01:17 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 26

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 6529

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30586

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23039619

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

NGUỒN SỰ SỐNG

Thứ năm - 19/05/2016 21:08
NGUỒN SỰ SỐNG

NGUỒN SỰ SỐNG

“Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa”Thi Thiên 36:9

NGUỒN SỰ SỐNG

               “Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa”Thi Thiên 36:9

               Trong từng trải thuộc linh của chúng ta, lắm lúc lời khuyên bảo hay lòng ưu ái của loài người hoặc các thánh lễ tôn giáo, đều không yên ủi, giúp đỡ gì được ta. Sao Đức Chúa Trời đầy ân huệ của chúng ta lại cho phép việc ấy xảy ra? Có lẽ chính vì chúng ta đã sống không cần đến Ngài quá nhiều, do đó, Ngài cất đi những điều mà chúng ta có thói quen nương cậy vào để có thể kéo chúng ta về với chính Ngài. Được sống tại miệng mặt con suối là điều phước hạnh. Lúc chiếc bầu bằng dacủa chúng ta đầy nước chúng ta rất vui vẻ để băng mình vào đồng vắng như A-ga và Ích-ma-ên vậy; nhung khi chúng cạn khô rồi, thì không có gì còn giúp ích cho chúng ta được ngoài ra “Ngài là Đức Chúa Trời đã nhìn thấy tôi”.

               Chúng ta giống như đứa con trai hoang đàng; chúng ta muốn được ăn vỏ đậu dành cho heo mà quên mất nhà Cha. Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn có thể biến các hình thức trong tôn giáo thành vỏ đậu cho heo ăn; đó là những điều phước hạnh nhưng chúng ta có thể đặt chúng vào chỗ của Đức Chúa Trời. Do đó chúng sẽ trở thành vô giá trị. Bất cử vật gì khiến chúng ta xa lìa Đức Chúa Trời đều trở thành hình tượng: cả đến con rắn đồng cũng bị khinh bỉ nếu chúng ta thờ lạy nó thay vì Đức Chúa Trời.

               Không hề có chỗ nào an toàn cho đứa con trai hoang đàng hơn là nó trở về với tấm lòng của người cha, bởi vì nó không tìm ở đâu được sự nâng đỡ, tiếp trợ cho bằng tại đó. Chúa có thể giảng cho chúng ta một nạn đói trong xử để chúng ta càng tìm cầu Ngài hơn. Địa vị tốt đẹp nhất của người tín đồ Đấng Christ là sống hoàn toàn và trực tiếp trong ân điển củaĐức Chúa Trời.

               Ở yên lặng tại nơi mình ở từ lúc ban đầu “Không có gì cả nhưng thật ra là có mọi sự”. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng sở dĩ chúng la đứng vững được là nhờ sự thánh khiết, việc hành xác, tài năng hay cảm giác của riêng chúng ta, nhưng phải biết rằng ấy là nhờ sự chuộc tội trọn vẹn của Đấng Christ mà chúng ta được cứu; vì chúng ta trờ thành người trọn vẹn là nhờ ở trong Ngài. Chúng ta không có gì để nương cậy vào đó mà chỉ trông cậy vào công lao của Chúa Giê-xu đời sống thương khó và thánh khiết của Ngài cung ứng cho chúng ta một nền tảng vững chắc duy nhất để tin quyết.

               Thưa bạn thân mến, lúc chúng ta bị đẩy vào tình trạng thiếu nước, đói khát, chắc chắn chúng ta sẽ vội vàng quay về với nguồn sự sống.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn