần”, thì mọi nguồn tài nguyên và phước lành đã sẵn sàng cho bạn sử dụng cho những mục đích tốt lành của cuộc sống, như lời Chúa Giê-xu đã khẳng định:

               “Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra. Vì bất kỳ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp và cửa sẽ mở cho người nào gõ.” (Luca 11:9-10)

               Quý độc giả thân mến,

               Trong tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những lời nói khác chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời bạn nhiều lần tốt đẹp hơn. Xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần hạnh phúc bên người thân.

Dựa theo “The 10 Most Powerful Words You Can Say” của Rev. Jack Hanes – Tùng Tri lược dịch
Nguồn: phatthanhhyvong.com
 
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn