11:16 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 9425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23464

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032497

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHUỘC HAY CHẾT

Thứ hai - 16/05/2016 21:25
CHUỘC HAY CHẾT

CHUỘC HAY CHẾT

“Nhưng ngươi sẽ bắt một con chiên con hay là dê con mà chuộc một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuộc nó, ngươi hãy bẻ cổ nó” Xuất 34:20.
 
CHUỘC HAY CHẾT

              “Nhưng ngươi sẽ bắt một con chiên con hay là dê con mà chuộc một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuộc nó, ngươi hãy bẻ cổ nó” Xuất 34:20.

              Tất cả các con đầu lòng của loài thọ tạo đều thuộc về xứ Giê-hô-va, nhưng vì giống lừa là loài không tinh sạch cho nên không được dâng làm sinh tế. Thế thì phải làm sao? Để nó tự do giày xẻo cả phần định luật phổ quát chăng? Không đời nào! Đức Chúa Trời không chấp nhận ngoại lệ nào cả. Con lừa thuộc về Ngài nhưng Ngài không nhận nó; Ngài không hủy bỏ sự đòi hỏi, tuy nhiên, Ngài không đẹp lòng vể của lễ. Vậy không có lối thoát nào khác ngoài sự cứu chuộc, con vật phải được cứu mạng bằng cách thay một con chiên vào đó. Nếu không chuộc nó thì nó phải chết.

              Hỡi linh hồn ta, đây là một bài học cho ngươi. Con vật ô uế kia chính là người đó; theo lẽ công bình, ngươi chính là tài sản của Chúa là Đấng đã tạo dựng và bảo tồn ngươi. Nhưng ngươi vốn đầy dẫy tội lỗi cho nên Đức Chúa Trời không muốn và không thể nào tiếp nhận ngươi. Rồi sự việc đã xảy ra là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã đứng thay vào chỗ của ngươi, bằng không, ngươi phải chết đời đời. Vậy khá cho cả thế gian biết lòng biết ơn của ngươi đối với con Chiên Con không vít đã chịu đổ huyết thay ngươi đó, và như thế, đã chuộc ngươi khỏi sự rủa sả khủng khiếpcủa luật pháp.

              Phải chăng giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên, thỉnh thoảng một câu hỏi vẫn được đặt ra, đó là: giữa con lừa và con chiên con, con nào phải chịu chết? Một người lương thiện có thể nào ngưng định giá và so sánh chăng? Chắc chắn là bạn không thể đem giá trị của linh hồn người ta và mạng sống của Chúa Giê-xu ra mà so sánh, tuy nhiên, Chiên Con đã chịu chết và con lừa là loài người được tha mạng.

              Hỡi linh hồn ta, hãy chiêm ngưỡng tình thương vô biên của Đức Chúa Trời đối với ngươi và nhiều người khác nữa trong nhơn loại. Những con sâu mà lại được mua bằng huyết của con Đấng Chí Cao! Tro bụi chuộc bằng một giá cao hơn bạc với vàng! Số phận tôi sẽ ra sao nếu tôi không tìm được sự cứu chuộc quá đầy đủ này! Bẻ cổ một con lừa chỉ là mộthình phạt tạm thời, nhưng ai có thể tưởng tượng nơi cơn giận hầu đến mà giới hạn không thể nào ước lượng được? Chiên Con quang vinh đã chuộc chúng ta khỏi một số phận đường ấy, đáng được yêu mến biết bao!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn