03:09 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 5772

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19811

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028844

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Noi Dấu Chân Chúa

Thứ hai - 16/11/2015 20:41
Noi Dấu Chân Chúa

Noi Dấu Chân Chúa

Kinh thánh: Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. (I Phi-e-rơ 2:21b)


BÀI GIẢNG BỒI LINH
NGÀY TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH CN 08/11/2015

ĐỀ TÀI: NOI DẤU CHÂN CHÚA


 
              Kinh thánh: Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.  (I Phi-e-rơ 2:21b)

              Dẫn nhập:
              Ở đời, có nhiều tấm gương cho chúng ta noi theo để sống tốt và thành công nhưng trên bước đường theo Chúa, Ngài là gương sáng để cho chúng ta noi theo hầu sống một đời sống xứng đáng cho Chúa và hưởng phước hạnh từ nơi Ngài. Tín đồ chỉ là người tin theo Chúa, nhưng Chúa muốn mỗi chúng ta là môn đồ của Đấng Christ, nghĩa là người đi theo Chúa Giê-xu.
              Tuổi trung tráng niên và cao niên, ngoại trừ những người mới tiếp nhận Chúa thì đa phần chúng ta là những người tin theo Chúa nhiều năm và chúng ta đã bước đi trong Chúa, noi theo dấu chân Chúa như thế nào?
Nhân Chúa nhật Trung Tráng niên Tin Lành, chúng ta suy gẫm Lời Chúa trong đề tài:
           NOI  DẤU CHÂN CHÚA, Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:21b.
I. CHÚA CHỊU KHỔ VÌ CHÚNG TA: " Đấng Chirst cũng đã chịu khổ cho anh em":

              - Cuộc đời của Chúa Giê-xu là cuộc đời chịu khổ. Ngay từ khi Đức Chúa Trời quyết định lìa bỏ thiên đàng vinh hiển hóa thân làm người trên đất trong hình hài Chúa Giê-xu thì sự chịu khổ của Chúa đã bắt đầu. Chúa phải giáng sinh nơi thấp hèn trong một gia đình nghèo khó. Thuở ấu thơ đã phải bôn ba lánh nạn tại Ai-cập rồi đến thời niên thiếu, Chúa sống phục vụ gia đình của mình tại Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê với nghề thợ mộc. Năm 30 tuổi, Chúa thi hành chức vụ  trong hoàn cảnh rất khó khăn, như chính Ngài đã xác nhận: "Con cáo có hang, chim trời có ổ nhưng Con Người không có chỗ mà gối đầu".
              Thật vậy, Chúa Giê-xu từng đi bộ khắp xứ Pa-lét-tin để rao giảng Tin lành. Ngài thường ngủ nghỉ với các môn đồ trên núi, lấy đá tảng làm giường, lấy bầu trời cao làm màn theo đúng ý nghĩa của thành ngữ "màn trời chiếu đất". Ngài sống nhờ vào sự tiếp đãi của các môn đồ. Ngài không có tiền nộp thuế, mượn thuyền của người khác để đi, mượn lừa để cỡi, mượn phòng cao để thông công với các môn đồ, mượn bánh để hóa bánh và mượn phần mộ để an nghỉ… Ngài không có tiền bạc của cải và cuộc sống tiện nghi như chúng ta và đặc biệt đỉnh cao của sự chịu khổ của Ngài là chịu thương khó, chịu chết cách đau đớn và nhục nhã trên thập tự giá.
              Vì chúng ta mà Con Trời giàu có vinh hiển đã trở nên nghèo hèn và chịu nhiều khổ đau trong thân xác, tâm hồn và cả trong tâm linh để chỉ tìm và cứu chúng ta qua sự chết của Ngài:
              - Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. (II Cô-rinh-tô 8:9)
              - Từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. (Hêb 9:26)
              - Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. (Hêb 13;12)
              II. CHÚA LÀM GƯƠNG CHO CHÚNG TA: "Để lại cho anh em một gương":
                Trên đời có nhiều gương tốt nhưng "nhân bất thập toàn", con người dù có tốt bao nhiêu cũng chỉ tốt trên một phương diện nào đó thôi không thể là một con người tốt hoàn toàn. Nhưng Chúa Giê-xu là một con người toàn hảo, gương sống của Chúa là gương tốt toàn diện xứng đáng là mẫu mực cho chúng ta.
                Từ gương chịu khổ của Đấng Christ đã bày tỏ ra bản tánh thiên thượng của Ngài qua đó cho chúng ta học biết thêm các gương khiêm nhường, nhu mì, mềm mại, yêu thương, nhân từ, tha thứ, nhịn nhục, vâng phục, phục vụ, tin cậy, trung tín, thành tín… của Đấng Christ:

              -Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. (Mat 11:29) 
              - Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. (Giăng 13:34)
              - Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.(Êp 4:32)
              - Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. (Phi 2:8)
              - Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.(Giăng 13:15)
              III. CHÚA LÀM DẤU CHÂN CHO CHÚNG TA NOI THEO: "Hầu cho anh em noi dấu chân Ngài":
                Một người muốn đi theo dấu chân của người khác thì phải đi gần với người đó, vì nếu đi cách xa thì dấu chân sẽ mờ và người ấy sẽ bị lạc đường. Cũng vậy, muốn đi theo dấu chân Chúa thì hãy đi sát theo Ngài, bàn chân của chúng ta phải đặt vào dấu chân Chúa thì mới có thể nói rằng chúng ta đang "noi theo dấu chân Ngài" như trải nghiệm của Gióp:

              - Chân tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch.(Gióp 23:11)
Khi người què, người mù được chữa lành thì họ đi theo Chúa Giê-xu trên đường. Phi-e-rơ cũng xác quyết rằng:

              - Phi-e-rơ thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết. (Lu 22:33)
Dấu chân Chúa Giê-xu in vết trên con đường đau khổ. Chúng ta muốn noi theo dấu chân Ngài thì hãy đi theo con đường của Ngài:

              - Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, (Phi líp 1:29)
              - Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. (Côl 1:24)
              - Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ. (II Tim 2:3)
              - Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. (I Phi 4:16)
              - Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. (Giăng 15:20)
              Ngày nay, chúng ta được sống trong môi trường tiện nghi và đầy đủ, ý thức chịu khổ đôi khi chỉ là khái niệm mà chúng ta chưa thấy trong cuộc sống hiện tại của mình. Nếu không có xe, chúng ta sẽ không đi bộ đến nhà thờ, nếu không có tiền, chúng ta sẵn lòng bỏ ngày Chúa nhật để đi làm kiếm tiền, nếu đến nhà thờ, chỗ ngồi chật không thoải mái chúng ta ra bên ngoài hoặc bỏ về. Những nhà thờ ở phương tây phải phục vụ ăn sáng, ăn trưa, các môn thể dục thể thao, có chỗ đỗ xe an toàn thì người ta mới đến nhà thờ… Nếu nhà thờ không phục vụ đủ tiện nghi, chúng ta sẽ không đi nhà thờ. Cuộc sống vật chất đầy đủ khiến chúng ta quên mất Chúa chúng ta đã chịu khổ như thế nào, để lại cho chúng ta một gương và chúng ta phải noi theo dấu chân Ngài: Trung tín theo Chúa và sẵn sàng tử đạo trong các nước Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và vô thần. Chịu bắt bớ, khinh chê vì tin Chúa, chịu thiệt thòi địa vị xã hội vì là tín đồ Tin Lành, mất đi những quyền lợi đất đai hương hỏa từ đường vì làm môn đồ Chúa Giê-xu, làm một người phục vụ không tên tuổi trong nhà thờ, là những chứng nhân thầm lặng cho Đấng Christ, làm một người chăm sóc, tư vấn tâm linh ân cần, tận tụy, làm một người với công tác từ thiện chăm sóc người nghèo và người tật nguyền, đau ốm, là một người giảng đạo yêu thương của Đấng Christ bất luận gặp thời hay không…
              Con đường Chúa đi cũng là con đường yêu thương, khiêm nhường, nhu mì, nhịn nhục, nhân từ, tha thứ, phục vụ, trung tín, nói chung chúng ta phải học và làm theo tâm tình của Chúa Giê-xu: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
              Là một trung tráng niên, cao niên Tin Lành với nhiều năm theo Chúa, chúng ta kiểm điểm lại thử chúng ta đã noi theo chân Chúa để chịu khổ, sống một đời sống như Chúa đã sống, đi trên con đường mà Chúa đã đi, làm điều Chúa đã từng làm và xứng đáng là người hầu việc Chúa chưa?
              Kết luận:
              Để kết luận, chúng ta cùng nhau suy gẫm câu nầy:
              - Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.(Giăng 12:25-26)
Và câu gốc của Chúa nhật đặc biệt hôm nay:

              - Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. (I Phi-e-rơ 2:21b)
(Câu chuyện con đi theo dấu chân của ba…)
              Bây giờ, chúng ta có quyết định bắt đầu noi theo dấu chân Chúa nếu chưa từng noi theo dấu chân Chúa không? Có quyết tâm bỏ đi những điều tạm thời hư không của đời nầy: Danh, lợi, quyền, thú vui mà chúng ta đang theo đuổi để noi theo dấu chân Chúa không? Có đang theo dấu chân Chúa và tiếp tục noi theo dấu chân Chúa cho đến cùng không? Chúng ta có đang dẫn con cháu tiếp bước chân của mình theo sau dấu chân Chúa không? Nguyện Chúa ban cho mỗi chúng ta quyết tâm noi dấu chân Chúa, để dấu chân của Ngài in đậm trong cuộc đời của chúng ta từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm. A-men!

 
MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: cho anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn