08:18 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 8222

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22261

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031294

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHÚA HAY THƯƠNG XÓT

Thứ tư - 26/10/2016 21:03
CHÚA HAY THƯƠNG XÓT

CHÚA HAY THƯƠNG XÓT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:12 Hãy đi, xây về phía Bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch, hãy trở về. Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót, Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy.
 
 CHÚA HAY THƯƠNG XÓT

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:12

              Hãy đi, xây về phía Bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch, hãy trở về. Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót, Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy.

              Giê-rê-mi bảo dân sự phải ăn năn. Nhiều người có thể đã không chấp nhận sứ điệp này vì họ nghĩ họ đã ăn năn rồi. Giê-rê-mi giảng trong suốt đời vua Giô-si-a trị vì (3:6). Và vua Giô-si-a đã dẫn dân sự quay về cùng Đức Giê-hô-va.

              Tuy nhiên, sự ăn năn của dân sự chỉ là bề mặt và giả dối. Dân Giu-đa bất trung chưa hề trở về cùng Đức Giê-hô-va với tấm lòng chân thật (3:10): Dân tộc này chỉ giả vờ ăn năn mà thôi.

              Dân tộc Giu-đa đã bán mình cho hình tượng giống như một kỹ nữ (3:8). Giu-đa đã làm ô uế đất qua sự thờ phượng tà dâm với các thần bằng gỗ và đá của mình (3:9). Giu-đa còn phạm tội nặng hơn dân Y-sơ-ra-ên (3:11) mà dân Y-sơ-ra-ên thì đã bị Ngài trừng phạt rồi .

              Hơn 100 năm trước, vua A-si-ry đã đến bắt dân Y-sơ-ra-ên đi phu tù (2CácVua 17.6). Chỉ dân Giu-đa còn ở lại (2Các Vua 17:18). Trước sự hiện diện của người Giu-đa, Giê-rê-mi kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên đang bị phu tù ở phía Bắc hãy ăn năn.

              Dân Giu-đa lẽ ra phải học cho mình bài học quý báu về sự thương xót của Đức Giê-hô-va qua những bài giảng của Giê-rê-mi. Nếu Ngài có thể bày tỏ lòng thương xót dân Y-sơ-ra-ên đang bị tản lạc, là những người hắn nhiên đang ở dưới sự đoán phạt của Ngài, thì Ngài cũng có thể bày tỏ sứ thương xót trên dân Giu-đa.

              Khi một dân tộc ở dưới sự thương xót của Đức Giê-hô-va, có nghĩa là họ không đang phạm tội cùng Ngài. Ngài đã rút cơn thạnh nộ khỏi họ. Sống trong sự thương xót của Ngài là nơi an toàn cho bạn và tôi.

              Đức Chúa Trời có toàn quyền bày tỏ sự thương xót của Ngài cho bất cứ ai Ngài muốn. Nếu Ngài không có quyền này thì không ai có thể nhận được sự thương xót.

              Bạn không xứng đáng với sự thương xót của Ngài và bạn cũng không thể làm gì để nhận sự thương xót ấy.

              Bạn có đang tăng trưởng trong sự hiểu biết sâu rộng về sự thương xót của Chúa? Bạn có nhận ra rằng Ngài có quyền tái sanh đời sống bạn tùy theo sự thương xót lớn lao của Ngài (1Phi-e-rơ 1:3)?  Hãy đến trước ngôi của Ngài và tiếp nhận sự thương xót Ngài ban cho bạn (Hêb 4:16).

              Sự thương xót của Chúa có ý nghĩa thế nào đối với bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn