ĂN NĂN BỀ NGOÀI
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:21
Có tiếng vọng từ các đồi trọc, ấy là tiếng các con cháu Y-sơ-ra-ên khóc lóc cầu khẩn, vì chúng nó đã đi trong đường quanh quẹo, đã quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.
ĂN NĂN BỀ NGOÀI
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:21
Có tiếng vọng từ các đồi trọc, ấy là tiếng các con cháu Y-sơ-ra-ên khóc lóc cầu khẩn, vì chúng nó đã đi trong đường quanh quẹo, đã quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.
Giê-rê-mi đã cho thấy rõ nan đề của dân tộc mình. Dân sự cứ sống như Đức Giê-hô-va không hiện hữu cùng họ, vì họ không trung thành cùng Ngài. Họ như một người vợ không chung thủy (3:20).
Sự không chung thủy này thật không chính đáng. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân sự Ngài trong mọi phương diện. Ngài muốn đối xử với họ như những con trai con gái của Ngài. Kế hoạch của Ngải là ban cho họ một cơ nghiệp quý giá. Ngài muốn họ gọi Ngài là "Cha" (3:19).
Giê-rê-mi dừng sứ điệp mình lại và lắng nghe. Ông có thể nghe tiếng ồn ào vang ra từ những gò trọc gần đó. Ông nói rằng ông nghe tiếng than khóc và tiếng cầu khẩn sự cứu giúp.
Những ai nghe sứ điệp của Giê-rê-mi tưởng rằng tiếng than khóc trên gò trọc là một sự kiện tích cực. Họ nghĩ Giê-rê-mi chắc sẽ khen ngợi những người than khóc vì họ đang thờ phượng Đức Giê-hô-va bằng sự ăn năn và cả tấm lòng. Không, ông không khen họ vì họ đang khóc xin thần tượng nghe lời khẩn cầu của họ. Các gò trọc đã trở nên nổi tiếng là nơi của hình tượng (3:2).
Họ không cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Giê-rê-mi công bố rằng họ đã quên Ngài. Hậu quả là đời sống họ bị lầm lạc.
Giê-rê-mi thường rao báo rằng dân sự đã quên Đức Giê-hô-va. Tổ phụ của họ là Môi-se cũng cảnh. báo về việc quên Đức Giê-hô-va (Phục 8:11). Rõ ràng họ cũng đã quên luật pháp Môi-se.
Sau đó Giê-rê-mi đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ của Chúa (3:22). Trong ân điển kỳ diệu, Đức Giê-hô-va yêu cầu dân sự bất trung hãy quay về cùng Ngài. Nếu họ quay về, Đức Giê-hô-va sẽ chừa lành họ khỏi sự bất trung.
Giê-rê-mi cất giọng trả lời mà ông ước gì đó là lời nói của chính họ. Ông muốn họ thật sự ăn năn. Ông mong sao họ có thể nói "vâng, chúng tôi sẽ đến cùng Ngài, vì Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi (3:22)".
Làm thế nào bạn có thể tránh những lời cầu nguyện không thành thật khi trò chuyện cùng Ngài?
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com