21:26 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 54


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80037

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23089070

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THAY ĐỔI

Thứ tư - 31/12/2014 20:12
ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THAY ĐỔI

ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THAY ĐỔI

“Ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình” Thi thiên 91:9
 
ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THAY ĐỔI
 

              “Ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình”   Thi  thiên  91:9 
 

              Trong đồng vắng, dân Y-sơ-ra-ên lúc nào cũng có thể thay đổi chổ ở. Hễ trụ mây dừng lại thì người ta cắm trại; nhưng sáng ngày sau, trước khi mặt trời mọc lên, có tiếng kèn thổi, thì hòm giao ước được di chuyển và trụ mây hăng hái mở đường qua các đường đèo eo hẹp, leo lên dốc núi, hoặc dọc theo những vùng đất trống khô khan của đồng vắng. 
 

              Họ khó có thì giờ nghỉ ngơi chút ít trước khi lại nghe tiếng thét vang: “Đi mau, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi; các ngươi vẫn còn phải tiếp tục cuộc hành trình hướng về xứ Ca-na-an” Họ chẳng bao giờ được ở lâu tại một chỗ. Cả đến các giếng nước và những cây chà là cũng không cầm chân được họ. Tuy nhiên, họ có một nhà ở trong Đức Chúa Trời, trụ mây của Ngài là mái nhà của họ và trụ lửa ban đêm là bếp lửa gia đình của họ. Họ phải tiến tới từ chỗ này sang chỗ nọ, phải thay đổi luôn, chẳng bao giờ có thì giờ để định cư và nói rằng: “Bây giờ thì chúng ta được an toàn: chúng ta sẽ ở đây”. Môi-se nói: “Lạy Chúa, dầu chúng toi phải đổi chỗ luôn, nhưng chính Ngài là chỗ ở của chúng tôi từ đời này sang đời kia”. Giữa người tín đồ Đấng Christ với Đức Chúa Trời, thì không có gì thay đổi cả. Người ấy có thể rất giàu hôm nay để trở thành nghèo ngày mai; người ấy có thể bịnh tật hôm nay và lành mạnh ngày mai; người ấy có thể vui vẻ hôm nay và gặp bối rối ngày mai; nhưng trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, không có gì thay đổi cả. Nếu hôm qua Đức Chúa Trời đã yêu tôi, thì hôm nay Ngài cũng yêu tôi. Ngôi nhà không thay đổi để tôi nghỉ ngơi là Chúa đầy phước hạnh của tôi. 
 
              Dầu tương lai bị hư hoại, hi vọng có tan biến, niềm vui có khô héo, sâu bọ có phá hủy tất cả, tôi vẫn không mất gì hết về những điều tôi có trong Đức Chúa Trời. Ngài là “nơi ở vững chắc để tôi cứ tiếp tục nghỉ ngơi” Tôi là một khách hành hương trong thế gian, nhưng là một người ở trong nhà đối với Đức Chúa Trời tôi. Tôi lưu lạc lang thang trên đất, nhưng trong Đức Chúa Trời, tôi có một ngôi nhà yên tịnh để trú ngụ.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn