23:48 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29902

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23038935

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

ĐẮC THẮNG NHÂN DANH CHÚA

Thứ hai - 20/04/2015 21:04
ĐẮC THẮNG NHÂN DANH CHÚA

ĐẮC THẮNG NHÂN DANH CHÚA

“Tôi hủy diệt chúng nó nhơn danh Đức Giê-hô-va” Thi Thiên 118:12
 
ĐẮC THẮNG NHÂN DANH CHÚA
 

                “Tôi hủy diệt chúng nó nhơn danh Đức Giê-hô-va” Thi Thiên 118:12
 

               Bởi sự chết Ngài, Chúa Giê-xu đã không mua chủ quyền về một phần của con người chúng ta mà thôi, nhưng là chủ quyền về con người toàn diện của chúng ta. Trong cơn thương khó, Ngài đã nhằm vào việc thánh hóa toàn thể tâm thần, linh hồn và thân thể chúng ta, để trong cái vương quốc gồm cả ba phần đó, Ngài sẽ nắm quyền tự trị mà không gặp một đối thủ nào. Đức Chúa Trời đã ban cho người được tái sánh một bản tánh mới để khẳng định các đặc quyền của Đức Chúa Giê-xu. Hỡi linh hồn ta, vì là một con cái Đức Chúa Trời, ngươi phải chế phục mọi phần còn lại của bản ngã ngươi, tức là những phần vẫn chưa được Chúa chúc phước cho; ngươi phải đặt mọi khả năng, mọi tình cảm đầu phục cây vương trượng bằng bạc tượng trưng quyền cai trị đầy ân điển của Chúa Giê-xu và ngươi chẳng bao giờ nên toại nguyện nếu Đấng Christ là Vua đã mua chuộc ngươi chưa trở thành nhà Vua được tôn vương, để cầm quyền cai trị tối cao trên ngươi. Thế thì, tội lỗi không còn quyền hành gì trên bất cứ một phần chi thể nào của chúng ta, chúng ta phải đánh một trận giặc đúng mức và hợp pháp khi chúng ta muốn nhơn danh Đức Chúa Trời để trục xuất nó.

               Thân thể ta ơi, ngươi là một chi thể của Đấng Christ, làm sao ta có thể dung dưỡng ngươi phục tùng vua của sự tối tăm! Linh hồn ta ơi,Đấng Christ đã chịu đau khổ vì tội lỗi ngươi và cứu chuộc ngươi bằng huyết quý báu nhất của Ngài, làm sao ta chịu để cho ngươi trở thành một kho chứa điều ác, hay tình cảm làm những mồi lửa cho tội lỗi? Ta sẽ để cho trí phán đoán của ta bị sự lầm lạc làm hư hỏng, hay ý chí ta bị tội ác bắt đầu cầm tù sao? Không đâu, hơi linh hồn ta, ngươi đã thuộc về Đấng Christ và tội lỗi không còn quyền gì trên ngươi nữa! 
 
               Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy can đảm trong vấn đề ấy! Đừng mất tinh thần dường như những kẻ thù thuộc linh của bạn sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt. Bạn có thể thắng hơn chúng, không phải là nhờ sức riêng của bạn vì kẻ yếu nhất trong vòng chúng vẫn quá mạnh so với bạn nhưng bạn có thể và sẽ thắng hơn chúng nhờ huyết Chiên Con. Xin đừng hỏi: “Làm sao tôi đuổi nổi chúng, vì chúng vốn đông hơn và mạnh hơn tôi?” nhưng hãy đến với Đấng Toàn năng đã được sức mạnh, hay khiêm nhượng trông đợi Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời Toàn năng của Gia-cốp chắc chắn sẽ đến tiếp cứu bạn và bạn sẽ nhờ ân điển Ngài mà ca khúc khải hoàn.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn