07:10 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 7071

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12146

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021179

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

YÊU TỪ TRƯỚC

Thứ năm - 01/01/2015 20:10
YÊU TỪ TRƯỚC

YÊU TỪ TRƯỚC

“Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng” Mi-chê 5:1


YÊU TỪ TRƯỚC
 
               “Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng”   Mi-chê 5:1 

              Chúa Giê-xu đi trước dân sự Ngài với tư cách người đại diện cho họ trước ngôi Đức Chúa Trời  rất lâu trước khi họ xuất hiện trong thế gian. “Từ trước vô cùng”, Ngài đã ký giao ước với Cha Ngài rằng Ngài sẽ lấy huyết để trả huyết, lấy đau khổ để trả đau khổ, lấy sự khổ não thay cho sự khổ não, lấy sự chết thay cho sự chết, vì dân sự Ngài. “từ trước vô cùng” Ngài đã hiến thân không than thở lấy một lời, để từ chiếc mão miện trên đầu đến lòng bàn chân, huyết Ngài sẽ tuôn ra thành những giọt lớn, để người ta nhổ lên Ngài, đâm Ngài, chế diễu Ngài, xé áo Ngài và để bị đè nặng dưới sự đau đớn của cái chết.

              Lai lịch Ngài với tư cách Đấng Bảo vệ An Toàn cho chúng ta vốn bắt nguồn từ trước vô cùng nơi linh hồn ta, hãy ngưng lại một chút và suy gẫm về điều lạ lùng đó! Chính người cũng có gốc tích “từ trước vô cùng” trong thân vị của Chúa Giê-xu. Không phải Chúa Giê-xu chỉ yêu ngươi lúc người mới sanh ra đời mà thôi, nhưng Ngài vốn toại nguyện về con cái loài người trước khi chưa có một người nào xuất hiện, Ngài thường nghĩ về họ; từ đời đời cho đến đời đời về trước, Ngài đã yêu mến họ. Hỡi linh hồn ta, có lý nào Ngài đã suy nghĩ từ rất lâu đến sự cứu rỗi ngươi, mà không hoàn tất chăng? 

              Có lý nào từ trước vô cùng Ngài đã trù liệu mọi việc để cứu rỗi tôi, mà bây giờ Ngài lại bỏ tôi sao? Sao? Ngài đã bồng ẵm tôi trong tay Ngài như một viên ngọc quý, mà bây giờ Ngài lại để tôi vuột khỏi những ngón tay Ngài sao? Phải chăng Ngài đã chọn tôi trước khi núi non chưa sanh ra, trước khi các dòng biển sâu chưa được đào lên, rồi bây giờ Ngài lại bỏ tôi? Không thể thế được! Tôi tin chắc rằng nếu không phải là Đấng yêu thương bất biến, Ngài đã không mến tôi lâu như vậy. Nếu Ngài lần lần thấy chán tôi, chắc Ngài đã chán tôi từ trước đây rất lâu rồi. Nếu Ngài không yêu tôi bằng mối tình sâu như hỏa ngục và mạnh như sự chết, chắc Ngài đã xây khỏi tôi từ lâu rồi. Ôi, thật là một niềm vui trổi hơn mọi niềm vui khác, vì tôi biết rằng tôi là cơ nghiệp đời đời không suy tàn của Ngài, do Cha Ngài ban cho từ trước vô cùng, trước cả khi thế gian này được dựng nên! Tình yêu đời đời ấy sẽ là chiếc gối cho đầu tôi hôm nay. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn