10:57 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 13164

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87920

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096953

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Đầu Phục Chúa

Thứ hai - 29/12/2014 20:12
Đầu Phục Chúa

Đầu Phục Chúa

“Nhưng Giô-na chổi dậy đặng chạy trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Đức Chúa Trời. Người xuống đến Gia-phô…” Giô-na 1:3


  ĐẦU PHỤC CHÚA
 
 
               “Nhưng Giô-na chổi dậy đặng chạy trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Đức Chúa Trời. Người xuống đến Gia-phô…”   Giô-na 1:3 
 
               Thay vì đi Ni-ni-ve để giảng Đạo theo lịnh của Đức Chúa Trời, Giô-na đã từ chối công tác ấy và xuống Gia-phô để mong trốn tránh nhiệm vụ. Có rất nhiều cơ hội, các tôi tớ Đức Chúa Trời muốn tránh trút bổn phận. Nhưng kết quả ra sao? 

               Thái độ của Giô-na đã khiến ông bị thiệt hại như thế nào? Ông bị mất niềm vui do hiện diện và sự yên ủi mà tình thương của Đức Chúa Trời đã đem đền cho ông. Lúc chúng ta phục vụ Chúa Giê-xu như điều người tín hữu phải làm, thì Đức Chúa Trời ở với chúng ta; và dầu cả thế gian chống lại chúng ta nhưng có Đức Chúa Trời ở với chúng ta, thì có gì đáng lo ngại đâu? Nhưng đúng lúc chúng ta bắt đầu quay lưng lại để tìm những phát minh riêng của mình, thì chúng ta đã vượt biển mà không có hoa tiêu. Sau đó, chắc chúng ta sẽ than thở rên siết cay đắng rằng: ôi, lạy Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đi đâu rồi? Sau con lại dại dột trốn tránh việc phục vụ Ngài, do đó đánh mất tất cả ánh sáng của mặt Ngài để chiếu rọi trên con? Đó là một giá quá đắt. Xin cho con trở về với đời sống thành tín vâng phục Ngài, để con hưởng được hiện diện Ngài”. Tiếp theo đó, Giô-na mất cả sư bình an của tâm trí.

               Tội lỗi đã phá hủy rất nhanh chóng sự yên vui của người tín hữu. Nó là chất nhựa cây rất độc mà chỉ vài giọt cũng đủ phá hủy niềm vui và sự bình an của đời sống chúng ta. Giô-na đã mất mọi sự mà vào trường hợp khác chắc ông đã rút tỉa được sư an ủi. Ông không thể viện lời hứa của Đức Chúa Trời để cầu xin che chở, vì ông đã không theo con đường Chúa vạch ra; ông không thể nói: Lạy Chúa, lúc làm nhiệm vụ con đã gặp những khó khăn này, cho nên, xin Ngài giúp con thắng vượt chúng”.

               Ông đã gặt hái nhưng hành vi do chính ông làm; con đường ông đi đã khiến ông bị chất chứa đủ thứ gánh nặng. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, xin đừng chơi trò như Giô-na nếu bạn không muốn những lượn sóng quay cuồng trên đầu bạn. Cuối cùng, bạn sẽ biết rằng trốn tránh ý chỉ của Đức Chúa Trời thật vô cùng khổ sở hơn là đầu phục Ngài ngay. Lập tức Giô-na đã mất thì giờ, vì cuối cùng ông vẫn phải đi Ta-rê-si. Thật là khó cãi ý Đức Chúa Trời; nguyện chúng ta sẽ lập tức đầu phục Ngài ngay. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn