22:47 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80975

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23090008

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

ĐẤNG CHĂN CHIÊN NHƠN LÀNH

Chủ nhật - 22/05/2016 21:29
ĐẤNG CHĂN CHIÊN NHƠN LÀNH

ĐẤNG CHĂN CHIÊN NHƠN LÀNH

“Ngài sẽ… thâu các con chiên con vào cánh tay mình”. Ê-sai 40:11


ĐẤNG CHĂN CHIÊN NHƠN LÀNH

 
                “Ngài sẽ… thâu các con chiên con vào cánh tay mình”. Ê-sai 40:11

                Trong bầy của Đấng Chăn Chiên nhơn hiền có nhiều loạichiên: một số vốn mạnh mẽ trong Chúa, một số khác rất yếu đức tin; nhưng Ngài thi hoàn toàn vô tư trong vấn đề chăm sóc tất cảchiên Ngài và những con chiên yếu đuối nhứt cũng được Ngài mến chuộng y như số chiên mạnh khỏe nhất của bầy. Nhưng chiên con thường có khuynh hướng lui lại phía sau, sẵn sàng để la cà đây đó lúc nào cũng có thể bị kiệt sức, nhưng trong mọi trường hợp có thể gặp nguy hiểm vì những khuyết điểm đó. Đấng Chăn Chiên vẫn dùng cánh tay quyền năng Ngài để bảo vệ chúng. Ngài nhận thấy rằng những linh hồn mới được tái sanh cũng dễ chết mất như những con chiên con cho nên Ngài nuôi nấng họ cho đến khi họ có thể sống mạnh mẽ;

                Ngài thấy rằng kẻ nhẹ dạ rất dễ ngã lòng để bị chết đi, cho nên Ngài yên ủi và ban sức mới cho họ. Ngài thâu tất cả nhưng chiên con vào vòng tay, vì Cha chúng ta ở trên trời không muốn cho một con nào bị chết mất. Ngài vẫn ân cần đảo mắt thật mau đã kiểm soát tất cả đámchiên. Ngài luôn luôn âu yếm lo chăm sóc cho tất cả. Cánh tay Ngài giơ thẳng ra và có quyền năng đê thâu nạp tất cả.

                Lúc còn sống tại thế gian, Ngài là người lo lắng nhiều nhất trong việc thâu nạp những hạng người yếu đuối và giờ đây, trên thiên đàng, lòng yêu thương Ngài vẫn hướng về những kẻ khiêm nhường đang ăn năn thống hối, những kẻ rụt rè, yếu đuối, những người đang sợ sệt, sáp ngã dưới đất này. Ngài đã thâu góp tôi cho Ngài, dịu dàng kẻo tôi đến với chân lý với huyết Ngài, với tình thương và với HộiThánh Ngài.

                Ngài đã lấy ân điển thúc đẩy tôi cách kiến hiệu để tôi bằng lòng đến với chính Ngài. Từ ngày tôi ăn năn tội quay lại với Ngài, biết bao nhiêu lần Ngài đã kéo tôi về khi tôi đi la cà đây đó xa lạc bầy Ngài, để lại đặt tôi vào vòng tay đời đời của Ngài! Điều quan trọng hơn hết trong mọi việc đó, ấy là Ngài đã đích thân làm mọi sự mà không giao công tác yêu thương cho một ai khác nhưng tự hạ mình để cứu vớt và bảo tồn người đầy tớ không xứng đáng nhất của Ngài.

                Làm sao tôi có thể yêu mến Ngài thật đầy đủ hay phục vụ Ngài thật xứng đáng? Tôi sẵn sàng tôn cao đại danh của Ngài cho các đầu cùng đất, nhưng sự yếu đuối của tôi sẽ làm gì được cho Ngài? Lạy Đấng Chăn Chiên Lớn, xin thêm vào các ơn thương xót của Ngài một ơn nữa, tức là ban cho con một tấm lòng yêu mến Ngài càng thành thật hơn nữa, như con đang phải yêu mến Ngài.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn