19:49 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16562

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23025595

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Mười Lời Nói Chắc Chắn Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn – Bài 3

Thứ tư - 02/09/2015 21:22
Mười Lời Nói Chắc Chắn Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn – Bài 3

Mười Lời Nói Chắc Chắn Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn – Bài 3

Kính thưa quý độc giả, Là người Việt, ai chúng ta cũng biết đến hội nghị Diên Hồng. Vào năm 1284, khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai, vua Trần Thánh Tông đã triệu tập các bô lão trong cả nước, để trưng cầu dân ý, xét lòng dân muốn hòa hay chiến.



                  Kính thưa quý độc giả,

                  Là người Việt, ai chúng ta cũng biết đến hội nghị Diên Hồng. Vào năm 1284, khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai, vua Trần Thánh Tông đã triệu tập các bô lão trong cả nước, để trưng cầu dân ý, xét lòng dân muốn hòa hay chiến. Theo sử sách ghi lại, các bô lão đều nói “đánh”, muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng. Chính lời nói cương quyết này đã khẳng định tinh thần độc lập quốc gia và giữ gìn nước Việt thoát qua khỏi một đại họa diệt vong.

                  Quý độc giả thân mến,

                  Trong những tuần qua, chúng ta có dịp tìm hiểu sức mạnh của lời nói. Lời nói như những bình chứa, chất chứa niềm tin hay nỗi lo sợ, hy vọng hay thất vọng, tình yêu hay nỗi oán hờn. Lời nói đem lại kết quả tùy theo với những gì nó chất chứa, không chỉ ảnh hưởng ngay tức thì nhưng cũng mang đến số phận lâu dài trên một cá nhân, tập thể, gia đình và cả một quốc gia.

                  Chúng ta cũng có dịp tìm hiểu 4 lời nói đầu tiên chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống bạn nhiều lần tốt đẹp hơn. Đó là lời nói “Tôi tin” sẽ đưa bạn vào thế giới siêu nhiên vô hạn của Thiên Chúa. Đó là lời nói “Tôi quan tâm” sẽ thay đổi thế giới chung quanh bạn. Đó là lời nói “Tôi tha thứ” sẽ giải thoát bạn ra khỏi những phiền muộn của quá khứ để sẵn sàng bước vào tương lai rộng mở. Đó là lời nói “Tôi cần” để đón nhận nguồn ân sủng dồi dào từ Đấng Chí Cao.

                  Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu ba lời nói quan trọng khác. Lời nói đầu tiên là “Tôi vâng phục”. Vâng phục ở đây có nghĩa là phục tùng dưới những thẩm quyền trong gia đình, xã hội và quan trọng hơn hết là thẩm quyền của Thiên Chúa. Lời nói “Tôi vâng phục” là lời nói làm cho những thế lực đen tối, kình chống với Thiên Chúa phải run sợ nhất. Nhưng đồng thời, lời nói “Tôi vâng phục” cũng làm chính chúng ta sợ hãi, vì đây là lời rất khó nói, bởi chúng ta thường quan niệm rằng vâng phục là yếu ớt, là yếm thế, làm đánh mất bản tính và con người tự nhiên của mình.

                  Thế nhưng, nếu bạn là một người thành công, bạn chắc chắn đã từng là người biết vâng phục. Một đứa con ngoan trong gia đình khi biết vâng phục cha mẹ mình. Một học sinh giỏi khi biết làm theo lời dạy dỗ của thầy cô. Một người lái xe an toàn khi tuân theo những luật lệ giao thông. Một chiến sĩ thiện chiến vì biết vâng phục quân kỷ, thao luyện đêm ngày theo phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Một nhà chuyên môn tài ba, một nghệ sĩ nổi tiếng, chắc chắn đã có một thời ghép mình trong kỷ luật, nhận sự hướng dẫn từ người kinh nghiệm đi trước, để chuyên tâm trau giồi. Chính sự vâng phục đã trau chuốt, phát triển và khiến những tài năng thăng hoa, làm bộc lộ rõ ràng cá tính của một con người. Trong khi đó, những thiếu niên ngỗ nghịch không biết vâng lời cha mẹ và thầy cô; những tội phạm không tôn trọng thẩm quyền của nhà chức trách, những người không khép mình trong kỷ luật để miệt mài chuyên tâm là những người lãng phí cả một cuộc đời.

                  Quý độc giả thân mến,

                  Thiên Chúa muốn bạn vâng phục Ngài một cách trọn vẹn, không phải để ép uổng, gò bó bạn, bắt buộc bạn phải vâng lời Ngài như một người máy. Ngài muốn bạn vâng phục Ngài, để bạn có thể trở thành một con người đúng nghĩa và trọn vẹn theo như ý định tốt lành khi Ngài sáng tạo ra bạn. Khi bạn vâng phục Thiên Chúa là lúc bạn tìm thấy chính chân dung con người của mình. Hãy thử suy nghĩ về một viên kim cương. Viên kim cương thật lớn, thật cứng, vừa được đào lên từ mỏ. Viên kim cương thật quý, nhưng hình dạng còn quá xấu xí, cần phải được mài dũa để tạo hình. Người thợ tài hoa dùng búa, dùng đục, dùng mài để đục, để cắt, để đánh bóng, cho đến khi viên kim cương có một hình dạng cân xứng, đẹp đẽ và chói sáng rực rỡ để bộc lộ một cách trọn vẹn bản tính quý giá của viên kim cương.

                  Thiên Chúa cũng giống như người thợ tài hoa mài dũa viên kim cương, nhưng vật liệu Ngài đang thi công thì vô cùng quý giá, quý giá hơn cả kim cương và đôi khi cứng hơn cả kim cương nữa. Ngài đang thi công trên tấm lòng của bạn và tôi. Ngài muốn bạn và tôi vâng phục Ngài. Ngài muốn tỉa sửa, mài dũa tấm lòng, cá tính của bạn và tôi, đôi khi có thể đớn đau, để bạn và tôi có thể trở thành chính con người mình, với những những tiềm năng được bộc lộ và những cá tính tốt lành được trưởng thành. Giống như người thợ khéo tự hào trước thành quả là viên kim cương chói sáng, khi bạn và tôi trở nên tốt lành và đẹp đẽ thì Đấng Sáng Tạo sẽ hãnh diện và sung sướng về bạn và tôi. Hãy tin cậy nơi Thiên Chúa và bước đi trong sự vâng phục trọn vẹn, vì Ngài có hứa “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.” (Giê-rê-mi 29:11)

                  Quý độc giả thân mến,

                  Lời nói tiếp theo mang một năng quyền to lớn; chính Thiên Chúa cũng phải lùi lại, không thể xâm phạm năng lực của nó khi bạn thốt nên lời này. Đó là lời nói “Tôi sẽ” hay “Tôi nhất định sẽ”.

                  Thiên Chúa dựng nên bạn và tôi theo như hình ảnh và cá tính của Ngài. Điều này có nghĩa là những gì Ngài có, Ngài cũng ban cho bạn và tôi. Ngài có năng lực, ý chí và quyền tự do định đoạt, thì Ngài cũng ban cho bạn và tôi năng lực, ý chí và quyền tự do quyết định. Trong sự khôn ngoan vô hạn, tình thương vô biên và năng quyền tuyệt đối, Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta năng lực của ý chí để tự do lựa chọn và quyết định. Đây là một món quà kỳ diệu của Thiên Chúa chỉ dành riêng cho con người mà thôi. Khi bạn mở miệng nói rằng “Tôi nhất định sẽ” thì mọi thế lực đen tối phải dừng lại và chính Thiên Chúa cũng phải chùn bước.

                  Vua Đa-vít là một vị anh hùng của dân Do Thái và cũng là một người biết rõ tường tận năng lực của ý chí. Vua Đa-vít là tác giả của nhiều bài thơ ca ngợi Thiên Chúa được ghi lại trong một tập thơ mang tên Thi Thiên trong Kinh Thánh. Có nhiều người nghĩ rằng thi ca là để ghi lại những xúc cảm, những cảm nghĩ nhất thời, những xao động của tình cảm, nhưng những bài thơ vua Đa-vít viết nên để tán dương Thiên Chúa lại thể hiện đậm nét năng lực của ý chí. Dù đang nằm gai, nếm mật, trải qua bao thử thách trong đời, chàng thanh niên Đa-vít vẫn không chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Chàng nhất định không để cho những cảm giác nhất thời cản trở ý chí sống đẹp lòng Đấng Tối Cao. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một vầng thơ tiêu biểu của thi sĩ Đa-vít sau đây:

                  “Con sẽ ca ngợi Đấng nhân từ, công chính,
                  Thưa Chúa Hằng Hữu, con xin tụng ca Ngài.
                  Con sẽ đi theo đường toàn hảo,
                  Bao giờ Chúa mới đến thăm con?
                  Con muốn sống một cuộc đời thánh khiết” (Thi Thiên 101:1-2)

                  Vua Đa-vít không nói “Con cảm thấy muốn ca ngợi”, nhưng ông nói “Con sẽ ca ngợi”. Ông cũng không nói “Con cảm thấy thích đi theo con đường hoàn hảo”, nhưng ông khẳng định “Con sẽ đi theo đường hoàn hảo”. Lời nói “Tôi cảm thấy” không phải là lời nói mạnh mẽ. Nếu bạn muốn cuộc đời mình được thay đổi nhiều lần tốt đẹp hơn, xin thôi đừng nói “Tôi cảm thấy”, nhưng hãy tập nói “Tôi tin” và rồi nói “Tôi nhất định sẽ”.

                  Một điều cần biết là chúng ta có quyền lựa chọn nhưng không thể tránh hệ quả của sự lựa chọn. Không ai có thể cản trở bạn chọn sống ngay thẳng hay sống giả dối, nhưng bạn sẽ nhận lãnh hậu quả tùy theo quyết định của mình. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa về sự lựa chọn của bạn.

                  Bạn thân mến,

                  Đừng để những cảm xúc nhất thời hay xao động hướng dẫn đời sống bạn. Hãy dùng năng lực của ý chí để đổi mới cuộc đời. Đừng nhu nhược, bi quan, đừng than thân, trách phận, đừng làm nạn nhân của hoàn cảnh.

                  Thánh sử có ghi lại, khi tên Gô-li-át khổng lồ và thiện chiến thách thức quân đội Do-thái và nhục mạ danh Thiên Chúa, mọi người đều khiếp sợ, hồn phi, phách tán, riêng chỉ có cậu bé chăn chiên Đa-vít đứng dậy và tuyên bố:

                  “Tôi cũng sẽ giết người Phi-li-tin vô đạo kia, vì nó dám coi thường quân đội của Thượng Đế Hằng Sống." (1 Sa-mu-ên 17:36)

                  Với kết quả là tên khổng lồ phạm thượng Gô-li-át đã phải nộp mạng trong tay cậu bé thiếu niên Đa-vít.

                  Thiên Chúa ban cho bạn và tôi năng lực của ý chí và sự tự do để lựa chọn. Hãy đứng lên, lựa chọn điều tốt nhất và nói rằng “Tôi nhất định sẽ” để chứng kiến nguồn năng lực thiên thượng sẽ đổ đầy trong đời sống bạn.

                  Kính thưa quý độc giả,

                  Một lời nói khác, có năng lực cản trở tất cả những thế lực, những hành động nhằm lôi kéo bạn và tôi vào địa ngục. Một lời nói làm quỷ vương phải run sợ và chùn bước. Đó là lời nói “Không!” hay “Tôi cương quyết không!”.

                  Hãy chống cự lại với các việc làm bất lương, hãy xoay lưng trước các việc ác, hãy chạy xa những cám dỗ ngon ngọt; hãy đứng dậy và thét vào những việc ám muội bằng một lời nói cương quyết “Không, tôi nhất định không!”.

                  Đứng trước sự rình mò tấn công của những thế lực đen tối, nhằm lôi kéo chúng ta ra khỏi tiếng gọi của lương tâm, nhận chìm cuộc đời chúng ta vào những hệ quả đau khổ triền miên, hãy nương vào Thiên Chúa và mạnh dạn mà nói “Không” như lời Kinh Thánh có hướng dẫn:

                  “Hãy cẩn thận, canh phòng đối phó cuộc tiến công của Sa-tan, tên đại tử thù của anh em. Nó lảng vảng quanh anh em như sư tử gầm thét tìm mồi, chực vồ được người nào là xé xác ngay. Khi bị nó tiến công, hãy chống trả với lòng tin cậy Thiên Chúa” (1 Phi-e-rơ 5: 8-9)

                  Hãy nói “Không” trước các việc gian dối và lường gạt để không làm tổn hại đến người khác.

                  Hãy nói “Không” trước những lôi cuốn bất chính để giữ trọn lòng thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng.

                  Hãy nói “Không” trước các cuộc “ngồi lê đôi mách”, họp bàn nói xấu, gièm chê hay “tội nghiệp giùm” những người vắng mặt.

                  Hãy nói “Không” với sòng bài, với trò “đen đỏ” để khỏi lâm vào cảnh “bán vợ, đợ con”.

                  Hãy nói “Không” với ma men, để khỏi lâm vào cảnh luông tuồng, xấu hổ.

                  Hãy nói “Không” với những việc ác, làm tổn thương đến danh Thiên Chúa.

                  Bạn thân mến,

                  Thiên Chúa ban cho bạn và tôi năng lực của ý chí để lựa chọn những điều tốt lành và từ chối những điều mang đến những hệ quả khổ đau. Bạn và tôi có toàn quyền khước từ làm nô lệ cho những tội lỗi, không phải mang xích xiềng của những thói hư, tật xấu. Có một thời, các nhà quảng cáo ra sức dụ dỗ khách hàng, đã rêu rao rằng “Đừng chống cự. Chống cự chỉ là vô ích”.

                  Xin bạn đừng để điều này lừa dối mình. Thiên Chúa ban cho bạn năng lực để chống cự. Một khi bạn thẳng thắn nói “Không” trước những việc ác, là bạn đang phân định ranh giới an toàn cho đời sống bạn mà Quỷ vương cũng không được phép vượt qua. Một khi bạn nói                   “Không” với những điều tội lỗi, là bạn đã dứt khoát với điều đó. Bạn sẽ chẳng đếm xỉa. suy nghĩ thêm hay nhìn lại những điều này nữa. Hãy can đảm và mạnh mẽ như ý chí của vua Đa-vít được ghi lại trong những vầng thơ sau đây:

                  “Mắt con sẽ không nhìn điều dữ,
                  Lòng con ghê tởm sự gian tà,
                  Không dính dấp vào điều ác.
                  Con sẽ loại trừ lòng hư hoại,
                  Và xa lánh loài gian ác,
                  Con sẽ tiêu diệt kẻ ném đá dấu tay,
                  Không chấp nhận mắt kiêu căng, lòng tự đại.” (Thi Thiên 101:3-5)

                  Trong tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba lời nói còn lại chắc chắn sẽ làm thay đổi đời sống bạn nhiều lần hạnh phúc hơn. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật bình an.
 

Dựa theo “The 10 Most Powerful Words You Can Say” của Rev. Jack Hanes – Tùng Tri lược dịch
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn