18:21 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267538

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996945

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Thì Giờ

Thứ ba - 12/01/2016 20:37
Thì Giờ

Thì Giờ

Kính thưa quý vị, Có bao giờ quý vị nghĩ là có sự nhịp nhàng trong thế giới quanh ta hay không? Theo như các nhà khoa học cho biết trong thế giới nầy có sự nhịp nhàng và sự nhịp nhàng ấy nằm trong những nguyên tử nhỏ nhất để cấu tạo nên thế giới.



                   Kính thưa quý vị,

                   Có bao giờ quý vị nghĩ là có sự nhịp nhàng trong thế giới quanh ta hay không? Theo như các nhà khoa học cho biết trong thế giới nầy có sự nhịp nhàng và sự nhịp nhàng ấy nằm trong những nguyên tử nhỏ nhất để cấu tạo nên thế giới. Sự nhịp nhàng đó cũng hiện hữu trong mỗi chúng ta. Sự nhịp nhàng nầy được kết hợp chặt chẽ với qua ngày, tháng và thời mùa mà Đấng Sáng Tạo là Đức Chúa Trời đã thiết lập.

                   Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi chúng ta một chiếc đồng hồ vô hình để giúp chúng ta sắp xếp, tổ chức mỗi ngày của đời sống mình. Chiếc đồng hồ nầy dầu không có kim chỉ giờ, phút, giây, cũng không có số giống đồng hồ điện tử. Chiếc đồng hồ nầy âm thầm xuất hiện trong mỗi chúng ta. Toàn thể những mảnh thời gian đến với mỗi thể xác và cả con người chúng ta. Chiếc đồng hồ ấy báo cho chúng ta biết mấy giờ rồi và báo cho chúng ta biết những gì sắp xảy ra trong trong đời sống chúng ta để chúng ta tiên liệu.

                   Phải chăng mỗi khi chúng ta ngủ, thì chiếc đồng hồ trong cơ thể ta chạy chậm lại còn lúc chúng ta thức giấc thì chiếc đồng hồ nầy sẽ chạy nhanh hơn? Thật đúng như thế! Vì khi ánh hừng đông đến thì tất cả chi thể trong cơ thể ta thức giấc và làm việc thật nhanh để chuẩn bị cho một ngày mới. Những sự thúc bách năng động trong tim ta sẽ nhanh hơn và mạnh hơn. Những tần số trong óc ta sẽ tạo ra nhiều hơn hay sẽ đổi thay! Đôi mắt ta sẽ hoạt động khác hơn, và những lỗ chân lông trong làn da ta sẽ mở rộng hơn. Tất cả chi thể trong thân ta sẽ nói rằng: "Hãy thức dậy đi nào!" Những chu kỳ thời gian mỗi ngày được gọi là chiếc đồng hồ thời gian, những chiếc đồng hồ nầy thật huyền nhiệm. Tiếng gõ của nó thật đều ngày cũng như đêm! Chúa tạo ra những chiếc đồng hồ kỳ diệu nầy để con người sống và tiếp xúc với muôn ngàn tạo vật khác. Chúa tạo ra chiếc đồng hồ tí hon khắp châu thân của ta để chúng ta tận hưởng phước hạnh Ngài ban, một nhân vật trong Thánh Kinh nói rằng "Nầy là ngày Chúa Hằng Hữu làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy." (Thi Thiên 118:24)

                   Trước thềm năm mới, có bao giờ quý vị lo sợ rằng mình không đủ thì giờ để làm xong công tác! Sợ rằng mình sẽ không đủ thì giờ để tận hưởng những phước hạnh Chúa ban để chào đón xuân sang! Cảm tạ Đấng Tạo Hóa, vì Ngài đã bao cho ta những chiếc đồng hồ trong cơ thể, Ngài đặt trí khôn trong khối óc để đời sống ta lúc nào cũng có sự nhịp nhàng, hài hòa với những thời khóa biểu của: các công việc của đời sống, các công tác xã hội, học hành, ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi v.v…

                   Để chuẩn bị cho một năm mới với những hạnh phước và thách thức chờ đón, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta sử dụng thời giờ Chúa ban một cách khôn ngoan để vừa là tận hưởng thời gian Chúa cho, vừa là hoàn tất công tác Chúa giao.

                   Ông bà ta thường nói "Thì giờ quí hơn tiền bạc "Ngày nay có ít người dám phí tiền, nhưng lại có rất nhiều người phí phạm thì giờ. Có người nói rằng: "Thì giờ là sự sống nếu ta phí phạm thì là ta đã phí phạm sự sống mình." Chẳng hạn như nếu chúng ta phí phạm 1 giờ đồng hồ, sử dụng 1 giờ vào những chuyện không đâu là chúng ta đã mất một tiếng đồng hồ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình rồi.

                   Elizabeth đệ nhất là nữ hoàng nước Anh, đã sống trong cung vàng điện ngọc trong hơn 70 năm, bà đã phí phạm cuộc đời mình qua những thú vui của trần thế, chạy theo những tham vọng thế gian, đuổi theo những ảo ảnh của đời sống. Trên giường bệnh, tử thần đến đón bà, nhưng bà không muốn theo nó, bà nói: "Nếu ai đó cho tôi sống thêm một giờ khắc nữa, tôi sẽ tặng cho người hàng triệu đô la! Những danh y của hoàng gia đã không giúp gì bà được khiến bà phải giã từ 10,000 bộ áo đắt tiền và một đế quốc vào lúc cực thịnh được ví là mặt trời không bao giờ lặn trong đất nước bà trị vì. Thánh Kinh là quyển sách dạy chúng ta cách sử dụng thì giờ.

                   1. Dạy Ta Đếm: Lãnh tụ dân tộc Do Thái là Môi Se đã cầu xin Đấng Tạo Hóa rằng: "Cầu xin Chúa dạy con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan."

                   Môi se dẫu là một nhà lãnh đạo tài ba, một nhà học thức uyên thâm, nhưng trước mặt Chúa ông thấy mình chỉ là một học trò nhỏ, một hạt bụi trước Đấng Tạo Hóa, ông xin được Chúa dạy ông đếm các ngày của ông. Quý vị biết tại sao ông không đếm các tháng, đếm năm, hay đếm giờ? Câu trả lời là ‘Vì Ngày là đơn vị thời gian.’

                   Những em trong tuổi đầu đời được cha mẹ mẹ hay cô giáo vườn trẻ dạy đếm. Động từ đó chẳng những giúp ta tính toán mà còn nói đến điều quý báu, có giá trị. Ông Millie Stamm nói rằng: "Đời sống chúng ta giống như một va-li đựng kim cương "Mỗi ngày ta lấy một viên kim cương ra để sử dụng. Khi chúng ta bắt đầu ‘đếm’ chúng ta sẽ thấy một ngày mới đến với mình thật quý, nhờ thế chúng ta quên đi những chuỗi ngày u buồn, sầu thảm đã qua, hoặc chúng ta không cần phải để ý đến ngày mai với những âu lo. Vì ngày mai thuộc về Chúa. Thánh Kinh nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: "Cuộc sống anh em là chi, chỉ những làn sương mai, hiện ra một lúc rồi lại tan ngay" (Gia-cơ 4:14) Nhờ đếm mỗi một ngày mới Chúa ban, chúng ta đối diện với hiện tại, với những hoạch định, những toan tính thế nào có lợi cho Chúa, cho Hội Thánh, cho người khác, để làm vinh hiển danh Chúa. Cầm viên kim cương thời gian, một đặc ân Chúa cho hôm nay để hầu việc Chúa.

                   2. Dạy Ta Học Nhận Xét: Người học trò của Chúa chẳng những được Ngài dạy cách đếm các ngày, để trân quý, cẩn trọng khi sử đụng mà còn biết quan sát nhận xét. Vua David đã dâng lên Chúa lời cầu xin:

                   "Lạy Chúa Hằng Hữu xin cho biết cuối cùng con và số các ngày con là thể nào; 
                   Xin cho biết mình mỏng mảnh là bao! 
                   Kìa Chúa khiến ngày con dài bằng bàn tay, và đời con không không trước mặt Chúa. 
                   Phải, mỗi người dầu đứng vững, chỉ là hư không. 
                   Quả thật, người bước đi khác nào các bóng, ai nấy rối loạn luống công; 
                   Người chất chứa của cải nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy, 
                   Lạy Chúa, bấy giờ con trông đợi gì? Sự trông cậy con ở nơi Chúa."

                   Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của Môi se và những ai tha thiết nguyện cầu như ông. Mỗi ngày có thì giờ riêng với Chúa. Biết suy gẫm lời Chúa, xét lại công việc của mình.

                   Nhờ học nhận xét, phân định công việc mà chúng ta biết phân biệt đây thì giờ vật lý và thời giờ tâm lý hay hữu lý. Thì giờ vật lý đo bằng đồng hồ, thì gian hữu lý là những cơ hội tốt đẹp không nên bỏ qua. Cố Tổng Thống Kennedy làm việc trong tòa bạch cung, đã phải dừng lại để ẵm đứa con trai vừa biết bò đến với ông. Chúa dạy ta cách quản trị thời giờ, không để cho thì giờ quản trị ta. Chúa Jesus trên con đường kêu kẻ chết sống lại (con gái của Giai-ru - 12 tuổi), nhưng Ngài không làm ngơ trước nỗi khổ đau của đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm, khi bà có đức tin rờ đến trôn áo Ngài.

                   Một lần kia có một chiếc đồng hồ đã cũ, ngày ngày nó gõ thành tiếng tick, tock, tick tock với những tiếng thật chậm chạp và thật buồn thảm! Mỗi khi qua một tiếng đồng hồ nói kêu lên những âm thanh buồn thảm dường như than lên rằng "Chúng mình ai ai cũng buồn cả, Chúng mình ai ai cũng buồn cả! Chỉ còn một giờ nữa là chúng mình sẽ không còn làm việc nữa, mình sẽ mãi mãi nằm bất động." Đến một ngày kia, chiếc đồng hồ mới được mang đến chung phòng với chiếc đồng hồ cũ. Chiếc đồng hồ nầy rất đẹp, và kêu lên những tiếng vừa nhanh vừa tràn ngập sự vui mừng, tick, tick, tick. Những tiếng kêu của chiếc đồng hồ mới nầy dường reo lên như thế nầy "Chúng mình hãy vui lên, hãy reo lên, một giờ mới đã đến rồi!"

                   Thưa quý vị! Chúng ta nghĩ thế nào về thái độ của chiếc đồng hồ cũ, nó không thích đồng hồ mới. Đồng hồ cũ nói "Chú mầy không nên khoác lác như thế, tiếng kêu của chú không khác nào tiếng trứng vỡ" Đồng hồ mới không chịu thua "Xin lỗi ông, bản chất của tôi là thế, tôi kêu như thế được không? Đồng hồ cũ gằn giọng "Ta đề nghị với chú mầy là hãy gõ như tiếng gõ của ta, tick tock, chầm chậm như thế, chú mầy gõ nhanh quá!"

                   Đồng hồ mới lắc đầu: "Chủ tôi sáng tạo tôi khác với cách sáng tạo của chủ ông, nhưng ông nên nhớ rằng dầu tôi gõ chậm hay gõ nhanh đều không thành vấn đề, điều quan trọng là tôi có chỉ đúng giờ hay không? Từ đó hai chiếc đồng hồ nầy không thèm nói chuyện với nhau, mạnh ai nấy gõ, tick tock, tick tick tick! Kẻ chậm người nhanh. Rồi đến một buổi sáng kia, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, chiếc đồng hồ cũ nói "Chiếc đồng hồ nhỏ ơi! Sau thời gian suy nghĩ, ta nhận thấy rằng lời nói của chú mầy thật hữu lý, còn ta vô lý làm sao! Bởi vì tiếng gõ không thành vấn đề, điều quan trọng hơn hết là mình có chỉ đúng giờ hay không mà thôi! Thôi mình hãy ăn mừng ngày chúng mình là bạn thiết với nhau, rồi từ đó cả hai chiếc đồng hồ hòa hiệp với nhau bằng những tiếng gõ làm vui tai và hài lòng những người chủ của chúng.

                   Quí ví biết chiếc đồng hồ cũ biểu hiệu cho ai không? Đó là những bậc cha mẹ, phụ huynh, những vị có tuổi, còn chiếc đồng hồ mới biểu tượng cho những thanh niên, dầu tân tiến, học những điều mới lạ, dầu có những điểm dị biệt về lối suy nghĩ, cách sử sự, nhưng tất cả đều cần nhau. Cần học trợ nhau đều làm cho cuộc sống vui hơn.

                   3. Học Cách Sử Dụng: Trong suốt 3 năm chức vụ, Chúa dạy cho các môn đệ Ngài nhiều bài học và một trong những bài học quý giá là cách sử dụng thời gian, Chúa phán: "Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc Đấng đã sai Ta đến, tối lại, thì không ai làm việc được." (Giăng 9:4) Chẳng những Chúa dạy, mà Ngài còn làm gương cho chúng ta: Chúa đã nắm lấy tất cả cơ hội đến với Ngài để cứu giúp, dạy dỗ, chữa lành, truyền Tin Lành, tiết lộ về sự huyền nhiệm của Nước Trời. Ngài cứu kịp lúc người đàn bà tội lỗi Samari, để biến đổi đời sống nàng. Ngài không bỏ cơ hội cứu cả gia đình trưởng ban thuế vụ có lòng chân thành tìm kiếm Chân Thần và cả nhà người. Ngài dạy về sự tỉnh thức và khôn ngoan qua câu chuyện của 10 cô phụ dâu. Chỉ có 5 phụ dâu, biết tỉnh thức, và chuẩn bị dầu của mình để nghinh đón chàng rể đến. Ngài dạy môn đệ Ngài sự cầu nguyện, về sự dâng hiến, sự tha thứ, cách đối phó với những chống đối v.v…

                   Trước thềm năm mới ước ao mỗi chúng ta Học Đếm, Học Nhận Xét, Học Cách Sử Dụng. Nhất là biết dành thì giờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, mời Chúa Cứu Thế Jesus - Đấng đã 2000 năm trước giáng trần để chết thế tội chúng ta, đem chúng ta trở lại với Đấng Tạo Hóa mình. Chúa Jesus đã cảnh cáo những ai bất chấp cuộc sống, không trân quý thì giờ Chúa ban không sống đời sống cẩu thả bê tha, không nhận biết Ngài và không hết lòng thờ phượng Ngài “Thế giới vẫn an nhiên hưởng thụ - cưới gả, tiệc tùng - y như thời Nô-ê trước nạn hồng thủy. Chẳng ai tin nước lụt sẽ tràn ngập, cuốn sạch mọi người. Ngày Ta trở lại cũng thế. Khi ấy, hai người đang làm ruộng, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. Hai người đang xay lúa, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. Các con phải cảnh giác vì không biết lúc nào Chúa mình sẽ đến. Nên nhớ, nếu chủ nhà biết trước giờ nào bọn gian phi đến, tất phải canh gác đề phòng để khỏi bị mất trộm. Các con phải luôn luôn sẵn sàng vì Ta sẽ đến vào giờ các con không ngờ." (Ma-thi-ơ 24:37-39)

                   Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, Chúa đã hy sinh tánh mạng vì quý vị, Nước Thiên Đàng Ngài mở ra cho quý vị. Rất mong quý vị tiếp nhận Chúa vào lòng ngay giờ nầy.

                   Kính chào quý vị và các bạn.

 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: sự nhịp, thế giới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn