09:55 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 8905

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22944

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031977

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Đôi Bàn Tay

Thứ tư - 26/08/2015 21:12
Đôi Bàn Tay

Đôi Bàn Tay

Một trong những bài ca vừa có âm điệu dễ thương, vừa sống động là bài ca “Bàn Tay Năm Ngón” của Xuân Mai, với những lời hát như sau: Bàn tay năm ngón xinh thật là xinh. Cái anh mập lùn tên anh là ngón cái. Thứ hai ngón trỏ anh này để làm duyên.

               

               Một trong những bài ca vừa có âm điệu dễ thương, vừa sống động là bài ca “Bàn Tay Năm Ngón” của Xuân Mai, với những lời hát như sau:

               Bàn tay năm ngón xinh thật là xinh. 
               Cái anh mập lùn tên anh là ngón cái. 
               Thứ hai ngón trỏ anh này để làm duyên. 
               Ai hỏi chỉ liền làm ơn làm phước.
               Còn anh kế tiếp ngón giữa đứng thứ ba. 
               Tính vô, tính ra thì là anh cao nhất. 
               Thứ tư áp út anh này trông dễ thương. 
               Đeo nhẫn kim cương óng a óng ánh. 
               Bàn tay xinh xắn là ngón út đây. 
               Bé thương út lắm vì nhỏ nhoi giống mình.

               Bàn tay, nằm ở cuối cánh tay, là một trong những chi thể trọng yếu của con người. Công dụng chính của bàn tay là cầm nắm những đồ vật có kích thước đủ cỡ. Chẳng hạn như nhặt một viên sỏi nhỏ, vặn một con tán nhỏ v.v…

               Khi nói đến bàn tay, tôi nhớ đến bài hát “Vắt Tay Lên Trán” của Nguyễn Quyết Thắng với những lời mở đầu sau:

               Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời
               Ngồi bấm đốt ngón tay ta nghĩ đến chuyện ngày qua
               Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện bây giờ
               Ngồi bấm đốt ngón tay ta nghĩ đến chuyện ngày sau

               Khi tìm hiểu về bàn tay và các ngón tay mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho chúng ta, chúng ta thật kinh ngạc trước sự sáng tạo lạ lùng nầy! Các ngón tay là nơi tập trung dày đặc của các dây thần kinh, là nơi nhận nhiều phản hồi xúc giác nhất, cũng là nơi định vị lớn nhất trên cơ thể con người chúng ta. Vì vậy, ý thức liên lạc của con người liên hệ mật thiết với hai bàn tay.

               Giống như các chi thể khác trong con người chúng ta như lỗ tai, đôi mắt, bàn chân, đôi bàn tay ta được điều khiển bởi hai bán cầu não. Bàn tay phải được bán cầu não trái chỉ huy và ngược lại. Việc thuận tay nào như thói quen cầm bút để viết hoặc cầm đũa ăn cơm v.v… hay cách ta dùng tay nào nhiều và làm việc hiệu quả hơn bàn tay kia, phản ánh rõ đặc điểm của cá nhân mỗi người.

               Bàn tay của con người khác với loài khỉ ở chỗ chúng có đến bốn bàn tay vì các ngón chân dài hệt như các ngón tay. Cấu tạo như thế cho phép khỉ có thể dùng chân để làm những nhiệm vụ của bàn tay. Ngoài ra, một số loài vật khác có ngón chân dài hơn ngón tay của con người.

               Bàn tay con người có năm ngón tay, nối liền với cẳng tay bằng cổ tay. Bốn ngón tay ngoài cùng của bàn tay (không kể ngón cái) có thể nắm bắt hoặc cầm lấy một vật thể. Mỗi ngón tay đều có những cái độc đáo khác nhau. Ngón tay cái có thể xoay 900một dễ dàng. Còn các ngón còn lại chỉ có thể xoay 450 mà thôi.

               Thánh sử ký thuật lại một ngày kia khi Chúa Cứu Thế Jesus đến hội trường của người Do Thái, Ngài gặp một người bị teo bàn tay. Chúa bảo anh ta: “Con xòe bàn tay ra!” Anh vâng lời, bàn tay teo liền được lành như tay kia. (Ma-thi-ơ 12:9-14). Trước đó, anh bị tật nguyền vì bàn tay bị khô cứng hay nói cách khác là bàn tay anh đã chết, không cử động được, giống như đóa hoa bị héo vì không còn sự sống.

               Bàn tay trước kia mạnh mẽ, nay đã suy yếu, bị hỏng không dùng được. Đã có lần bàn tay nầy rất đẹp, nay bị biến dạng trở nên xấu xí! Bàn tay trước kia được Chúa phác họa với sự hoạt động rất hiệu quả, nhưng giờ đây trở nên vô dụng, thay vì là phước hạnh thì nay trở thành một gánh nặng cho anh ta! Nhưng người này đã được Chúa đoái thương, Ngài chữa lành, phục hồi bàn tay tật nguyền cho anh ta.

               Trước khi tìm hiểu tiếp tục về phép lạ chữa lành bàn tay nầy, xin quí vị nghe câu chuyện ngụ ngôn với mẫu đối thoại giữa bàn tay và khối óc. Bàn tay và khối óc dầu sống chung một mái nhà nhưng không sống vui vẻ với nhau:

               - Lúc còn bé bàn tay chê cười khối óc: Nầy khối óc ơi, anh được người ta ca tụng là thông minh, nhưng nếu anh không nhờ tôi cầm lấy bát cơm lên ăn, cầm ly nước lên uống thì liệu anh có được sống đến ngày nay không?

               - Khi lên 10 tuổi, vì chơi nghịch, vọc cát làm lấm lem đôi tay, bị mẹ đánh một trận, khối óc cười ngạo nghễ: Bàn tay ngu, bàn tay dơ bị đòn đáng đời!

               - Khi đến tuổi đôi mươi; Khối óc muốn mình trở thành một ngôi sao, một nhà bác học, một thiên tài trong khi bàn tay chẳng tạo ra sự nghiệp gì cả! Chẳng qua là già dặn hơn, mạnh mẽ hơn.

               - Đến tuổi 30, tam thập như lập là tuổi tạo nên sự nghiệp. Khối óc trở về ý nghĩ của 10 năm về trước và tự hỏi, không biết vì sao mình không trở thành một ngôi sao, một nhà bác học hay một thiên tài nhỉ. Đang khi mãi mê suy nghĩ, khối óc cảm thấy khát nước vô cùng! Nó ước gì có được một ly nước lạnh, rồi nó cuống cuồng không còn làm chủ nó nữa. Sau cùng nó nghĩ thầm trong bụng là mình phải năn nỉ đôi bàn tay rằng: "Anh Bàn Tay ơi! Xin vui lòng cầm ly nước lạnh lên, uống một hơi cạn sạch!" Nó mơ nhận được vị ngọt lạnh trong ly nước, đến lúc đó nó nghĩ ra rằng cả hai đều cần nhau. Mình phải nhờ vào đôi tay và ngược lại, để cả hai sống dựa vào nhau, hỗ trợ nhau. Muốn được sống còn và sống thành công khối óc cần đến đôi tay và ngược lại. Cả hai cần nhau!

               Trở lại phép lạ Chúa làm, anh chàng kia dù có khối óc, suy nghĩ nhiều điều, nhưng anh bất lực vì bàn tay đã khô cứng. Chúa biết được nhu cầu, và ước mơ thầm kín của anh. Ngài biết rõ căn bệnh của anh. Thánh Kinh không cho biết là anh ta bao nhiêu tuổi, cũng không biết bàn tay anh ta khô cứng từ lúc nào. Rất có thể là bị lúc anh mới sanh hay bị qua một tai nạn, hoặc bị một loại siêu vi trùng nào gây ra. Chúng ta không biết anh xuất thân từ gia đình khá giả hay nghèo khó. Điều mà chúng ta biết được là nỗi khổ của anh ta: bàn tay của anh bị khô cứng. Anh chỉ ăn, uống và làm việc bằng một tay, cầm vật gì nặng cũng chỉ có một tay. Nếu anh có con, anh chỉ bồng con bằng một tay. Chúa tạo ra hai tay để làm việc: cầm chén cầm đũa, cầm dao cầm nĩa. Đối với người Do Thái, tay phải rất quan trọng khi cầu nguyện chúc phước.

               Thưa quý vị,

               Ngày nay dù ta có đôi tay lành lặn, nhưng nếu ta không biết ơn Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, không dùng đôi bàn tay làm việc để tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa và cứu giúp kẻ khốn cùng, thì đôi bàn tay ấy dù có đẹp đẽ, mạnh mẽ, kiêu sa cách mấy cũng giống như bị khô cứng, bất lực!

               Để phục hồi sự sống trong bàn tay, để được Chúa chữa lành chứng bệnh vô ơn, không biết tôn thờ Đức Chúa Trời cho phải lẽ, xin quý vị cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ mọi lội lỗi mình, chữa lành mọi tật bệnh mình. Một khi Chúa bảo ta giơ ra! Xin quý vị vâng lời. Thánh Kinh dạy rằng: "Anh em đã được Đức Chúa Trời chuộc với giá rất cao nên hãy dùng thân thể tôn vinh Ngài." (1 Cô-rinh-tô 6:20)

               Có một thanh niên vừa tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc nộp đơn dự tuyển vào một vị trí quản lý tại một công ty lớn. Anh ta vượt qua các vòng khảo hạch đầu tiên. Đến vòng cuối cùng, đích thân ông giám đốc phỏng vấn để đưa ra quyết định cuối cùng. Ông giám đốc biết được chàng trai trẻ nầy trong suốt các năm học, luôn đạt thành tích học tập thật xuất sắc.

               - "Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không?" Giám đốc hỏi.

               - "Dạ chưa bao giờ cháu nhận bất cứ học bổng nào!" Anh trả lời.

               - "Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không?"

               - "Cha cháu đã mất từ hồi cháu được 1 tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ cháu gánh vác" Chàng trai nói.

               - "Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào?", Giám đốc lại hỏi.

               - "Mẹ cháu làm công việc giặt quần áo", chàng trai kiên nhẫn trả lời.

               Ông giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại.

               - "Vậy trước đây có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa?"

               - "Chưa bao giờ, mẹ cháu lúc nào cũng chỉ muốn cháu học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ cháu có thể giặt quần áo nhanh hơn cháu." Ông giám đốc nghe thấy vậy bèn nói: "Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc anh về nhà, hãy đi và rửa hai bàn tay của mẹ anh. Rồi hãy đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau".

               Chàng trai trẻ cảm nhận là cơ hội trúng tuyển của mình vào công ty này rất cao. Anh ta liền vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với bà hãy để anh rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay.

               Bà mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng bà dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, bà bèn đưa hai bàn tay mình ra cho chàng trai.

               Chàng trai trẻ chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của chàng trai rơi xuống khi anh ta thực hiện công việc của mình. Lần đầu tiên chàng trai nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ mình thật là nhăn nheo, hơn nữa hai bàn tay còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Đôi bàn tay của Mẹ! Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra rằng chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí của anh ta ở trường học. Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của bà mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày. Tối hôm đó, bà mẹ và chàng trai đã nói chuyện với nhau rất lâu.

               Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại công ty phỏng vấn. Ông giám đốc nhận thấy nước mắt còn đọng trên khóe mắt của chàng trai trẻ bèn hỏi:

               - "Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được những gì ở nhà của anh ngày hôm qua không?"

               - "Cháu đã rửa đôi bàn tay của mẹ tôi, và cháu cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại."

               - "Vậy anh hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào?"

               Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt:

               "Thứ nhất: Cháu hiểu được nhờ có mẹ mà cháu có được ngày hôm nay.
               Thứ hai: Cháu hiểu được kiếm tiền vất vả đến như thế nào.
               Thứ ba: Cháu đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình."

               Đó chính xác là những gì tôi cần tìm nơi một nhà quản lý, ông giám đốc nói. Tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ của những người khác, người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác. Xin chúc mừng. Cậu đã trúng tuyển!

               Thưa quý vị,

               Tình yêu và sự hy sinh của Chúa cao cả hơn cả tình yêu và sự hy sinh của người mẹ trong câu chuyện nầy. Bàn tay của Chúa đã bị đinh xuyên thủng vì tội lỗi của tất cả loài người của chúng ta. Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, Chúa đã chết vì quý vị, nước thiên đàng của Ngài đã mở ra cho quý vị. Rất mong ngay giờ nầy quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

               Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn