09:33 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 8772

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22811

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031844

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

NGÔI CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Thứ ba - 01/11/2016 21:32
NGÔI CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

NGÔI CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:17 Trong thời đó người ta sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là ngôi của Đức Giê-hô-va, và hết thảy các nước đều nhóm về Giê-ru-sa-lem, về danh Đức Giê-hô-va, mà không bước theo sụ cứng cỏi của lòng ác mình nữa.

 
NGÔI CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

 
                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:17

                 Trong thời đó người ta sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là ngôi của Đức Giê-hô-va, và hết thảy các nước đều nhóm về Giê-ru-sa-lem, về danh Đức Giê-hô-va, mà không bước theo sụ cứng cỏi của lòng ác mình nữa.

                 Khi Giê-rê-mi đến gần Đức- Giê-hô-va, ông hiểu rõ hơn rằng Ngài đang ở trên ngôi. Ngôi Ngài làm cho Ngài xứng đáng trước mọi sự tôn trọng. Trong tương lai, Ngôi của Đức Giê-hô-va sẽ được tỏ tường ra trong muôn dân và họ sẽ tôn kính Ngài.

                 Trong suốt lịch sử của dân tộc Giê-rê-mi, ngôi của Đức Giê-hô-va là hòm giao ước. Các thầy tế lễ đặt Hòm Giao ước trong đền thờ mà Sa-lô-môn đã xây (1Các Vua 8:6). Giê-rê-mi rao báo rằng dân sự không còn nhớ đến hòm này nữa (3:16). Ông cũng tiên đoán rằng đền thờ sẽ bị hủy phá (7:14).

                 Khi đến thăm Giê-ru-sa-lem, tôi chỉ thấy những tàn tích của đền thờ mà Vua Hê-rốt đã xây dựng lại. Chỉ còn một bức tường. Dòng dõi của dân tộc Giê-rê-mi tiếp tục đến cầu nguyện tại bức tường ấy. Họ sống trong ký ức về ngôi của Đức Giê-hô-va ở trong đền thờ từ thời xa xưa.

                 Ngôi của Đức Giê-hô-va trong tương lai sẽ vĩ đại hơn và bao gồm nhiều điều hơn. Ngôi Ngài trên đất sẽ là cả. một thành phố. Ngày nay, Ngài tiếp tục ngự ở ngôi Ngài trên thiên đàng.

                 Ngôi của Đức Giê-hô-va đã, đang và sẽ ở trên thiên đàng. Ngài cũng chọn một sự bày tỏ về ngôi Ngài trên đất nữa để mọi người có cơ hội biết Ngài. Thời giờ đến khi ngôi Ngài sẽ trở trên tỏ tường cho toàn thể nhân loại.

                 Muôn dân cần nhìn thấy ngôi Ngài. Họ đang theo sự cứng cỏi của lòng gian ác mình, họ phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đòi họ đến trước mặt Ngài để khai trình mọi việc họ đã làm. Họ nên theo Ngài với cả tấm lòng.

                 Dân tộc của Giê-rê-mi có tấm lòng cứng cỏi. Chính lòng cứng cỏi của họ đã khiến họ theo Ba-anh (9:14) và theo các hình tượng khác (13:10). Khi họ nghe theo sự cứng cỏi của lòng mình, họ đã không nghe theo Đức Giê-hô-va (16:12).

                 Lòng bạn đang có khuynh hướng cứng cỏi chăng? Có phải sự bướng bỉnh của bạn ngăn trở bạn đến gần Đức Chúa Trời không? Bạn đang làm chủ chính mình sao? Nếu đúng vậy, thì ngai lòng của bạn thật nhỏ bé! Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va đang ở trên ngai và Ngài không muốn có đối thủ.

                 Ngôi của Đức Giê-hô-va đã đem lại kết quả cụ thể nào trong mất thông công của Bạn với Ngài.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn