05:19 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 3136

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 278556

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23007963

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

TẤM LÒNG GAI GỐC

Chủ nhật - 06/11/2016 20:14
TẤM LÒNG GAI GỐC

TẤM LÒNG GAI GỐC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 4:3 Vả Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem như vầy: "Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc."

 
TẤM LÒNG GAI GỐC

                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 4:3

                  Vả Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem như vầy: "Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc."

                  Khi Giê-rê-mi kêu gọi dân sự trở lại cùng Đức Giê-hô-va, ông đã yêu cầu họ phải làm một hành động cụ thể. Ông nói rằng Đức Giê-hô-va muốn họ cày xới tấm lòng họ, như người nông dân cày xới đất đã lâu ngày không được chăm sóc.

                  Trước thời Giê-rê-mi, một tiên tri khác đã rao giảng một sứ điệp giống ông. Ô-sê cũng đã nói Đức Giê-hô-va muốn dân sự cày xới tấm lòng cứng cỏi của họ để Ngài có thể gieo sự công bình trên họ. Đức Giê-hô-va muốn họ gặt được bông trái đầu mùa của tình yêu thương Ngài (Ô-sê 10:12).

                  Tình cảnh càng tệ hơn trong thời Giê-rê-mi. Dân sự mê muội đi theo hình tượng mình, họ đã để gai gốc và cỏ dại mọc trong lòng thuộc linh của họ. Gai gốc trong lòng họ chính là tội lỗi:

                  Gai gốc bắt đầu sinh trưởng trên đất là hậu quả của tội lỗi (Sáng 3:17-18). Tôi  thường suy nghĩ về điều này mỗi khi tôi đi ngang qua đám cỏ mọc bên ngoài nhà tôi. Gai thường bám vào quần áo và giày của tôi.

                  Nếu người nông dân không chăm sóc đất thường xuyên, gai gốc sẽ che khuất mặt đất (Châm 24:30-31). Gai gốc vẫn thường mọc lên từ trong đống đổ nát của các thành phố thất trận (Ê-sai 34:23). Trong đường kẻ gian tà có gai: chông và cái bẫy (Châm Ngôn 22:5).

                  Giê-rê-mi rao báo cho dân sự biết rằng họ đã gieo lúa mì nhưng lại gặt những gai gốc (12:13). Ai có thể giải cứu chúng ta ra khỏi những gai gốc này? Chúa Giê xu Christ đã đội mão gai (Giăng 19:5), và Ngài đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Vì cớ Ngài chết cho tội lỗi, .nên sẽ không còn gai gốc- trong vương quốc sẽ đến của Ngài (Ê-sai 55:13).

                  Cuộc đời của Bạn có nhiều gai gốc không? Bạn có cảm giác như mình đã tuột mất điều tốt nhất mà Đức Giê-hô-va dành cho đời sống Bạn không? Bạn có cần phải đào xới lại tấm lòng mình không?

                  Có thể đất trong lòng Bạn đã bị bỏ hoang một thời gian. Đây là lúc để Đức Giê-hô-va trồng trọt lại. Có thể Bạn sẽ cảm thấy đau đớn vì sự cày xới nhưng hãy để lời Đức Chúa Trời cày xới lại tấm lòng của Bạn. Hãy để Ngài đào xới lại Bạn.

                  Hãy kể tên ba loại "gai gốc" có khuynh hướng phát triển trong lòng Bạn. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va cày xới chúng lên.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn