11:02 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 10962

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99925

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108958

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

XIN CẦM GIỮ CON

Thứ hai - 02/03/2015 20:17
XIN CẦM GIỮ CON

XIN CẦM GIỮ CON

“Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội” Thi Thiên 19:13

 
XIN CẦM GIỮ CON
 
               “Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội” Thi Thiên 19:13 

              Đó là lời cầu nguyện của một người theo lòng Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít là một thánh nhân, thì có cần phải cầu nguyện như thế không? Nếu cần thì chúng ta chỉ là trẻ con trong ân điển còn cần phải cầu nguyện như thế càng hơn! Dường như ông muốn nói rằng “Xin giữ tôi lại, nếu không, tôi sẽ đâm đầu vào hố sâu tội lỗi”. Bản tánh gian ác tự nhiên của chúng ta chẳng khác gì con ngựa chứng, lúc nào cũng có thể bỏ chạy xa. Nguyện ân điển Đức Chúa Trời tra hàm thiếc, thắng dây cương cho nó để kềm giữ nó khỏi đâm đầu vào đường lầm lạc? Người tốt nhất giữa vòng chúng ta sẽ làm những việc gì nếu Chúa không kiểm soát chúng ta cả trong thần hựu lẫn bằng ân điển Ngài? 

              Lời cầu nguyện của tác giả Thi Thiên đã nhằm trực tiếp vào hình thức phạm tội tệ hại hơn hết, tức là việc làm tội cố ý, sau khi đã suy tính kỹ càng. Cả đến người thánh thiện nhất cũng cần được “kềm giữ” để khỏi phạm vào cái tội xấu xa nhất đó. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo các thánh đồ phải coi chừng cái tội đáng ghê tởm ấy là điều rất nghiêm trọng. Ông nói: “Hãy làm chết cái chi thể anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tức là thờ hình tượng”. Sao? Các thánh đồ mà cũng cần được cảnh cáo về những tội lỗi như thế sao? Phải, họ rất cần được nhắc nhở như thế. Những chiếc áo dài trắng nhất, nếu không được ân điển Đức Chúa Trời bảo tồn, sẽ bị những vết tì ố đen đúa nhất làm ô uế. Thưa bạn là người tín đồ Đấng Christ từng trải, xin đừng khoe khoang về kinh nghiệm của bạn. Nếu bạn rời mắt khỏi Đấng có thể giữ cho bạn khỏi ngã, bạn sẽ vấp chân đấy! Những ai thiết tha yêu Chúa, có đức tin vững vàng, có hi vọng tươi sáng, xin đừng nói rằng “chúng tôi sẽ không bao giờ phạm tội” nhưng hãy kêu xin: “Xin chớ đưa chúng tôi vào sự cám đỗ”. 

              Trong lòng của những người thánh thiện nhất vẫn có đủ chất bắt lửa để tạo được một ngọn lửa giống như ngọn lửa của nơi thấp nhất trong hỏa ngục, nếu Đức Chúa Trời không dập tắt tia lửa ngay lúc lóe ra. Ai dám nghĩ rằng một người công nghĩa như Lót lại có thể bắt gặp đang say sưa và phạm tội bất khiết? Ha-xa-ên đã nói: “Kẻ tôi tớ ông có phải là con chó sao mà lại làm được điều đó?” và chúng ta đều rất khuynh hướng sử đụng cùng một câu hỏi như thế để khoe khoang sự công nghĩa riêng của mình. Nguyện sự khôn ngoan vô hạn của Chúa ban cho sẽ chữa được chúng ta khỏi căn bệnh tự tín điên dại nầy!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn