12:09 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 13730

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88486

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097519

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

TỐT HƠN CỦA LỄ

Thứ ba - 24/05/2016 21:22
TỐT HƠN CỦA LỄ

TỐT HƠN CỦA LỄ

“Vả sự vâng lời tốt hơn của lễ” ISa-mu-ên 15:22

TỐT HƠN CỦA LỄ
 
               “Vả sự vâng lời tốt hơn của lễ” ISa-mu-ên 15:22

               Sau-lơ được lịnh phải tận diệt dân A-ma-léc và bầy súc vật của chúng. Nhưng thay vì làm như vậy, vua đã tha vua dân ấy và dạy dân chúng phải giữ những con bò và những con chiên mập mạp, tốt đẹp nhất. Khi bị chất vấn về hành động đó, vua tuyên bố là muốn giữ lại để dâng làm tế lễ cho Đức Chúa Trời, nhưng Sa-mu-ên trả lời ngay cho Sau-lơ biết rằng các của lễ không thể biện minh được cho một hành động phản loạn trựctiếp.

               Câu gốc trước mặt chúng ta đang được in bằng chữ vàng, treo lên trước mắt của thế hệ đang thờ lạy hình tượng hiện tại vốn rất thích sự thờ phượng các hình thức tế vi của ý riêng mà chểnh mảng đối với các luật lệ Đức Chúa Trời. Khá nhớ luôn rằng giữ thật nghiêm con đường mạng lịnh của Chúa dạy còn hơn là bất cứ một hình thức tôn giào nào ở bên ngoài, và chăm chỉ nghe lời giáo huấn của Ngài còn hơn là dâng mỡ dê đực hay bất cứ báu vật nào trên bàn thờ Chúa. Nếu bạn không chịu giữ một mạng lịnh rất nhỏ mọn nào mà Đấng Christ đã truyền dạy các môn đệ Ngài, thì tôi xin bạn đừng trái lời Ngài như vậy nữa. Tất cả những gì bạn rêu rao là dâng cho Chúa và tất cả các hành động tận tụy bạn đã thực hiện, đều không được ban thưởng vì sự không vâng lời của bạn.

               “Vâng lời” dầu là trong việc nhỏ mọn nhứt, vẫn “tốt hơn của tế lễ”. Dầu là quan trọng, rình rang đến đâu. Xin đừng trò chuyện với nhau về các bản thánh ca danh tiếng, những bộ áo lễ, hương liệu, cờ quạt sang trọng; điều đầu tiên Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi các con cái Ngài là sự vâng lời; và dầu bạn có thể xả thân để chịu đốt, tặng hết gia tài để nuôikẻ nghèo, nhưng nếu bạn không lắng nghe những lời giáo huấn của Chúa, mọi hình thức bên ngoài đó đều không đem ích lợi gì đến cho bạn. Dễ dạy như một em bé là một phước hạnh, nhưng người được dạy một bài học mà biết làm theo từng chữ từng tiếng, lại còn có phước hơn. Biết bao người lo trang điểm đền thờ, trang điểm thầy tế lễ của họ, nhưng lại không chịu vâng lời Đức Chúa Trời! Hỡi linh hồn ta, chớ nên thông đồng với họ.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn