04:13 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 6269

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20308

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029341

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

LÒNG GIẢ DỐI

Thứ ba - 25/10/2016 20:51
LÒNG GIẢ DỐI

LÒNG GIẢ DỐI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:10 Dầu vậy em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa cũng chẳng trở về cùng Ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối, Đức Giê-hô-va phán vậy.

                 
 LÒNG GIẢ DỐI

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:10

                 Dầu vậy em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa cũng chẳng trở về cùng Ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối, Đức Giê-hô-va phán vậy.

                 Giu-đa và Y-sơ-ra-ên là hai dân tộc như chị em. Y-sơ-ra-ên đã bị chinh phục và tan lạc khắp nơi. Đức Giê-hô-va đã đến Giu-đa như người em không trung thành của Y-sơ-ra-ên. Nếu dân Y-sơ-ra-ên xứng đáng chịu đoán phạt thì Giu-đa còn xứng đáng bội phần.

                 Giê-rê-mi giảng rằng Y-sơ-ra-ên ương ngạnh còn ít tới hơn Giu-đa bất trung (3:11). Giu-đa không chịu học từ những sai lầm của Y-sơ-ra-ên. Giu-đa đã phạm tội tệ bạc cùng Đức Giê-hô-va bởi sự thờ phượng hình tượng hư không.

                 Y-sơ-ra-ên không che đậy tội lỗi mình. Y-sơ-ra-ên đã phạm tội cách công khai.

                 Ngược lại, Giu-đa lại phạm tội cách giấu giếm. Giu-đa cho giả vờ quay lại với Đức Giê-hô-va. Đằng sau sự ăn năn của dân Giu da không hề có sự chân thật. Họ phạm một tội lớn hơn đó là tội giả hình.

                 Vua Giô-si-a dùng hết khả năng mình để mang dân sự trở về cùng Đức Giê-hô-va. Ông đã hủy phá các hình tượng, sửa lại đền thờ, cho dọc Kinh Thánh trước mặt mọi người, và tổ chức Lễ Vượt Qua. Bởi vì ông là vua nên mọi người đều tuân theo. Trong suốt những năm cai trị còn lại của đời vua Giô-si-a, dân sự đi theo Đức Giê-hô-va (2Sử Ký 34:33). Vua Giô-si-a ra lệnh cho họ làm vậy, nhưng họ không thật sự muốn hầu việc Đức Giê-hô-va.

                 Mặc cho những nỗ lực của vua Giô-si-a trong việc dẹp bỏ các hình tượng, Giê-rê-mi vẫn thấy những tạc tượng của các thần ngoại bang ở khắp nơi. Nhà vua chỉ có thể dẹp được mỗi nơi một lần, vì vậy dân sự có thể giấu các thần tượng của họ không cho vua thấy.

                 Vua Giô-si-a đã làm gương cho dân sự thấy một vua tin kính nên sống như thế nào. Sự vâng lời của ông đối với Đức Giê-hô-va là chân thật. Ông đã hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà theo Ngài (Các Vua 23:25).

                 Để có được sự gần gũi với Chúa, phải để Ngài cai trị tấm lòng của Bạn. Nếu bạn để sự lừa dối trong lòng mình, mối thông công của bạn với Ngài sẽ trở nên nhạt nhẽo. Nếu bạn giả vờ rằng mối thông công của bạn đang mật thiết hơn sự thật, bạn đang bắt chước dân Giu-đa bất trung.

                 Hãy viết lời cầu nguyện của bạn ra giấy, xin Chúa tra xét và loại bỏ sự lừa dối khỏi lòng bạn.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn