13:27 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 5295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271395

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000802

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

KHI TỘI LỖI ĐƯỢC XƯNG RA

Thứ ba - 30/12/2014 20:29
KHI TỘI LỖI ĐƯỢC XƯNG RA

KHI TỘI LỖI ĐƯỢC XƯNG RA

“Nếu phung bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh sạch” Lê-vi Ký 13:13
 KHI TỘI LỖI ĐƯỢC XƯNG RA
 
              “Nếu phung bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh sạch”  Lê-vi Ký 13:13 

              Thoạt nhìn thì việc điều chỉnh tình trạng này có vẻ lạ lùng, nhưng nó chứa đựng sự khôn ngoan bên trong, vì một khi cơn bịnh đã lan khắp thân thể một lần rồi, thì điều đó chứng minh rằng cơ thể ấy đã lành mạnh. Tối nay chúng ta thử tim phần dạy dỗ theo nghĩa bóng của một định luật dị thường như thế, thiết tưởng cũng là điều hay. Chúng ta cũng là những kẻ phung và có thể xem như điều luật vè người phung ở đây cũng được áp dụng cho chúng ta. 

              Khi một người tự biết mình hoàn toàn hư mất băng hoại, mình mẫy đầy vết nhơ tội lỗi, không còn chỗ nào là không ô uế; khi người ấy từ chối mọi điều công nghĩa, không còn nhận đó là của riêng mình nữa và xưng tội trước mặt Chúa, thể người ấy được sạch nhờ huyết Chúa Giê-xu và ân điển của Đức Chúa Trời. Bịnh phung đích thực là những tội lỗi kín giấu, không cảm thấy và không xưng ra; nhưng khi chúng ta đã thấy tội mình và cảm biết nó, thì nọc độc giết người của nó không còn nữa và Chúa sẽ nhìn vào linh hồn đã ăn năn thống đối bằng đôi mặt bao dung. 

               Không có gì giết người độc địa hơn là sự công nghĩa riêng, cũng như không có gì mang nhiều hi vọng đến cho chúng ta hơn là thái độ ăn năn thống đối. Chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta “chỉ là tội nhân”, vì không một lời nhận tội nào thiếu điểm ấy mà được gọi là chân lý đầy đủ; và nếu Đức Thánh Linh cùng làm việc với chúng ta, cáo trách chúng ta về tội, thì không có gì khó khăn để chúng ta nhìn nhận điều đó, nó sẽ tự nhiên, tự động xuất phát từ môi miệng chúng ta. Câu Kinh Thánh trên đây đã an ủi các tội nhân thật sự tỉnh ngộ rất nhiều: chính cái tình trạng từng khiến họ thất vọng ê chề, bây giờ lại trở thành một đấu hiệu, một triệu chứng về một tình trạng chứa chan hi vọng! Phải lột trần trước khi mặc quần áo mới; trong việc xây cái thì đào móng phải là việc làm đầu tiên và ý thức sâu xa và triệt để về tội là một trong những công tác đầu tiên của ân điển trong lòng người. Ôi, thưa bạn là tội nhân khốn khổ, phung cùi, hoàn toàn không còn chút gì lành mạnh, sạch sẽ, hãy chú ý câu Kinh Thánh nầy và với địa vị bạn đang có hãy đến với Chúa Giê-xu.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn