18:27 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267567

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996974

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Nền Tảng Của Đạo Đức

Thứ tư - 20/09/2017 21:25
Nền Tảng Của Đạo Đức

Nền Tảng Của Đạo Đức

Kính thưa quý vị và các bạn, Nếu bạn là người thường lái xe, chắc bạn đã từng thấy một cái máy chụp tốc độ (speed camera) sẽ thay đổi tình trạng trên đường phố như thế nào. Một chiếc xe đang bám sát nút một chiếc khác, cố tình gây áp lực, đẩy chiếc xe trước mặt chạy vượt quá tốc độ quy định,



                Kính thưa quý vị và các bạn,

                Nếu bạn là người thường lái xe, chắc bạn đã từng thấy một cái máy chụp tốc độ (speed camera) sẽ thay đổi tình trạng trên đường phố như thế nào. Một chiếc xe đang bám sát nút một chiếc khác, cố tình gây áp lực, đẩy chiếc xe trước mặt chạy vượt quá tốc độ quy định, thế nhưng nếu thình lình có một chiếc xe cảnh sát đang đậu trên đường, với cái máy chụp tốc độ đang giương ra, thì chiếc xe đang bám sát nút lập tức thả lỏng khoảng cách và giảm hẳn tốc độ xuống để tuân thủ luật lệ giao thông một cách thật nghiêm chỉnh.

                Luật lệ xã hội bị khinh lờn và xâm phạm thật trắng trợn với tốc độ chóng mặt; bằng chứng là lực lượng cảnh sát và an ninh đã được tăng cường thật nhiều trong những năm qua, được trang bị với bao phương tiện an ninh thật hiện đại, nhưng cũng không sao đủ sức để bảo vệ mạng sống và tài sản con người cách hữu hiệu. Khoa học và kỹ thuật ngày càng tiến bộ, xã hội ngày càng văn minh, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, thế nhưng tại sao luân thường và đạo đức cứ tiếp tục đi xuống dốc, không sao cứu vãn nỗi?

                Một trong một vài nguyên do chính đưa đến thảm cảnh này; đó là ngày nay, trong các trường lớp, từ bậc tiểu học cho đến trung học và đại học, học trò, sinh viên được giáo dục rằng không có một Đấng Tạo Hóa hay Thượng Đế nào cả. Hệ thống giáo dục ngày nay cho rằng mọi sự trong thiên nhiên, các loài sống và kể cả con người, chẳng qua chỉ là bắt nguồn của những ngẫu nhiên và tình cờ, rồi tiến hóa theo thời gian hàng triệu hay hàng tỷ năm mà thành như ngày nay.

                Khái niệm về sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa và con người phải có trách nhiệm về hành động và suy nghĩ của mình trước Đấng ấy, đã bị tuyên bố là lỗi thời trong các hệ thống giáo dục. Thuyết tiến hóa được thay vào, cho rằng con người chỉ là kết quả của những tình cờ mà thôi và như vậy, con người chẳng phải chịu trách nhiệm trước ai cả về những hành vi và suy nghĩ của mình. Thế nhưng, Kinh Thánh, là lời của Đấng Tạo Hóa, đã khẳng định rằng: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27), có nghĩa sau khi qua đời, tất cả chúng ta sẽ phải đối diện với Thiên Chúa và bị xét xử về mọi việc làm mình.

                Kính thưa quý độc giả,

                Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Hitler và những người trung thành với ông, chắc sẽ phải chùn tay lại trong cuộc thảm sát hàng triệu người Do Thái và những kẻ tật nguyền, nếu họ biết rằng, họ phải gánh lấy hình phạt đời đời vì những tội ác tày trời này. Tiếc thay, Hitler và những đảng viên của Đức Quốc Xã là những người tin tưởng tuyệt đối vào thuyết tiến hóa, cho rằng không có Thượng Đế và cuộc sống chỉ là một cuộc đấu tranh sinh tồn, hễ loài nào mạnh nhất, phù hợp nhất, tiến hóa nhất thì được sống còn và loại nào yếu hơn, kém tiến hóa hơn thì sẽ bị đào thải. Chính Hitler đặt cho mình sứ mạng đẩy mạnh quá trình tiến hóa, xem con người chẳng khác gì cây cỏ hay súc vật, đang nằm trong quá trình đấu tranh để sinh tồn và mục tiêu của lịch sử là tiến hóa tới một loài người thông minh, siêu việt và loài người siêu việt đó đang là hiện thân của dân tộc Đức. Dựa trên quan điểm tiến hóa mang nặng tính kỳ thị chủng tộc này, mà Hitler cho rằng người Do Thái chỉ là loài người cấp thấp, không đáng sống, cũng như những người tật nguyền trong xã hội, những loại dân du mục rày đây mai đó, cần được loại ra khỏi xã hội loài người. Hitler và Đức Quốc Xã đã nhân danh thuyết tiến hóa, tự cho phép mình quyền hạn để tàn sát và tận diệt những dân tộc và những người mà họ tự cho không phải con người.

                Hitler đã giết 46 triệu người Âu châu trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Các nhà lãnh tụ khác như Joshep Stalin, giết chết gần 20 triệu người, Mao Trạch Đông tàn sát gần 20 triệu người Trung Hoa trong kế hoạch “Đại Nhảy Vọt” và cuộc Cách Mạng Văn Hóa, còn Pol Pot đã xử tử gần 3 triệu người, gần như muốn đưa nước Cam-pu-chia vào cảnh tuyệt chủng. Những tên đồ tể gian ác này có một điểm chung gì? Tất cả đều là học trò trung thành của Charles Darwin, người đề xướng ra thuyết tiến hóa hay là những đồ đệ tuyệt đối của Karl Marx, người thiết lập chủ nghĩa cộng sản, dựa trên nguyên tắc tiến hóa của Darwin.

                Ngược hẳn với thuyết tiến hóa, Kinh Thánh cho biết con người chúng ta là tạo vật quý giá nhất của Thiên Chúa và chỉ duy con người chúng ta được dựng nên theo giống như hình ảnh của Đấng Sáng Tạo, như sách Sáng Thế Ký có ký thuật: “Thượng Đế sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Thượng Đế, Ngài dựng nên loài người. Ngài sáng tạo người nam và người nữ.” (Sáng Thế Ký 1:27). Luật lệ của Thiên Chúa là luật yêu thương, và Ngài ra lệnh chúng ta phải yêu đồng loại của mình, vì yêu thương là làm trọn luật pháp của Ngài, như lời Kinh Thánh khẳng định: “Vì yêu thương nhau là giữ trọn luật pháp. Các điều răn: Chớ gian dâm, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ tham muốn... và tất cả những điều răn khác đều tóm tắt trong câu: “Hãy yêu người đồng loại như chính bản thân”. Tình yêu thương chẳng làm hại đồng loại, vậy yêu thương là giữ trọn luật pháp.” (Rô-ma 13:8-10)

                Quý độc giả thân mến,

                Để có thể phân biệt điều gì đúng, điều gì sai, chúng ta cần một nền tảng căn bản và tuyệt đối để dựa vào mà so sánh hay đối chiếu. Nếu không có một căn bản tuyệt đối, mọi sự sẽ trở nên tương đối và chuyện đúng sai chỉ còn tùy thuộc vào văn hóa mà thôi. Đây chính là vấn nạn của xã hội ngày nay; nhất là từ khi có quá nhiều người mặc nhiên công nhận thuyết tiến hóa và loại bỏ thẩm quyền của Thiên Chúa ra khỏi đời sống, xã hội đã mất đi nền tảng tuyệt đối để nhận định chuyện gì thật sự đúng, chuyện gì thật sự sai.

                Nếu một kẻ giết người hay cướp của, dựa vào đâu mà chúng ta cho là đó là hành động sai trật? Nếu thuyết tiến hóa là chân lý, thì một người giết hay mưu hại một người khác để vươn lên thì có khác gì một con sư tử đang xé xác một con nai, theo đúng như quy luật tiến hóa, hễ loài nào tiến hóa hơn thì sống và loài yếu hơn đương nhiên phải bị đào thải và con người cũng như loài vật, cũng chỉ là sản phẩm của một quá trình tiến hóa thôi. Ngược lại, Kinh Thánh luôn nhấn mạnh giá trị cao quý của con người như chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói: “Năm con chim sẻ chỉ bán được vài xu, nhưng Thượng Đế chẳng quên một con nào. Ngài biết cả số tóc trên đầu các con nữa. Vậy đừng lo sợ, vì các con quý hơn chim sẻ.” (Lu-ca 12:6-7)

                Dựa vào đâu mà chúng ta cho rằng tự do luyến ái là đúng hay sai. Trong khi thuyết tiến hóa chẳng có câu trả lời, thì Kinh Thánh khẳng định: “Hãy tránh gian dâm! Tội nào cũng còn ở ngoài thân thể, nhưng gian dâm là phạm ngay vào thân thể mình”(I Cô-rinh-tô 6:18). Dựa vào nền tảng nào mà chúng ta nên tiếp tục hay chấm dứt nạn phá thai hay “nan y tử quyền”. Trong khi thuyết tiến hóa có khuynh hướng xem nhẹ tính mạng con người và chỉ đặt nặng mục tiêu tiến hóa, thì lời của Thiên Chúa là Đấng ban sự sống và hơi thở cho loài người có khẳng định: “Không được giết người” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:13)

                Các lý thuyết gia của thuyết tiến hóa đã cố gắng nhào nặn ra những lý thuyết phụ phức tạp khác, nhằm để chứng minh rằng thuyết tiến hóa cũng hướng con người tới lòng vị tha và sự hy sinh, nhưng cốt lõi của thuyết tiến hóa là những va chạm tình cờ, không mục đích và quy luật “mạnh được, yếu thua” là điểm then chốt của lý thuyết này, trong khi tình yêu thương chân thật không phải là để tranh giành, để ăn thua đủ với nhau nhưng được ban cho vì phúc lợi của người nhận, như lời Kinh Thánh có nhắc nhở: “Đừng làm việc gì để thỏa mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. Đừng vị kỷ nhưng phải lưu ý đến quyền lợi người khác” (Phi-líp 2:3-4)

                Nếu thuyết tiến hóa là thật, chắc chúng ta không cần phải lo lắng cho các dân tộc kém may mắn hơn, bị lâm vào cảnh túng thiếu, bệnh tật cùng các thiên tai, vì thuyết tiến hóa xem chuyện đào thải là đương nhiên. Các cơ quan từ thiện quốc tế như Hội Hồng Thập Tự (Red Cross), Hội Hoàn Cầu Khải Tượng (World Vision) hay truyền thống nhân đạo của các quốc gia theo Cơ Đốc giáo như Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc Đại Lợi, Gia-nã-đại, Thụy Sĩ vv. được thành lập là xuất phát từ lời căn dặn của Đấng Tạo Hóa như sau: “Mỗi lần các ngươi làm như thế, (tức là đói cho ăn, khát cho uống, khách lạ được tiếp rước, trần truồng cho mặc, đau yếu đến thăm viếng, ngồi tù đến hỏi han) cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Ma-thi-ơ 25:40). Chúng ta hãy thử hình dung thế giới sẽ đau thương đến đâu nếu lòng nhân đạo của con người cạn kiệt vì thuyết tiến hóa.

                Kính thưa quý độc giả,

                Thuyết tiến hóa đã cố tình xô đẩy đi nền tảng căn bản đạo đức của con người. Nếu dựa trên lý thuyết này, chẳng có điều gì là đúng hay là sai nữa, nhưng mỗi quyết định của một cá nhân chỉ là những lựa chọn khác nhau mà thôi. Người ta có quyền lựa chọn trung thành hay phản bội, giết hay tha, nhường nhịn hay đàn áp và dĩ nhiên sự lựa chọn này để giành ưu thế hơn cho cá nhân đã quyết định sự lựa chọn đó. Do vậy, cũng thật dễ hiểu để thấy xã hội ngày càng văn minh nhưng đạo đức lại càng tuột dốc là như vậy.

                Một trong những mánh khóe tinh vi, đầy tính toán và rất có hệ thống, đó là thuyết tiến hóa chen chân giữa các sách giáo khoa về khoa học thực nghiệm, làm cho các học trò, sinh viên và nhiều bậc trí thức lẫn lộn rằng đây là môn khoa học đã được chứng minh. Thực ra có hai ngành khoa học khác nhau; thứ nhất là ngành khoa học thực nghiệm (operation science) chuyên nghiên cứu các quy luật của các dạng vật chất trong thế giới trước mắt trong hiện tại, thí dụ như vật lý học, điện học, hóa học, sinh học vv. và thành quả của ngành khoa học này đem lại vô số những tiện nghi trong đời sống mà chúng ta đang tận hưởng, như xe hơi, TV, điện thoại, thuốc men vv. Bên cạnh ngành khoa học thực nghiệm với đối tượng nghiên cứu trong hiện tại và ngay trước mắt, còn có một ngành khoa học khác là ngành khoa học khởi nguyên (origin science) chuyên nghiên cứu sự hình thành của vũ trụ, trái đất và các loài sống. Vì sự hình thành vũ trụ và các loài sống đã xảy ra trong quá khứ, không thể trực tiếp quan sát được, cho nên ngành khoa học khởi nguyên phải bắt đầu với các giả thuyết và rồi sau đó, khai quật, tìm kiếm các dấu vết trong thiên nhiên như hóa thạch, cấu trúc các tầng địa chất v.v.  để kiểm chứng lại giả thuyết ban đầu. Thuyết tiến hóa chỉ đơn thuần là một giả thuyết trong ngành khoa học khởi nguyên và lý thuyết này không phù hợp với vô số những bằng chứng vừa tìm thấy, nhất là từ khi ngành khoa học thực nghiệm càng phát triển với sự khám phá về chuỗi di truyền DNA.

                Một chiếc đồng hồ với vài chục bộ phận, cần phải được thiết kế cẩn thận, được lắp ráp lại một cách chính xác, vậy mà còn chạy trật ít nhất là vài giây trong một năm. Nếu bạn bỏ những bộ phận rời này vào một cái thùng và lắc vài triệu năm, bạn nghĩ rằng có một lần tình cờ nào đó, những bộ phận này ráp lại với nhau một cách chính xác để thành một cái đồng hồ không? Vũ trụ, giải ngân hà, trái đất mà chúng ta đang cư ngụ phức tạp hơn rất nhiều lần và phải vận hành cực kỳ chính xác mới có thể bảo tồn được sự sống, có ai dám nghĩ rằng mọi sự được lắp ráp với nhau một cách tình cờ, mà không cần đến bàn tay khôn ngoan của Đấng Sáng Tạo? Thân thể, chuỗi di truyền DNA phức tạp và tinh tế hàng vạn lần so với bất cứ một chiếc máy điện toán nào, làm sao có thể tự lắp ráp với nhau mà không cần đến Thiên Chúa toàn năng?

                Thực ra quý vị và các bạn không cần phải có học vị tiến sĩ hay đại học mới nhận được đâu là thật, đâu là giả, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho chúng ta một nguyên tắc vàng để phân biệt, khi Ngài nói như sau: “…xem quả biết cây. Bụi gai độc chẳng bao giờ sinh quả nho; gai xương rồng không hề sinh quả nhãn. Vì cây lành sinh quả lành; cây độc sinh quả độc. Loại cây lành trong vườn chẳng bao giờ sinh quả độc; còn loại cây độc cũng chẳng sinh quả lành” (Ma-thi-ơ 7:16–18). Thuyết tiến hóa đã đem đến kết quả gì cho nhân loại? Hitler, Joshep Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot và vô số những lãnh tụ tương tự, dưới ngọn cờ của những chủ thuyết chính trị đặt trên thuyết tiến hóa, đã mang đến lạc hậu, nghèo đói, đấu tố, thủ tiêu, tù tội, đọa đầy cho biết bao dân tộc trong thế kỷ 20 vừa qua.

                Quý độc giả thân mến,

                Thật ra, thuyết tiến hóa chỉ là một trong nhiều lý thuyết được dựng nên để hướng dẫn con người phủ nhận Thiên Chúa và chối bỏ những luật lệ yêu thương của Ngài. Trong khi con người tìm cách chống nghịch lại Ngài, chính Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài, âm thầm giáng thế, cách đây hơn 2000 năm, trong một con người mang tên Giê-xu. Con người Giê-xu, hay chính là Con Thiên Chúa trong thân xác con người, đã đại diện cho cả nhân loại, lãnh tội thế cho mọi người, bằng cách chịu chết đau thương trên cây thập tự. Khác hẳn với thuyết tiến hóa, Thiên Chúa không đành nhìn chúng ta bị đào thải trong nơi hỏa ngục đời đời vì tội lỗi, nhưng tự nguyện hy sinh mạng vàng của Con Ngài để cứu chuộc chúng ta, như lời Kinh Thánh có tuyên bố: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16).

                Ước mong quý vị phân biệt chân giả và sớm quay trở lại với Thiên Chúa để nếm biết quả lành ngọt lịm tình yêu từ Ngài.

                Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn