06:18 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 7277

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21316

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23030349

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

HÒM GIAO ƯỚC BỊ LÃNG QUÊN

Chủ nhật - 30/10/2016 21:14
HÒM GIAO ƯỚC BỊ LÃNG QUÊN

HÒM GIAO ƯỚC BỊ LÃNG QUÊN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:16b Đức Giê-hô-va phán: trong những ngày đó, khi các người sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì. Người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn tưởng đến,không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác.
 
HÒM GIAO ƯỚC BỊ LÃNG QUÊN
 
                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:16b

                  Đức Giê-hô-va phán: trong những ngày đó, khi các người sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì. Người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn tưởng đến,không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác.

                  Trong đời Giê-rê-mi , Hòm Giao ước bị biến mất. Giê-rê-mi  không bao giờ nhắc đến Hòm Giao ước nữa. Khi dân Ba-by-lôn hủy phá thành Giê-ru-sa-lem, Hòm Giao ước không có trong danh sách những vật dụng của đền thờ mà người ta mang về Ba-by-lôn (52:17-23).

                  Điều gì đã xảy ra với Hòm Giao ước? Một giả thuyết cho rằng Giê-rê-mi đã đem giấu, ông đã yêu cầu người ta khiêng Hòm Giao ước đến núi Nê-bô và ông giấu nó trong một hang động (II Ma-ca-bê 2:1-7).

                  Không hề có ai tìm thấy Hòm Giao ước ở núi Nê-bô, những giả thuyết và những  ý tưởng hư cấu cứ tiếp tục lan ra. Hãy quên hòm giao ước đi. Những Cơ Đốc Nhân thật không trông mong sự trở về của nó.

                  Hòm Giao ước có một vị trí tạm thời trong chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng nó vẫn quan trọng. Cùng với đền tạm mà Môi-se xây dựng, Hòm Giao ước là hình bóng của những sự trên trời (Hêb 8:5). Không giống Hòm Giao ước mà Môi-se đã làm nên bằng gỗ và vàng, Hòm Giao ước đời đời là ở thiên đàng (Khải Huyền 11:19).

                  Trên đỉnh của hòm giao ước ở đất có nắp thi ân bằng vàng, hai bên là hai chê-ru-bim bằng vàng (Xuất 25:17-22), và được coi là ngôi của Đức Giê-hô-va trên đất (1Sa-mu-ên 4:4). Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được đến gần ngôi thi ân, nhưng thầy tế lễ thượng phẩm phải mang theo mình huyết của con sinh, sau đó huyết sinh tế sẽ được rảy trên nắp thi ân như một của lễ đền tội cho cả dân sự (Lê-vi Ký 4:16).

                  Khi Chúa Giê xu chết, huyết Ngài đền tội cho chúng ta. Ngài hiện đang ngồi trên ngai trên trời. Ngài ngồi trên ngai ân điển và chúng ta có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào (Hêb 4:16).

                  Bạn có thể đến gần ngôi ân điển bất cứ lúc nào. Bạn có thể dạn dĩ đến gần ngôi Ngài. Đấng ngồi trên ngôi ân điển cảm thông với Bạn cách trọn vẹn trong một hoàn cảnh và Ngài luôn hiểu những nhu cầu của bạn.

                  Khi bạn cầu nguyện, bạn đến trong sự thương xót của Chúa Giê xu và bạn tìm thấy ân điển của Ngài. Trong sự thương xót của Ngài có sự tha thứ, và Ngài ban điều đó trong ân điển Ngài. Ngài ban ân điển và sự thương xót cho bạn nếu bạn thường xuyên đến với Ngài.

                  Bạn sẽ mang nhu cầu riêng tư nào của mình đến trước ngôi ân điển của Ngài ngay giờ này?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: không còn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn