08:23 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 8273

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22312

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031345

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

GIÁO SƯ VĨ ĐẠI

Chủ nhật - 01/03/2015 20:23
GIÁO SƯ VĨ ĐẠI

GIÁO SƯ VĨ ĐẠI

"Ngài cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh” Lu-ca 24:27
 
GIÁO SƯ VĨ ĐẠI

               "Ngài cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh” Lu-ca 24:27
 

               Hai môn đồ trên con đường đi về Em-ma-út đã thức hiện một cuộc hành trình được nhiều lợi ích nhất đời họ. Người bạn đồng hành làm giáo sư cho họ vốn là ông thầy giáo giỏi nhất trong số các giáo sư, nhà chú giải Kinh Thánh đứng đầu trong hàng ngàn nhà chú giải Kinh Thánh, là Đấng mà mọi kho tàng về khôn ngoan tri thức đều được giấu kín bên trong. Chúa Giê-xu đã hạ cố để làm nhà truyền đạo Tin lành, và Ngài không hổ thẹn thi hành ơn kêu gọi trước một cử toạ chỉ vỏn vẹn có hai người, cũng như hiện nay, Ngài vẫn không từ chối việc giảng dạy dầu đối với  một người độc nhất mà thôi. Xin chúng ta mời người huấn luyện viên tài ba đó, vì nếu Ngài không khiến chúng ta trở nên khôn ngoan, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đủ khôn ngoan để được cứu rỗi.

               Ông thầy giáo có một không hai ấy đã dùng quyển sách hay nhất trong các sách vở để làm sách giáo khoa. Dầu Ngài có thể đưa ra một chân lý thật mới mẻ, Ngài vẫn thích giải nghĩa một lẽ thật đã cũ xưa rồi. Do khả năng vô sở bất tri của mình, Ngài nắm vững phương pháp giảng dạy hay nhất, và do việc đề cập ngay đến Môi-se và các nhà tiên tri, Ngài chứng minh cho chúng ta thấy con đường chắc chắn nhất để đạt đến sự khôn ngoan không phải là việc suy lý, biện luận hay đọc sách của loài người, nhưng là suy gẫm lời Đức Chúa Trời. Con đường gần nhất, phương pháp hay nhất để đạt được kho báu thuộc linh về tri thức thiên đàng là đào sâu cái hầm mỏ kim cương ấy và thâu góp những viên ngọc châu từ vùng biển cả của thiên đàng nầy. Khi Chúa Giê-xu muốn làm giàu kho kẻ khác, chính Ngài cũng làm việc trong hầm mỏ của Thánh linh.

               Hai môn đồ được đặc ân ấy đã được hướng dẫn để suy gẫm về đề tài hay nhất trong các đề tài, vì Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài, đã giải nghĩa những điều liên hệ đến chính Ngài. Ở đây, kim cương đã cắt kim cương, mà đã thế thì còn gì tuyệt diệu hơn? Ông chủ nhà đã đích thân mở các cửa hướng dẫn khách đến ngồi vào bàn ăn với Ngài, và dọn ra những thức ăn đặc biệt của Ngài. Chính Đấng đã chôn của báu ngoài ruộng đã hướng dẫn cho kẻ đi tìm. Lẽ tự nhiên, Chúa chúng ta đã diễn thuyết về những đề tài hay đẹp, ngọt ngào nhất, mà không còn đề tài nào hay đẹp, ngọt ngào hơn là chính con người và công việc của riêng Ngài, tức là chúng ta phải luôn luôn tra cứu Kinh Thánh bằng con mắt nhìn chăm vào các đề tài ấy. Ồ! Nguyện Ngài ban ân điển cho chúng ta được học hỏi Kinh Thánh mà có Chúa Giê-xu vừa làm giáo sư, vừa làm bài học cho mình!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn