07:44 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 7927

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21966

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23030999

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Sống Khôn Ngoan

Thứ tư - 23/09/2015 21:15
Sống Khôn Ngoan

Sống Khôn Ngoan

Hầu hết cha mẹ làm mọi cách để cho con cái mình sống khỏe, sống vui, sống tri thức, cho con học trường tốt nhất, tốt nghiệp vào những ngành nghề danh tiếng nhất. Nhưng lại ít cha mẹ nào đặt trong lòng con mình khát vọng sống khôn ngoan.



                 Hầu hết cha mẹ làm mọi cách để cho con cái mình sống khỏe, sống vui, sống tri thức, cho con học trường tốt nhất, tốt nghiệp vào những ngành nghề danh tiếng nhất. Nhưng lại ít cha mẹ nào đặt trong lòng con mình khát vọng sống khôn ngoan.

                 Khôn ngoan không giống như thông minh, tài năng, sự hiểu biết. Khôn ngoan cũng không đến từ di truyền. Khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên muốn được khôn ngoan, chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời như Thánh Kinh dạy: "Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn sàng ban khôn ngoan dồi dào cho họ." (Gia-cơ 1:5)

                 Có người hỏi tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon rằng: "Thưa tổng thống! Tổng thống là người tin Chúa. Xin tổng thống cho biết câu Thánh Kinh nào tổng thống nhận lấy làm phương châm cho đời sống mình?" Cố tổng thống Nixon trả lời rằng: "Châm Ngôn 3:5-6,

                 Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, 
                 Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 
                 Phàm trong tất cả việc làm của con, khá nhận biết Ngài, 
                 Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con."

                 Thánh Kinh lập đi lập lại 5621 chữ ‘tất cả’ để trong mọi sư, mọi lúc, mọi cơ hội, chúng ta đều nhận biết có một Đức Chúa Trời, để chúng ta sống khôn ngoan, sống trong sự nhận biết Ngài, là Đấng sáng tạo mình, là Đức Chúa Trời mình.

                 Theo quý vị khôn ngoan có giống thông mình không? Câu trả lời là không? Chẳng hạn để có thể tạo ra một chiếc máy điện toán thì người đó cần phải có bộ óc thông minh. Những khoa học gia làm việc trong cơ quan NASA Hoa Kỳ chỉ cần bấm một nút trên bảng điều khiển, thì chiếc vệ tinh xoay chuyển dầu đã bay thật xa khỏi trái đất. Ngày nay nhờ những bộ óc thông minh đã làm cho khoa học kỹ thuật tiến bộ không ngừng, ngoài sức tưởng tượng của con người. Nhưng những bộ óc thông minh ấy không bảo đảm là đem lại hạnh phúc cho con người. Chỉ có khôn ngoan mới giúp con người sống trong hạnh phúc trong niềm vui.

                 Cho nên cha mẹ nuôi dạy con bằng cách đào tạo trí thông minh, trang bị kiến thức cho con mà không cầu Trời, xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan, biết sống yêu thương, hòa hợp với người khác, biết ơn Trời và công ơn cha mẹ, thầy cô, thì trong tương lai chúng chắc chẳng khác nào những chiếc máy. Sự thành công thực sự trong đời sống là nhận biết Đức Chúa Trời, được Ngài ban cho khôn ngoan trong mọi cách xử thế.

                 Một hiểu lầm khác của một số người là cho rằng người có nhiều kiến thức là người khôn ngoan. Nhưng người có nhiều kiến thức mà không khôn ngoan thì số kiến thức đó trở thành vô dụng. Nhờ khôn ngoan mà chúng ta biết áp dụng những sự hiểu biết vào đời sống.

                 Vậy làm thế nào để nhận được sự khôn ngoan? Thánh Kinh cho ta lời giải đáp:

                 "Con ơi, nếu con nghe lời ta dạy, 
                 Gìn giữ mệnh lệnh ta, 
                 Lắng tai nghe điều khôn ngoan, 
                 Hướng lòng về thông sáng; 
                 Nếu con cầu xin sáng suốt, 
                 Và khát khao hiểu biết, 
                 Nếu con kiếm nó như bạc, 
                 Tìm tòi nó như kho tàng giấu kín. 
                 Lúc ấy, con sẽ am hiểu sự kính sợ Chúa Hằng Hữu, 
                 Và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời. 
                 Vì Chúa Hằng Hữu ban khôn ngoan, 
                 Từ miệng Ngài ra tri thức. 
                 Chúa dành khôn ngoan thật cho người công chính, 
                 Ngài là thuẫn cho người làm điều ngay thật. 
                 Ngài bảo vệ con đường của công lý, 
                 Và che chở đường lối của các thánh Ngài. 
                 Lúc ấy con sẽ hiểu công bằng ngay thẳng vô tư, 
                 Biết mọi đường lối tốt đẹp. 
                 Khi khôn ngoan vào lòng con, 
                 Tri thức thỏa mãn tâm hồn. 
                 Tính thận trọng bảo vệ con, 
                 Thông sáng gìn giữ con luôn, 
                 Cứu con khỏi đường tà, 
                 Khỏi người nói lời gian trá, 
                 Là người bỏ lối ngay thẳng mà đi theo đường tối tăm, 
                 Vui thích làm điều xấu, 
                 Khoái sự đồi trụy của kẻ ác. 
                 Lối nó quanh co, 
                 Nó lầm lạc trong đường mình." (Châm Ngôn 2:1-15)

                 Thánh Kinh cũng chính là quyển sách khôn ngoan vì tác giả của Thánh Kinh chính là Đức Chúa Trời, là Đấng khôn ngoan vô hạn. Hầu hết người Việt chúng ta tin rằng có một Ông Trời, là Đấng Tạo Hóa. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng Cao Cả, thì chúng ta phải trân quý và vâng theo lời những gì Ngài phán dạy được ghi trong Thánh Kinh. Chúa cho con người chúng ta ý chí tự do, Ngài không bắt buộc ta phải tin Thánh Kinh nhưng Ngài cảnh báo chúng ta rằng một ngày nào đó chúng ta phải đón nhận hậu quả thương đau vì sự vô tín của của mình. Bên kia phần mộ con người sẽ phải trả giá cho hành động vô ơn, ích kỷ của mình theo những gì Thánh Kinh đã cảnh báo. Điều quan trọng là chúng ta lúc nào cũng cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan và thái độ kiên nhẫn khiêm nhường để hiểu lời dạy Thánh Kinh.

                 Hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jesus đã xuống thế dạy con người sống khôn ngoan và hy sinh tánh mạng để giải cứu con người ra khỏi tội. Sự giáng sinh và sự chết của Chúa đều xảy ra đúng y theo những gì Thánh Kinh báo trước, Chúa Jesus phán rằng: Ngài là chánh Đạo, là Chân Lý và Nguồn sống. Lời của Cha Ngài là Chân Lý.

                 Cho nên muốn sống khôn ngoan chúng ta

  1. Đón nhận lời Chúa với cả lòng vui mừng, biết ơn Chúa.
  2. Khắc ghi các điều luật, mệnh lệnh của Chúa.
  3. Lắng nghe lời khôn ngoan, học hỏi, áp dụng.
  4. Hết lòng yêu Chúa là Đức Chúa Trời mình.
  5. Đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Jesus là Cứu Chúa mình, trọn đời theo Chúa.

                 Rất mong quý vị đến với Chúa và học hỏi lời Ngài là quyển Thánh Kinh ngay. Vì trì hoãn là nan đề lớn của nhiều người. Trì hoãn ảnh hưởng đến các em nhỏ, thanh niên và tráng niên. Những người mắc bệnh, đau đớn nhưng trì hoãn không gặp bác sĩ, đến lúc quá nặng thì đã muộn. Cha mẹ đã trì hoãn không dành đủ thì giờ dạy đỗ, nô đùa với con, đến khi con lớn đi vào con đường hư hỏng thì không cách nào cứu con. Nếu ta trì hoãn không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì đến khi đối diện với cõi đời đời đau thương thì chỉ có khóc lóc nghiến răng!

                 Trung bình mỗi người chúng ta đầu tư hay nói cách khác là dành 10 đến 20 năm học tập để chuẩn bị cho từ 20-50 làm việc và hưu hạ. Nhưng có mấy ai có được sự khôn ngoan để chuẩn bị cho cõi đời đời của mình bằng cách tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, hằng tuần đến nhà thờ phượng Chúa và học hỏi lời Ngài trong Thánh Kinh. Để cảnh báo những ai hay trì hoãn, Chúa kể câu chuyện Chúa kể về mười cô phụ dâu: “Lúc ấy, Nước Trời sẽ giống trường hợp mười cô trinh nữ cầm đèn đi rước chàng rể; năm cô khôn, năm cô dại. Các cô dại cầm đèn mà quên đem thêm dầu, trong khi các cô khôn đem dầu theo để châm vào đèn. Vì chàng rể đến trễ, các cô đều ngủ gục. Đến khuya, có tiếng gọi: ‘Chàng rể sắp đến! Mau ra nghênh tiếp!’ Tất cả bừng tỉnh, mở mắt chuẩn bị đèn dầu. Các cô dại thấy đèn mình cạn dầu sắp tắt, liền nài nỉ các bạn chia cho tí dầu. Các cô khôn từ khước: ‘Chúng tôi không có đủ dầu để chia sớt. Các chị nên ra quán mua!’ Khi các cô ra quán, chàng rể đến. Năm cô sẵn sàng chờ đợi đều được vào dự tiệc cưới, rồi cửa đóng lại. Còn năm cô dại khi quay lại, đứng ngoài gõ cửa, nài nỉ: ‘Xin mở cửa cho chúng tôi!’ Nhưng chàng rể đáp: ‘Các chị phải đi nơi khác! Muộn quá rồi!’ Vậy, phải cảnh giác chờ đợi vì các con không biết ngày giờ Ta trở lại.” (Ma-thi-ơ 25:1-13)

                 Năm cô phụ dâu dại khờ lãnh trách nhiệm là dâu phụ trong ngày hôn lễ mà lại không chuẩn bị, theo phong tục Do Thái, họ không được vào phòng dự tiệc vì nếu họ vào thì làm hỏng chương trình, trên tay họ có đèn mà thiếu dầu, không cháy sáng! Rõ ràng là các cô thiếu chuẩn bị, thiếu sẵn sàng. Chắc trong lúc chờ chàng rể đến họ bàn chuyện nữ trang, chuyện hàng xóm, không ai nghĩ đến số dầu mình có mang theo có đủ không? Vì phải chờ đợi lâu ngày đến khi chàng rể đến thì đã quá muộn. Hậu quả của thái độ thờ ơ, không sẵn sàng là một thảm kịch.

                 Những ngày cuối tháng 4, 1975, có một người đã vào bên trong tòa Đại sứ Mỹ trong khi bên ngoài cổng có rất nhiều người xô lấn chen chúc để cố vào. Ông ta cùng vợ và đứa con gái mới sanh vài tháng, đứng sắp hàng tại cầu thang lên sân thượng để chờ trực thăng đến bốc ra đệ thất hạm đội. Tại đó đoàn người đứng sắp hàng dài dưới cơn nắng nóng như thiêu. Anh ta tưởng còn lâu mới đến phiên mình, không muốn cô con gái cưng đứng ngoài phơi nắng, nên anh cùng chị vợ bế con vào phòng có máy lạnh để con ngủ. Đến khi con thức giấc, anh bồng con trở lên sân thượng thì than ôi! Chiếc trực thăng cuối cùng chở người đã rời khỏi tòa Đại sứ đã cất bay đi! Cái giá phải trả cho sự không sẵn sàng, trì hoãn, tưởng rằng mình còn nhiều thời gian là 13 năm trong tù cải tạo.

                 Nhiều người biết Chúa và ơn cứu rỗi của Ngài nhưng vẫn chần chờ không đến ngay với Chúa! Tưởng rằng mình còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Thật ra không ai biết ngày, giờ Chúa từ trời trở lại trần gian để đón rước con dân Ngài hay chính là ngày tử thần mời gọi tên mình.

                 Chúa yêu quý vị, Ngài muốn cho quý vị sống khôn ngoan, sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Ngài. Chúa cũng đã chết thay quý vị, Ngài mở nước thiên đàng ra cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy và lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón Chúa.

                 Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn