11:02 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 3922

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23008749

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

NAN ĐỀ TÀI CHÁNH

Thứ năm - 03/11/2016 21:13
NAN ĐỀ TÀI CHÁNH

NAN ĐỀ TÀI CHÁNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:24 Thần xấu hổ đã nuốt mất công lao khó nhọc của tổ phụ chúng con, từ khi chúng con còn niên thiếu, chiên, bò, con trai, và con gái.


 
NAN ĐỀ TÀI CHÁNH
 

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:24

                 Thần xấu hổ đã nuốt mất công lao khó nhọc của tổ phụ chúng con, từ khi chúng con còn niên thiếu, chiên, bò, con trai, và con gái.

                 Giê-rê-mi đã rao giảng một cách đầy uy quyền về tình trạng suy bại tâm linh do các thần tượng gây ra. Sau đó ông cho thấy một hậu quả thảm bại khác: ông nói rằng các thần tượng cũng đã gây ra tình trạng khủng hoảng kinh tế.

                 Giê-rê-mi dùng các từ ngữ mà ông hy vọng dân sự sẽ đáp lại. Ông muốn họ thừa nhận rằng hình tượng mang đến cho họ sự đói nghèo. Ông muốn họ nhận biết rằng họ đã phạm tội nghịch lại Đức Giê-hô-va.

                 Họ đã hoang phí tài sản của mình. Trong một nền kinh tế nông thôn, sự giàu có được tính bằng những bầy gia súc. Dân sự đã ngu dại dâng các sinh tế cho thần tượng hư không.

                 Nguy hại hơn nữa, họ dùng ngay cả con cái mình làm sinh tế. Sau này Giê-rê-mi cho biết họ xây bàn thờ để thiêu đốt con trai con gái mình trên đó (7:31). Họ đã tàn sát ngay chính mầm mống tương lai của gia đình họ.

                 Giê-rê-mi đề cập đến hình tượng như là "thần xấu hổ." Chữ "xấu hổ" trong Tiếng Hê-bơ-rơ đôi khi được gọi như là một tên cho thần Ba-anh, một trong những hình tượng được ưa chuộng bấy giờ. Những thần Ba-anh xấu hổ này đã ăn nuốt thời gian, tài sản và linh hồn của nhiều người.

                 Giê-rê-mi muốn dân sự bày tỏ lòng ăn năn bằng cách nằm trong sự xấu hổ mình và lấy điều sỉ nhục đắp cho mình (3:25). Ông muốn họ xưng nhận rằng họ và tổ phụ họ đã bất tuân Đức Giê-hô-va qua việc thờ lạy hình tượng: Dâng lòng mình thờ lạy hình tượng khiến họ lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Tiền bạc họ đi theo sự hướng dẫn của lòng họ.

                 Cuối cùng, sự hủy diệt và tàn phá con cái và các nguồn tài vật của họ thật sự xảy ra khi dân Ba-by-lôn đến. Dân sự đã không ăn năn, vì thế Đức Giê-hô-va đã sai dân Ba-by-lôn đến. Dân Ba-by-lôn hoặc giết hoặc lưu đày mọi người trong dân Giu-đa từ những người nghèo khổ nhất. Dân Giu đa bị bỏ trong tình trạng không một đồng dính túi.

                 Kinh tế của bạn đang bị xáo trộn chăng? Có phải những hình tượng của hiện đại đang tiêu nuốt nguồn tài vật của bạn không? Tâm linh bạn có đủ mạnh để cự tuyệt hình tượng của cờ bạc, thú vui quá độ, chi tiêu không kiểm soát hay những cuộc phá thai kinh tởm? Bạn có nhớ Chúa Giê xu nói rằng bạn không thể làm tôi lai chủ, vừa hầu việc Đức Chúa Trời, vừa phục vụ ma môn không (Mat 6:24)? Hãy hầu việc Đức Chúa Trời hôm nay.

                 Bạn có thể sử dụng tiền bạc để phục vụ Đức Chúa Trời cụ thể ra sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn