08:24 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 12034

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86790

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23095823

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

SUY NGHĨ SAI LẦM

Thứ sáu - 20/05/2016 21:06
SUY NGHĨ SAI LẦM

SUY NGHĨ SAI LẦM

“Đa-vít nói thầm, nghĩ rằng: chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ” II Sa-mu-ên 27:1


 SUY NGHĨ SAI LẦM
 
               “Đa-vít nói thầm, nghĩ rằng: chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ”  II Sa-mu-ên 27:1

               Lần này, điều Đa-vít nghĩ trong lòng rất sai lầm, bởi vì chắc chắn là ông không có căn cứ nào để cho rằng việc Đức Chúa Trời sai Sa-ma-ên xức dầu cho ông chỉ là một hành động rỗng không, vô nghĩa. Đức Giê-hô-va chẳng bao giờ bỏ rơi đầy tớ Ngài. Đa-vít vẫn thường bị đặt vào nhiều vị trí nguy hiểm, nhưng không có lần nào Đức chúa Trời đã không can thiệp để giải cứu ông. Những cơn thử thách ông gặp rất khác nhau; chúng không xảy ra được cùng một hình thức mà dưới nhiều hình thức; nhưng trong tất cả các trường hợp, Đấng sai thử thách đến cũng nhơn từ thu xếp cho ông một lối thoát.

               Đa-vít không thể chỉ một ngón tay vào bất cứ giống nào trong quyển nhựt ký của ông để bảo rằng: “Đây là bằng chứng rõ ràng về một trường hợp Đức Chúa Trời sẽ quên ta”, vì cả phần chính yếu của đời sống trong quá khứ đã chứng minh ngược lại. Ông vẫn có thể căn cứ vào những gì Đức Chúa Trời đã làm cho ông để cãi lại rằng Ngài vẫn còn binh vực ông. Nhưng phải chăng chúng ta cũng từng nghi ngờ Đức Chúa Trời không trợ giúp chúng ta y như vậy? Phải chăng làm như thế là bất tín nhiệm vô căn cứ?

               Có bao giờ chúng ta nghi ngờ chút nào về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời không? Phải chăng lòng nhơn từ của Ngài đối với chúng ta bao giờ cũng vô cùng kỳ diệu? Có lần nào Đức Chúa Trời không biện chính được cho lòng tin cậy chúng ta đã đặt vào Ngài chăng? Ôi, không bao giờ. Chưa có lần nào Đức Chúa Trời đã bỏ rơi chúng ta. Chúng ta từng gặp những đêm tăm tối, nhưng ánh sao yêu thương vẫn chiếu sánggiữa sự tối tăm; chúng ta từng lâm trận và phải chiến đấu gay go, nhưng trên đầu chúng ta bao giờ cũng có cái khiên treo trên cao để che chở chúng ta.

               Chúng ta phải trải qua nhiều thử  thách, nhưng chẳng bao giờ bị thiệt hại mà chỉ có lợi; và kết luậnvề từng trải quá khứ của chúng ta là Ngài vẫn ở với chúng ta trong sáu cơn đại nạn, nhưng vẫn không quên chúng ta trong cơn hoạnnạn thứ bảy. Những gì chúng ta được biết về lòng thành tín của Đức Chúa Trờỉ chứng minh rằng Ngài sẽ gìn giữ chúng ta cho đến cuối cùng.

               Vậy, xin chúng ta đừng lý luận trái với chứng cớ. Tại sao chúng ta cứ bội bạc mà nghi ngờ Đức Chúa Trời như vậy? Lạy Chúa, xin đánh ngã hoàng hậu Giê-sa-bên vô tín trong chúng con, cho lũ chó hoang cấu xé nó đi.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn