06:43 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 6744

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107132

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23116165

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

NIỀM HI VỌNG TƯƠNG LAI

Thứ ba - 21/04/2015 20:58
NIỀM HI VỌNG TƯƠNG LAI

NIỀM HI VỌNG TƯƠNG LAI

“Con người… khi ngự trong vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh” Mác 8:38

NIỀM HI VỌNG TƯƠNG LAI
 

                “Con người… khi ngự trong vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh”  Mác 8:38 
 

               Nếu chúng ta từng chia sẻ sự nhục nhã với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được dự phần vinh quang vây quanh Ngài khi Ngài tái lâm. Thưa bạn thân mến, bạn có đang ở với Chúa Giê-xu không? Giữa bạn và Ngài, có một tình trạng kết hợp nhau rất sống động chăng? Nếu có, hôm nay bạn đang ở với Ngài trong sỉ nhục, bạn đang vác thập tự giá Ngài, cùng Ngài gánh sự quở phạt ra ngoài trại quân; chắc chắn là bạn cũng sẽ ở bên Ngài khi cây thập tự được trao đổi để lãnh mão triều thiên. Nhưng giờ này, bạn hãy tự xét mình. Vì nếu bạn chưa ở với Ngài trong sự tái sanh, thì Ngài cùng chẳng bao giờ ở với bạn lúc Ngài tái lâm vinh hiển. Nếu bạn xây lưng lại đối với mặt đen tối của sự tương giao, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được giai đoạn tươi sáng, vui vẻ của nó khi nhà Vua trở lại cùng với toàn thể các thiên sứ thánh Ngài. Sao? Các thiên sứ cùng đến với Ngài sao? 

               Tuy nhiên, Ngài không lấy hình thể các thiên sứ, nhưng lấy hình thể con cháu Áp-ra-ham. Các thiên sứ thánh cũng đến với Ngài sao? Hỡi linh hồn ta, nếu ngươi vốn là kẻ yêu dấu của riêng Ngài, thì người không thể nào xa Ngài đâu. Nếu các bạn hữu và những người lân cận với Ngài còn được gọi đến để chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thì ngươi nghĩ sao nếu ngươi đã được kết hôn với Ngài? Ngươi sẽ đứng đàng xa chăng? 

               Dầu bấy giờ sẽ là ngày phán xét, ngươi vốn không thể đứng xa tấm lòng đã nhận các thiên sứ vào vòng thân mật và cũng đã nhận ngươi kết hợp thành một với Ngài. Hỡi linh hồn ta, Ngài há chẳng từng nói với ngươi rằng: “Ta đã cưới ngươi trong sự công nghĩa, đoàn xét và nhơn từ ta” hay sao? Chính môi miệng Ngài há không có phán rằng: “Ta đã cưới ngươi, đã đẹp lòng về ngươi, hay sao? Nếu các thiên sứ chỉ là bạn hữu láng giềng với Ngài, sẽ được ở với Ngài, thì chúng ta càng tin chắc chắn rằng Hép-xi-ba yêu dấu của Ngài, người rất được Ngài trìu mến, yêu đương, sẽ được ở gần Ngài, ngồi bên hữu Ngài. Đây là ngôi sao mai hi vọng của ngươi với ánh sáng vô cùng rực rỡ của nó, để chiếu sáng giữa khung cảnh đen tối và cô đơn nhất của từng trải ngươi. 


               (Hép-xi-ba: Kẻ mà Chúa ưa thích) 
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn