10:55 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 10789

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34846

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23043879

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

THỜI ĐIỂM ĐEM ĐẾN SỰ THAY ĐỔI

Thứ tư - 19/08/2015 21:51
THỜI ĐIỂM ĐEM ĐẾN SỰ THAY ĐỔI

THỜI ĐIỂM ĐEM ĐẾN SỰ THAY ĐỔI

Nhiều tín hữu khao khát dành thì giờ cho Chúa mỗi ngày để cầu nguyện và đọc Lời Ngài. Nhưng trớ trêu thay, họ lại không thể thực hiện những mong ước của mình.

CHUYỆN CUỐI TUẦN
Chuyên mục “Người Bận Rộn” dành cho “Những Người Bận Rộn”

 
              Bài  1: THỜI ĐIỂM ĐEM ĐẾN SỰ THAY ĐỔI
 

              Nhiều tín hữu khao khát dành thì giờ cho Chúa mỗi ngày để cầu nguyện và đọc Lời Ngài. Nhưng trớ trêu thay,  họ lại không thể thực hiện những mong ước của mình. Họ thường bị xao lãng vởi sự bận rộn của công việc làm, sự tất bật của cái ăn, cái mặc, chuyện học hành của con cái, chuyện tình cảm, chuyện vui chơi giải trí… Ngày qua ngày, tất cả những mong ước tốt đẹp cho một đời sống thuộc linh gần như đã chìm hoàn toàn vào quên lãng khi cuộc sống dường như đã lấp đầy bởi công việc và… công việc.

              Nhưng Oswald Chambers đã cho chúng ta biết sự diệu kỳ về năng quyền biến đổi của 5 phút ngắn ngủi trong sự hiện diện của Chúa.
 
HÃY TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚA
NGÀI MUỐN LẮNG NGHE TIẾNG CỦA LÒNG BẠN
 
              Thật vậy, dù với thời gian thật ngắn ngủi dành để cầu nguyện, cầu thay và đọc một câu Kinh Thánh, khoảnh khắc ấy vẫn đem lại một giá trị vô cùng to lớn “Chẳng phải những điều chúng ta dành nhiều thời gian nhất đã nhào nặn chúng ta đâu, mà chính là điều sử dụng quyền năng lớn nhất. Năm phút với Chúa và với Lời Ngài giá trị hơn nhiều so với cả ngày còn lại.” Chambers có vẻ nói quá! Không, lời ấy là lời chứng chân thật, bởi chính “Kẻ Bận Rộn” này cũng đã nhất nhiều lần kinh nghiệm được điều đó.
 

              “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” Giăng 15:7
 

              Đôi khi những đòi hỏi của một ngày lấy mất của chúng ta thời gian dành để lắng nghe và đáp ứng Lời Chúa. Hày lập “Bàn Thờ” thuộc linh cho Chúa, như Áp-ra-ham đã làm (Sáng 12:8), dù khi ta đang ở đâu, lúc nào để mở ra cánh cửa của năng quyền biến đổi.
 

              Nếu bạn đang gặp vấn đề trong việc thiết lập một thì giờ với Chúa, bạn hãy chỉ bắt đầu với 5 phút và xem thử nó dẫn bạn đến đâu. Chúa của chúng ta mong mỏi gặp gỡ chúng ta và bày tỏ năng quyền của Ngài trong đời sống chúng ta. (Dennis Fisher)
 
              Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Năng lại muốn dành thì giờ cho chúng ta. Đôi khi con vấp phạm trong lời nói nhưng Ngài vẫn muốn nghe điều con nói.
 
Người Bận Rộn, E.T
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn