03:01 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 5712

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19751

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028784

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

NGƯỜI CHĂN KHÔN NGOAN

Thứ năm - 27/10/2016 20:57
NGƯỜI CHĂN KHÔN NGOAN

NGƯỜI CHĂN KHÔN NGOAN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:15 Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự khôn ngoan sáng suốt mà chăn nuôi các ngươi.
 
NGƯỜI CHĂN KHÔN NGOAN


                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:15

                Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự khôn ngoan sáng suốt mà chăn nuôi các ngươi.

                Dân sự thời Giê-rê-mi cần có người chăn giữ. Họ cần những người lãnh đạo theo lòng Đức Giê-hô-va. Giê-rê-mi đã cho thấy nhu cầu về những người chăn là cấp thiết như thế nào.

                Giê-rê-mi cũng đã đưa ra các lý do tại sao nhu cầu này lại cấp thiết. Trước hết, dân sự liên tục đi theo sự thờ lạy hình tượng ngoại bang dưới mỗi cây xanh; thứ hai họ không vâng theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va (3:13).

                Giê-rê-mi đã rao giảng cho họ tin vui rằng Chúa đang mời gọi họ trở về cùng Ngài. Họ là những con người bướng bỉnh và nay cần ăn năn, rồi Chúa sẽ đem họ trở về với Ngài: Họ có thể trở về với Đấng chăn chiên Trưởng chân thật của họ.

                Giê-rê-mi rao giảng cho họ thêm những tin tức tốt lành. Đức Giê-hô-va hứa ban ho họ những người chăn giữ. Họ sẽ là những người theo lòng Ngài. Họ sẽ dẫn dắt dân sự cách khôn ngoan và "nuôi" dân sự bằng sự khôn ngoan và trí hiểu. Trong những năm đầu của mình, Sa-lô-môn là người chăn như vậy.

                "Người chăn" theo tiếng Hê-bơ-rơ đôi khi được dịch là dịch là “mục sư” có nghĩa là “lãnh đạo”. Ở đây, Giê-rê-mi cố ý nói về những người lãnh đạo chính trị, những vị vua. Mục đích của Đức Chúa Trời đối với các vua của Y-sơ-ra-ên là để dẫn dắt dân sự Ngài (2Sa-mu-ên 7:7). Sau này Giê-rê-mi cũng đề cập đến: những người lãnh đạo chính trị là những người chăn (23:1-5).

                Lần nọ, tôi uống cà phê với một người chăn chiên trên ngọn đồi ở Colorado. Người này vừa chuyện trò với tôi nhưng cũng luôn lắng nghe xem có chuyện gì xảy ra với bầy chiên của mình ở gần đó. Sự quan tâm liên tục của người chăn này đối với bầy chiên làm tôi liên tưởng đến hình ảnh kiểu mẫu của Đức Chúa Trời dành cho người lãnh đạo.

                Có thể Giê-rê-mi đã suy gẫm lại lịch sử của dân tộc mình và thấy rất nhiều vị vua không phải là những người chăn đúng nghĩa. Ông biết rằng Đức Giê-hô-va đang  mang đến cho họ sự sửa phạt, nhưng ông vẫn hy vọng vào một ngày không xa. Đức Chúa Trời sẽ ban một Nhánh Công Bình, Ngài sẽ là một vị vua khôn ngoan cai trị trong sự công bình (23:5).

                Trong suốt những năm thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu thấy dân sự như chiên không có người chăn (Ma-thi-ơ 9:36). Chúa Giê-xu tự xưng rằng Ngài là Người chăn hiền lành (Giăng 10:10). Bạn đang có một Đấng chăn dắt cuộc đời mình. Hãy theo Ngài, Đấng chăn hiền lành có thể giúp bạn hôm nay với những nhu cầu cụ thể nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn